Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Có làm tắt theo cách: đun sôi lăn tăn 1 bát sữa rồi pha 2 bát sữa nguội vào được không Dly?
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    bang_lang_xua thích bài này.
  2. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    em ck cho chị rùi chị nhé !sữa sắp có mà chưa biết chính xác là hôm nào ạ
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  3. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    chiều nay qua nhà tôi ôm táo nhé cho bà lấy phần của chị kucky vì ko gửi đc ai cho chị ý
     
    luckystar27 thích bài này.
  4. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    ối nhưng mà chiều nay tui ko lấy đc bà ạ tại vì tôi phải đi về Hà Đông rùi. Thui bà cứ để đấy mai tôi qua tôi lấy nhé :D
     
  5. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thực hiện chỉ tiêu đề ra: 1 tuần phải ăn 1 bữa giá đậu tương. Tối qua chị lại lọ mọ ủ đậu.
    Làm 1 mẻ sữa chua.
    Nấu chè đỗ đen bằng nồi ủ, ủ cả đêm. Sáng nay đỗ nhừ tơi. Đã cho vào tủ lạnh.
    Thế là hết 1 ngày chăm chỉ.
     
  6. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ơ gửi chị Bongcon ý hôm nay chị ý đi off mà. Đằng nào cũng có người qua chỗ off lấy nấm cho bà mà ?
     
  7. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3


    Nghỉ thì ai đưa con đi học mày, nói theo kiểu của Bimbim Ở nhà có mà ngu dốt à, ở vào hoàn cảnh nào thì sống với hoàn cảnh đấy thôi
     
  8. Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị Vịt nhấc mông đi chưa thế?
     
  9. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thế thì em sợ ko đủ nhiệt độ.
    Em thì lại làm 50 sôi, 50 nguội, ủ bằng lò vi sóng 4 tiếng đã đông cứng, nghiêng ko đổ, còn lắc thì em chưa thử. Nhưng em làm bằng men SC hàng than và F2, F3 của nó, chứ chưa có men của Ỉ
     
    photron thích bài này.
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    vẫn giá như hôm trước chị em mình lấy hả chị ?
     
  11. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em nghĩ ko ổn vì nhiệt độ sôi của sữa thấp hơn của nước ạ.
     
    photron thích bài này.
  12. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3


    1 ngày thế thì làm sao mà ăn hết đc Bác, em đặt lịch tuần thôi
    2 mẻ sữa chua, nhà em k để quá đc 4 ngày
    1 mẻ kem
    3 ngày uống sữa đậu
    xen kẽ các ngày còn lại là quả la hán, chè đỗ đen, chè đỗ xanh
    2 lần ủ giá nhưng bằng máy trồng rau mầm

    em đặt lịch cho giúp việc thôi chứ thỉnh thoảng mới nhúng tay vào làm, đau hết cả đầu về việc ăn uống
     
    xiaomao thích bài này.
  13. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nghe mọi người hào hứng nhắm ctp, em thì chẳng thấy cảm xúc gì cả. Chỉ thấy bây giờ mình có cảm giác hài lòng với những gì mình có. Vậy thôi ạ, có những cái ở chồng em không hài lòng, nhưng em cũng nghĩ lại rằng, với chồng rất nhiều điều ở mình cũng khiến chồng không hài lòng. Con người ko phải cái máy được lập trình hoàn hảo để không phạm sai lầm gì. Ai cũng có điều này điều kia, sự khác nhau giữa các giới lại càng khác biệt. Đừng bao giờ nghĩ là mình tốt hơn chồng thế này, mình hơn chồng cái nọ cái kia mà chồng chẳng thèm đoái hoài đến mình.

    Nói riêng với Vịt, chị thực sự không tin là chồng mày lại thờ ơ với vợ tới mức ấy đâu Vịt ạ. Mày cũng nên nghĩ cho thoáng ra 1 chút, chứ chị thấy mày vẫn còn nhiều cố chấp với BMC lắm. Cứ nghĩ thế này cho nhẹ đũng quần: mình sẽ sống với chồng cả đời, còn với BMC, còn mấy nữa đâu mà chấp nhặt (dù BMC mày vẫn còn trẻ, nhưng ai mà chả phải xuống lỗ, đúng ko?). Mày đã thực sự giúp chồng giải quyết vấn đề của chồng chưa? Hay là thấy chồng bảo chồng không vấn đề gì thì cũng ừ hữ cho qua chuyện. 2 VC đã có lúc nào ngồi cùng nhau để nói ra tấm ra món những vấn đề của cả 2 chưa? Mày nói chồng mày có hiểu ra vấn đề hay không? Việc chồng hiểu những gì mình muốn nói rất quan trọng, chứ không phải là cảm thấy chồng đã hiểu rồi đâu nhé. Khi chồng thực sự hiểu mình nói gì thì nó sẽ thay đổi tích cực hơn, còn nếu nó vẫn chưa hiểu mình thì 1 là nó sẽ chẳng làm gì cả, vì có hiểu đâu mà làm, 2 là nó làm chiếu lệ cho vừa lòng mình.

    Nhà chị đã có lúc lao vào đánh nhau hơn cả kẻ thù, cấu xé dằn mặt nhau, chửi nhau hơn cả tôm cá ngoài chợ (nói ra điều này thật sự rất xấu hổ), nhưng khi bình tĩnh lại rồi thì cùng nhau ngồi lại, nói cho hết những gì còn ấm ức, giải tỏa hết mọi chuyện vương vấn. Có thể trước kia cảm thấy khó chia sẻ thì giờ mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Và khi cuộc sống dễ dàng chia sẻ hơn thì ngay cả chuyện se x cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nhà chị hôm qua mới ở dưới HP lên, cả 1 tuần này sẽ có cuộc sống VC son vì con đã ở lại chơi với ob nội. Ăn tối xong là 2 VC đi ra ngoài, qua quán cafe quen thuộc từ hồi yêu nhau, ngồi nhấm nháp ly trà, cứ thế là hàn huyên đủ mọi chuyện, từ chuyện ngày xưa đến chuyện ngày nay, từ chuyện vui đến chuyện buồn, rồi lôi cả công việc vào để nói nữa. Hôm nay ăn cơm xong sớm chắc sẽ đi xem phim. Nói chung, tự mình phải tạo cho mình điều kiện, chứ chờ thời cơ thì "nho vẫn còn xanh lắm".

    Nhà Vịt cũng là mối tình lâu niên, đã từng yêu nhau như thế, giờ bạn chồng bỗng dưng thay đổi hướng tiêu cực thế này, việc đầu tiên là chị sẽ phê bình mày. Có thể mọi người sẽ ném đá chị hòn đá tảng, rằng phụ nữ là bông hoa phải được yêu chiều, tại sao việc gì cũng đổ hết lên đầu người phụ nữ, phụ nữ không có tội gì hết. Nhầm nhé. Người đàn bà là người giữ lửa, để lửa nguội dần và tắt người đàn bà cũng góp 1 phần trong việc đấy, chứ không riêng gì người đàn ông, 1 bàn tay sao vỗ thành tiếng được. Chị nghĩ nhà Vịt cả 2 VC cùng phải thay đổi chứ không riêng chồng Vịt đâu. Chừng nào chán chồng, hết yêu chồng thì hãy nghĩ tới ctp, chứ còn yêu chồng, còn mong gia đình 4 người tồn tại lâu dài thì đừng kiếm ctp để rồi chỉ vì 1 cái ctp phụ bé xíu mà tự tay đập nát cả tòa lâu đài Vịt ạ.
     
  14. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    e cần gặp Bác Rượu nhưng chắc bác đang vui duyên mới nên k thấy xuất hiện nhể, Trà nhắn Bác đấy nhé
     
  15. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em hướng dẫn lại chị cách ủ = vi sóng với, chị chưa biết ủ cách này.

    Cả nhà chưa khởi hành à, em chuẩn bị đi đón chị SP rồi đi đây
     
  16. BiBi10

    BiBi10 Kim Dung 097.772.9096

    Tham gia:
    28/10/2011
    Bài viết:
    8,255
    Đã được thích:
    1,758
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nhà bác lịch khít khìn khịt nhể, nhà em chửa có lịch gì hết, ăn ở cùng BMC mà mình đi làm cả ngày nên vẫn tùy vào các cụ, các cụ hco ăn gì thì ăn nấy, chắc sắp tới học tập chị em cũng lên lịch rùi cố gắng chăm chỉ vậy.
     
  17. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị ơi, từ lúc em biết làm sữa chua tới giờ, nói thật là em chỉ làm bằng sữa tươi, ko làm sữa đặc bao giờ. Nên em chỉ có thể trả lời vụ làm sữa chua bằng sữa tươi thôi chị nhé. Em có cái tật là trước khi làm gì, em nghiên cứu kỹ lắm về nguyên liệu. Và theo như những gì em được biết là sữa tươi để làm sữa chua không nên đun sôi, kể cả là đun hơi lăn tăn vì hình như như vậy làm sữa bị mất nước, thay đổi các cấu trúc hóa học của sữa. Vậy nên em thường không làm như chị :D. Chị làm như vậy ạ?
     
  18. bé Quỳnh

    bé Quỳnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2009
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Gái ơi, hôm nào chị có táo ?
     
  19. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị Ong ơi, em vẫn nợ chị cái ảnh mousse :D. Cuối tuần vừa rồi em đưa con về ob nội chơi, sinh nhật chị họ nó :D. Mà chồng em cũng như chồng chị, ko thích em làm bánh chị ạ :D. Cứ thấy em bảo làm bánh là bảo em: anh chưa đủ béo à? Thời gian làm bánh em chăm sóc nhà cửa hoặc quan tâm tới anh có phải hay hơn không :D? Hôm qua nhà em mới giải quyết hết chỗ bánh trong tủ. Định mai làm thêm 1 cái nữa mà em bắt đầu thấy ngại rồi.
     
    sweetbee308 thích bài này.
  20. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    À mà hôm qua em ở HP mà ko biết cái Kim nó đẻ, nếu biết em vào viện thăm luôn. Tối muộn lướt FB mới biết nó sinh...Sang tuần em về HP đón con thì lại sợ kiêng, qua đầy tháng mới đi thăm được.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này