Ðề: Nhà mới của Minh. Con dâu đi nghỉ mát (hí, nhuôm da) về rùi nhá . Ngày mai mẹ sẽ thả bom hình của nàng í.............
Ðề: Nhà mới của Minh. ANh HM ui, anh sắp về Vn rùi nhỉ, cảm tưởng thế nào vậy, cho e Lúa bít với nha, hihiihi
Ðề: Nhà mới của Minh. Xem hình Ken rùi, anh Minh thích được như Ken thôi, không thích đi of cùng mẹ đâu.
Ðề: Nhà mới của Minh. Đang đợi Bom của con dâu đây, bên này đi nhuộm da mất ối tiền đóa, đc nhuộm da miễn phí bà còn kêu gì.
Ðề: Nhà mới của Minh. uh anh nghe từ hôm trc nhưng mẹ anh toàn online ở trường nên câu đc câu mất, Mèo nhanh khỏi ốm để đi chơi với anh nhé.
Ðề: Nhà mới của Minh. Anh chẳng có cảm giác gì hết Lúa ơi, chỉ có mẹ anh là đang đếm từng ngày thôi, nhớ vn và mong đc off với mọi người.
Ðề: Nhà mới của Minh. Cảm ơn bạn nhiều, pikachu Minh thích xem phim này và chơi trò game này lắm đấy.
Ðề: Nhà mới của Minh. Chiều qua cả bố và mẹ cùng đi đón Minh ở trường.... tưởng đc ngày vui và hp ai dè thật là buồn vì Minh đánh nhau với bạn, đấm bạn chảy cả máu mồm hu hu hu
Ðề: Nhà mới của Minh. Trùi ui ...Minh nhà bà sao hôm nay gấu thế ? bà có hỏi lý do sao Minh đánh bạn hôn ?
Ðề: Nhà mới của Minh. Qua bên này lại gặp mẹ bạn Minh nữa nè, công nhận ở bên Hà Lan thích quá mẹ bạn Minh nhỉ
Ðề: Nhà mới của Minh. Chết vì gái ...... hỏi Minh ko nói hết nhưng tui hiểu là vì Minh muốn chơi với bạn Iries mà bạn trai kia cứ xông vào nên đấm cho 2 quả vô miệng chảy máu tung tóe ra cả áo Minh luôn híc híc
Ðề: Nhà mới của Minh. UI thế mà nhìn hình của Minh thấy lớn và mập lắm mà. Nguyên Đức thì lười ăn, bướng và nghịch thôi rồi mẹ Minh ạ. Mẹ Đức buồn lắm ý. Cứ mỗi lần cho con ăn là áp lực ghê ghớm luôn. Bạn Minh giỏi quá, đã biết thích gái đẹp rồi. Đức đi học về mẹ hỏi ở lớp con bạn nào xinh Đức còn chưa cảm nhận được. Chỉ có ở nhà, lúc mẹ mặc đẹp hoặc làm gì thích thích mắt thì bảo "mẹ ơi, mẹ xinh đẹp thế" he he.
Ðề: Nhà mới của Minh. Mẹ Mèo thắc mắc mẹ anh đang học gì đó? Em khỏe rồi anh Minh ah, bảo khỏe để còn đi chơi với anh, em khỏe liền ah.
Ðề: Nhà mới của Minh. Minh được cái mặt làm hàng thôi, chân tay bé xíu nên nhẹ cân lắm mẹ Đức à. Minh thì khéo nịnh bm lắm, bm mà có đồ mới là Minh nhận ra ngay, khen đẹp khen xinh rồi ôm hôn mẹ nịnh bợ ríu rít.....