Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hi hi bác rộn ràng quá đấy, cái thời 18 em cũng chả được thế này

     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Dieu Anh Paris thích bài này.
  2. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em định cho cái siro mà nhà mình mua làm kem làm thử sữa chua dâu đấy chị ạ, mà không biết có thành công không?

    Em nọ e vắt tí quất ( xin đc quất hàng xóm trồng, không phun thuốc) vào sữa chua thì nó cực kì thơm ngon.

    Mà sữa chỉ đun nhẹ như khoảng 40-45 độ thôi đúng k chị, em cũng k đun sôi sữa bao giờ vì sợ sôi nó cứ tràn ra.
     
  3. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Không, ai lại cười bác, ai cười hở 10 cái răng chứ ko được như em Thụy Vân là đếm được 6 cái đều tăm tắp đâu. Hở nguyên cả hàm luôn, hô í bác, hí hí,,,Nói chung em ưng câu: mình không vì mình trời tru đất diệt. Bác yêu đời trở lại thế này cả Bếp mừng quá đi í chứ :D
     
  4. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nghe thế thì phải làm suốt là đúng rồi còn gì, con nói thế mát cả ruột nhỉ, con HL là chỉ ăn sữa chua dâu, vì nó mầu hồng, thế mới chuối. Mà phải hồng từ bao bì nhé. Ngoài ra nó cũng chịu ăn sữa chua phomai, nhưng dắt nên không mua thường xuyên
     
    MẹJly thích bài này.
  5. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị cũng nghĩ thế đấy, người ngoài khó nói được khách quan. Nhưng cái Vịt nó cũng có quan trọng BMC nó nữa đâu, vấn đề bây giờ chồng nó là ca khó quá, chả hiểu như nào. Hay cái Vịt chiều quá không được thì kệ đi xem sao. Về chuyện CTP, chị chỉ nghĩ là phụ nữ thì hay nặng tình, sợ rôi sâu sắc quá là rất ảnh hưởng đến con, nên là mẹ nào định nghĩ đến CTP cũng cần phải cân nhắc kỹ, em không nói chị Diệu vì chị ấy là người có CTP sau, con cái cũng khí nhớn, mà ở một xã hội khác hoàn toàn ở đây.
     
  6. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Vậy thì ra riêng ở ngay, không có gì quý hơn độc lập tự do mà. Mà tôi nói thật, tôi xác định là sẽ phải ở chung với BCM chứ ko phải được ở riêng mãi bà ạ. MC tôi đối xử với tôi cũng chẳng ra gì, đàn áp ghê lắm, ở chung giữ kẽ lời ăn tiếng ăn ghê ghớm. Nhưng tôi hiểu được vì sao bà lại như vậy, cũng chỉ vì ngày xưa bà cũng bị MC đối xử như thế. Từ ngày biết được điều ấy tôi chả care những gì bà làm với tôi nữa, kệ thôi, cứ hềnh hệch cho đời nó tươi. Cáu quá thì lôi chồng ra xả, trước khi xả xin lỗi chồng 1 câu, rằng thực sự ko muốn thế để chồng hiểu là mình không có tâm địa gì. Hôm sau lại hềnh hệch. Chứ bắt bẻ nhau từng lời ăn tiếng nói mệt lắm. Với lại bản tính tôi ko hay để bụng cái gì, nêu thấy có gì vướng mặc thì mình lại tự điều chỉnh mình cho hợp lý thôi.
     
    sweetbee308Strawberry thích.
  7. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Con HL không thích ăn bánh flan, chỉ thích cream brulee thôi, mà nó chỉ ăn loại bán ở Terrace ý
     
  8. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Năm ngoái chị hí hửng cho ít kiwi vào khi làm sữa chua nhé, vì nghĩ thích ăn kiwi nên cho vào cho ngon, ai dè, bỏ nguyên mẻ sữa đi, ngu quá đi chứ lị...Giờ chỉ dám thử bằng siro thôi chứ ko dám tương nguyên hoa quả tươi vào để làm sữa chua.
     
    daisykids thích bài này.
  9. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thời 18 em cũng chỉ biết yêu chứ chưa biết gì....hí hí
     
  10. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Có phải ai hô ở riêng là ở được ngay đâu. Như nhà Vịt bây giờ ở riêng thì tự lo liệu làm sao, may ra nó cố đồng nát vụ cherry với lê Nam Phi vỡ mật ra có lo nổi tiền thuê nhà, xong rồi còn sức mà phục vụ con nữa không (chị đã xui nó kệ chồng rồi nên không tính chồng vào đây nữa). Xong rồi lại suốt ngày ông bà ngoại bận tâm lo lắng cho con cho cháu à, chưa kể là cũng không phải thật thuận vợ thuận chồng. Haiizzz, hay là vì trời cho cái Vịt nó xinh đẹp quá rồi nên bắt nó phải khổ khổ một tý, khổ khổ một tý rồi mà vẫn xinh nên lại bị bắt khổ thêm một tý nữa???

     
  11. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Úi, bà cứ nói ở riêng ngay là ngay và luôn được ý. Như nhà Vịt nhé, Vịt nó vẫn chẳng luôn muốn thuê nhà ở đấy thôi nhưng khó trăm đường. THứ nhất, là chi phí nhé. Thứ hai, chồng nó là con trai một, và quan trọng là chồng e ý ko có ý là sống xa bố mẹ. Đấy, tôi biết có mỗi 2 cái lý do đấy đã đủ lớn để ko ở riêng được rồi. Phải ko Vịt?
     
  12. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cho siro như nào Jly, nhà chị vẫn còn siro đây?
     
  13. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Để đêm khuya chị kể chuyện tình tuổi 18 cho mà nghe hí hí
     
    sweetbee308 thích bài này.
  14. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Phòng em ngồi là hai phòng chung một cửa, chỉ có vách ngăn thôi chứ cơ bản là thông nhau, hôm nay bên kia nó có online meeting cứ nói sang sảng, chưa kể là thỉnh thoảng tín hiệu thế nào lại ré lên một cái, em quay ra hầu chuyện các mẹ cho nó zdui.
     
    daisykidsStrawberry thích.
  15. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Tôi nghĩ muốn làm sữa chua với trái cây thì cứ làm bình thường, khi nào ăn thì cắt trái cây vào, mát lạnh, mùi vị tươi ngon. Tôi hay oánh sữa chua với dâu tây, thỉnh thoảng mới làm với kiwi vì trái này chua quá.
     
    daisykids thích bài này.
  16. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nhân mọi người nhắc tới chuyện MC ghê ghớm, em mới nhớ hôm CN nhà em ngồi ăn với nhà của mấy ông bạn thân của chồng ở HP. Có nhà 1 ông, hồi yêu vợ ông í bây giờ, bị cả nhà phản đối, mẹ ông ấy đòi từ mặt con trai nếu vẫn quyết cưới em kia. Rồi con báo là sắp có con, mẹ ông ấy tím mặt đành phải đồng ý. Em cũng gặp bác này rồi, từ ngày em chưa cưới chồng em đã vác em đến nhà bạn ông í chơi, ngồi nói chuyện với bác gái em đã thấy sợ rồi vì bác ấy ghê ghớm lắm, nói chuyện với bạn của con trai nhưng chỉ thấy chê em người yêu của con...Nói tóm lại em ko có cảm tình lắm với bác gái. Rồi em cũng gặp em kia, không có cảm tình nốt vì em này cũng ghê ghớm, đanh đá ác liệt luôn. Nhưng em í khôn khéo cực kỳ, để được BMC đồng ý cưới em í phải sử dụng khổ nhục kế. Lấy nhau về rồi, tiếp tục nhẫn nhịn khoảng 2 năm ở chung rồi em ấy cương quyết đòi ra ở riêng nhé, nhà thì vẫn gần nhà BMC, cách nhau khoảng 1 phút đi bộ (một phút nhé :D), nhưng ra riêng vẫn là ra riêng, ko ăn chung, ko qua lại, bà quý cháu thì bà sang chơi, ko nhờ vả bà gì hết. Em này nổi tiếng ghê ghớm nhưng nhìn cách em í trị MC thì thấy em í cao tay lắm í. Gái HP nổi tiếng đanh đá, nhưng khoản khéo léo thì cũng rất nổi tiếng. Ngày xưa em ghét em í bao nhiêu thì giờ phục em í bấy nhiêu, dù vẫn ghét cái sự đanh đá của em í :D
     
  17. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Tôi làm với trái cây là cho vào từ lúc bắt đầu làm sữa chua í, để nó đông cùng, nhưng ko thành, chứ ăn trộn thì nói làm gì.
     
  18. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Như nhà tôi đây này, trừ phi tôi bắt chồng tôi phải đứng giữa 2 lựa chọn: hoặc là chọn bố or là chọn vợ con (mà lúc ấy còn chưa biết phần thằng có nghiêng về mình ko) chứ như nhà tôi ko bao giờ mơ ra ở riêng.

    Vì nhà chỉ còn mỗi BC, chồng tôi cũng là con 1, ra ở riêng thì các CC tôi có mà chửi chồng tôi mất mặt , rồi còn người ngoài nữa (người ta có hiểu nội tình chuyện nhà mình đâu), họ sẽ nói là con cái để mặc ông bơ vơ già cả sống 1 mình.
    Mà nhà tôi còn là ko phải 100% là nhà của nhà chồng như cái Vịt (vẫn có ½ tiền của bố mẹ tôi cho) + chồng tôi khá chiều và bênh vợ (chắc hơn chồng Vịt), kinh tế thì ko phụ thuộc ông tý nào, bố mẹ tôi cũng khá giả (bọn tôi ko phải đỡ ông bà) Ấy thế mà tôi vẫn phải hàng ngày ngậm bồ hòn làm ngọt, nín nhịn cho yên nhà yên cửa đấy thôi. Chứ như Vịt mà rơi vào nhà tôi có khi nó còn khóc hơn bây giờ.

    Thế nên mỗi nhà mỗi cảnh, thôi thì coi như mình nợ họ từ kiếp trước, kiếp này phải giả nợ.

    Như Vịt cứ kệ, nhịn đã. Ít nhất mày cứ tự nhủ là mỗi tháng tiết kiệm được dăm triệu tiền thuê nhà , tiền ý lo để dành mà gom góp làm cái sổ tiết kiệm cho con
     
  19. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    EM ẫn đang nghiên cứu, khi nào thành công em hú :D
     
  20. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    @ Chị Lò mắt đẹp và buồn: Thế nà chị biết CTP của chồng chị là cái Pôn rồi nhé, chị e đã thú nhận với nhau rồi nhé, đừng có rút giấy liên tục chấm nước mắt nữa nhé. Pôn vào xin lỗi chị Lò lần nữa đi nhé :)
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này