Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

    Ðề: Re: Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Xem ảnh bên lcm chán nhờ, bài này nhìn trên máy với photobucket đẹp hơn, bên Eva thì họ chỉnh màu hơi quá
     
    Đang tải...


  1. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tôi hay kho ba chỉ mí trứng cút, nhưng trưng tôi thường chiên qua vỏ cho nó zai zai ... :D
     
  2. Cu Bip

    Cu Bip Guest

    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    e ck cho chi rui, chi cho e vao ds mua men nhe. Nguoi nop tien: Nguyen thi hai yen
     
  3. Ðề: Re: Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nó là dạng nửa kho, nửa rang, từ xưa nhà bạn tuyền ăn kiểu này vì kho lên chả mấy ai ăn nước, tiếc của nên đun cho cái nước cạn ngấm hết vào thịt cho khỏi phí, hóa lại ngon
     
  4. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ok, em đã add .
     
  5. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tôi rán nó hay bị nổ, với lại món này chủ yếu chú trọng vào thịt mí nước dừa, thêm trứng cho đỡ đơn điệu ý mà
     
  6. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hôm đấy em cũng áy náy vì để chị mất công đi lại
    Hạt é em không chuộng lắm nên từ chối mấy nơi rồi, sợ vào tay em mà ko dùng đến lại phí ra.
    Mẹ nào có nhu cầu hạt é thì đăng kí với mẹ Típ, em làm trạm trung chuyển cho
     
  7. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chiều thứ 7 em bày ra làm thêm 1 loạt, đủ cho Eva xài cả tháng 7: chè cháo, bún miến đủ cả. Giờ rảnh rang ngồi chém gió thôi
     
  8. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Sắp tung lên đây chưa em:D Hôm t7 chị làm thạch cốc nghiêng, bẩu để chụp hình trả bài em mà chị làm xong lại đi chơi, về thì hết mất rùi huhu... Chả kịp ghi hình trả bài! Chị làm 4 lớp nhé! Hẹn em dịp gần đây vậy:p
     
  9. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em gửi rồi, họ thích đăng bài nào trước thì đăng, khi nào đăng thì em lại tung lên đây chứ giấu làm gì
     
    iumulion queen thích.
  10. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Uh, chị hay đọc trang 1 vì chả lội kịp hihi... Có bài mới em hay up lên trang 1 luôn mà!:D Mùa hè cơm nước vất quá! CHị toàn cho cả nhà ăn lợn toàn tập hehe...
     
  11. ngant555

    ngant555 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Đêm hôm vào link của bà mà thành đói cồn cào.

    Thôi đi ngủ để đêm chiến đâu, mai nghiên cứu tiếp
     
  12. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hôm trước chị đi Quảng Ninh ăn món cá bớp nấu lá lốt, nay mới đọc bài của em! Ỉn ơi, nhà chị rửa gà hay cá ko dùng dấm nữa vì cảm giác khi chế biến vẫn bị mùi (mẹ chị & chị rất nhạy cảm với mùi tanh), nhà chị toàn dùng chanh, hôm nào em thử xem có ukie hơn ko?:D
     
    iumu thích bài này.
  13. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em tiếc chanh nên mới chuyển sang dùng dấm đấy
     
  14. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Đang mùa chanh, xõa đi em:lol: À em có biết mua dấm gạo của Nhật ở đâu ko?
     
  15. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chanh lúc nào chả có trong tủ lạnh nhà em, đắt hay rẻ, mùa hay ko mùa cũng có từ 0.5-1kg buộc nilon kín cất ở ngăn rau củ. Vì chồng em hay chấm muối chanh ớt thay cho nước mắm mà. Giờ dùng dấm nhiều quen rồi, rót ồng ộc cảm giác vẫn đỡ tiếc hơn dùng chanh, lạ thế
    Chị hỏi cái dấm Nhật dùng để trộn sushi á?
     
  16. happyday1382

    happyday1382 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/11/2006
    Bài viết:
    2,710
    Đã được thích:
    504
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    đang đau răng khó chịu ko ngủ được, thế mà vào đây lại toàn thấy món ngon hấp dẫn cơ cô Ỉn ạ, mai chị đi xử lý cái răng xong chắc lại làm cái món thịt 3 chỉ om của em cho nó mềm mại đỡ hại răng thoai, hehe
     
  17. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Khổ, đau răng ko ngủ được hả chị?
     
  18. CHIP_08

    CHIP_08 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Lạ với đôi tay của mình. Chắc là riêng món sữa chua mình không có duyên rồi. Lần 2 thất bại thảm hại hơn lần 1.
    Hôm qua thấy mẹ Ỉn đo nhiệt độ sữa chua rồi về quyết tâm làm xem sao nhưng nhiệt độ điện tử nhà mình hình như nóng quá không đo được, thế là mình lại cảm tính ấm ấm. Lần trước còn đông một tý, lần này không thèm đông nữa. Thế là mất 2 gói men rồi... tiếc quá...
     
  19. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị ơi, chắc chị hình dung đc nước chị dùng để tắm cho các bé nhà chị chứ? Em toàn áng chừng như vấy đấy, hoặc là mát hơn nước tắm 1 tẹo cũng đc. Cái chính là thời gian ủ nữa chị ạ. Lần trước em cứ thắc mắc sao sữa chua của em ở trên đặc nhưng ở giữa và dưới thì hơi lỏng, đó là vì thời gian ủ của em chưa đủ. Cách tốt nhất là chị làm từ buổi tối, đến sáng hôm sau là đông đặc từ trên xuống dưới luôn chị ạ.
    Chị cứ dùng nồi cơm điện ủ cho nó chắc ăn vì mình làm chưa quen, như chị L làm quen rồi thì chị ý ủ đc cả trong lò vi sóng (vụ này em không dám thử:D).
    Có 2 công đoạn để thử nước ấm chị nhé: 1 là khi cho sữa ông thọ và sữa tươi vào LVS quay hoặc bắc lên bếp đun, khi nào thấy nước ấm ấm là được. Công đoạn thứ 2 là nồi cơm phải có nước hơi âm ấm, em thường cho nước vào nồi cơm, đặt lên bếp khi nào thử thấy nước trong nồi hơi ấm thì ắc ra, cho sữa chua vào ủ là ọ mà.
     
    CHIP_08 thích bài này.

Chia sẻ trang này