Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mình thì cũng lười lắm, nhưng bụng căng ko chịu được lại đành phải bò dậy giải quyết, mà từ lúc đi làm về khoảng 6h-10h, mình thường xuyên hỏi thăm WC, nhiều lúc thấy cứ như cái WC chỉ để một mình mình sử dụng vậy.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Khổ, chị lại nghén 3 tháng cuối à? Thế hồi đầu chị có nghén ko? Em thì may quá, từ đầu đến giờ không nghén ngẩm gì cả. Em vừa đi tiêm xong, giờ mới đến công ty. Hic, 2 tiếng chờ đợi chả khác gì đi siêu âm. Tiêm xong vẫn phải chờ để khám xét cho có lệ.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Em thì chịu. Nhưng như thế ko tốt đâu chị ạ.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Em tiêm 2 mũi rồi, tiêm ở trạm y tế nên chả thấy họ cho xem tên thuốc hay HSD gì cả. Thấy mấy người dùng chung 1 lọ, hết thì đổi sang lọ mới. Em tò mò hỏi: mũi 1 với mũi 2 thuốc có giống nhau ko? chị y tá bảo giống nhau.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X qua nay em bị đau lưng quá các mẹ ạ ngồi cũng thấy mỏi hic hic
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Khổ thân, trước trong 3 tháng đầu em cũng bị ho sặc sụa, nói ko ra hơi, ngậm đủ kiểu chả đỡ. Rồi cứ đến ngày đến tháng, sau 1 tháng tự nó khỏi. Trộm vía giờ ko bị nữa. Nhưng ho trong tháng cuối thì chắc mẹ nó fải cẩn thận hơn đấy! Trước cứ nói là ho mọc tóc, chả biết có đúng ko, nhưng cảm thấy yên tâm tí ti. Đến khổ! Chúc mẹ nó chóng khỏi nhé!
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Hứt, hay em đi ít nhỉ? Trước khi đi ngủ e đi 1 lần, sau đó đến khoảng 6h sáng thì e mới có nhu cầu tiếp. Lúc thì dậy, lúc thì ko dậy.... giải quyết. Ko biết có sao ko nữa.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Em còn bị chuột rút, sáng dậy ko nhấc được chân lên. Cứ như là sắp bị phù chân ý. Các mẹ có ai bị phù chưa? Nếu phù thì giai đoạn nào bắt đầu bị nhỉ?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Đúng rồi, trước khi đi em còn tưởng nó đau lắm cơ, cứ chuẩn bị tinh thần mãi. Già đến nơi rồi còn sợ tiêm các mẹ nó ợ. Thế mà lúc chọc tiêm vào và rút tiêm ra, chả đau tí nào! Thực ko ngờ! Hehe, thế mà ngày trước e bị tiêm đau ơi là đau, buốt nữa chứ!
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Em đang phù chân nè, nhưng phù nhẹ. Em bị từ hồi 25w í.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X mấy tuần trước em cũng bị mất 2 đêm hic hic phải gọi xã dậy bóp chân cho trộm vía giờ k thấy gì nữa rùi he he
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X ôi hôm wa em lo wa' , chả là nhà em MC có cái máy đo huyết áp , thi thoảng cũng lọ mọ lôi ra đo thì huyết áp thấp mà nhịp tim lại cao , em thấy MC em bảo bt tim chỉ 91-91 mà em tận 103 , MC em bảo vào nằm nghỉ đi đừng có đi lại n` , từ lúc nằm em thấy tim đập nhanh mà ng` cứ nôn nao rất khó chịu , hôm wa em lại còn bị đau họng với tịt mũi , ko sổ mũi mà lại bị tịt 1 bên , đến tối ng` vẫn thấy thế chồng em sợ bị cúm ảnh hưởng đến con . Đêm em cũng thấy tim đập nhanh tạo cảm giác khó thở , rồi sáng gọi nhím dậy đi học em tính cho nó đi học rồi em sẽ cố ngóc dậy đi khám nhưng hôm wa nó ngủ muộn nên nó ko dậy đc , em cứ nghĩ nó mà ở nhà mình trông thì mệt , mà giờ bắt nó dậy em cũng mệt ko đưa nó đi đc , chỉ muốn nằm bẹt ra đấy , lắc lắc cái đầu thấy hơi váng váng , rồi em cho nó ngủ và em cũng ngủ thêm 1 giấc , lần đầu tiên đêm wa bật điều hòa mà e thấy lạnh dù có 25 độ , chắc là ng` em mệt chứ mọi ngày em thấy vẫn chưa đủ mát . Ngủ đến 11h em dậy thấy có đỡ hơn lúc sáng , đo huyết áp lại thì 110/74 và nhịp tim là 98 , vẫn huyết áp hơi thấp và nhịp tim hơi cao , chắc chiều nay em fai đi khám xem thế nào , mới khám hôm t2 tuần trước nhưng lúc đó ko thấy mệt như này , giai đoạn cuối rồi ko cẩn thận ko đc
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Ngủ chỉ nên để 27-28 độ điều hòa thôi mẹ Nhím ạh, cho thêm cái quạt phe phẩy nữa cho có gió lưu thông. Chứ để lạnh quá mình mệt lắm, đi ra ngoài nóng bừng bừng mất
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Chị nghe nói bà bầu thì nhịp tim thường đập nhanh hơn người bt một tí đấy. Chị cũng thế mà.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X mình trước thỉnh thoảng tim cũng đập nhanh hôm đi khám hỏi bsy lại còn bẩu nhà em có ai tiền sử tim mạch jjj đó ko....nhà mình chả ai bị rồi bảo mình ra bạch mai khám mfinh chả có thời gian chả đi dc thế là kệ jo thì bt rồi chả sao cả hihi...jo chỉ nhiều khi hoi khó thở do con đạp nhiều thôi hic
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X e cũng vậy với lại mấy hnay thời tiết thay đổi ng lúc nào cũng thấy đau ê ẩm mệt kinh khủng
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Các mẹ định bg làm hồ sơ sinh? ĐI làm hồ sơ sinh thì đặt tiền luôn a? hay là đến lúc đi sinh mới đặt tiền a?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X sắp đến ngày rồi chị nhỉ, bạn em cũng sinh vào tháng 9, chúc mừng chị
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Làm HSS ở PSHN thì đến khi nhập viện đẻ mới phải đóng tiền c ạ. CÒn ở bv khác thì e k rõ
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X e cũng đag phân vân xem ở chỗ nào sạch sẽ mà vắng vắng tí, chứ đông quá mệt lắm