Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bếp mình ơi có quen bà ô sin đi dọn nhà theo buổi đc k thì giới thiệu cho em với. nhà e vừa làm trần thạch cao nên cần người dọn dẹp gấp trong ngày mai thì càng tốt ạ. Ai biét chỉ cho em với. Nhà mạn cầu giấy ạ
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Uh, tôm này vỏ cứng mà phần gai đầu sắc lắm. Chị cũng hay dính thương tích với bọn này.
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Lê Tây nó mềm oặt xà là ẹo, sắp tới e lại tốn xiền rồi, mua lê táo để làm bữa ngọt cho con hĩm
     
  4. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Báo cáo cả nhà em đang om chảo nấm rơm với xịt gà thì bỏ đấy lên đây hóng, vừa chạy xuống xem đã hơi cháy cạnh, may em cứu vãn đc ko có tối nay nhà em nhịn cơm tối.
    À, mọi người làm nấm nhồi thịt dư nào đấy, cái binhminh thì sốt cà chua, cái Bongcon thì thấy bảo hấp nấm tống ngăn đá, chỉ chị cách làm với, còn túi nấm mỡ ngày mai mần nốt.
     
  5. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em nghe nói là các bạn Nhựt qua bên này đi Disneyland là thất vọng lắm vì ở Tokyo còn hoành tráng hơn nhiều nhiều lần. Bác Cáo ơi bác đú đi bác!
     
  6. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nhà chị cũng thế đấy, dạo trước cũng toàn hấp lê, táo cho con thứ 2, trộn thêm tý bột ngọt ăn liền là xong bữa sáng, con nhà chị chưa bao giờ ăn 3 bữa cháo/ngày cả, chỉ kịch kim được 2 bữa cháo. Giờ lại chuẩn bị con thứ 3 ăn dặm, mệt nhểy. May thế có nguồn táo, lê của Cá, đỡ lo 1 khoản đi Metro, từ nhà chị đi Metro xa quá, tiền xăng quá tội.
     
  7. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nói chuyện ở chugn ở riêng thì đúng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chưa kể tính cách mỗi người khác nhau nên kể ra cũng khí khó để đưa ra lời khuyên gì, chỉ mong các thành viên trong bếp luôn giữ được đầu óc thảnh thơi thôi.
    Về chuyện này sở dĩ trước đây em quyết ra ở riêng cũng là vì nghe nhiều chuyện trước của bà nội chồng và MC em. Theo lời mọi người kể thì bà nội rất ghê gớm, đối xử với MC ko ra gì nhưng cũng chỉ vì BC là con 1 nên phải ở chung. Cũng vì thế mà từ nhỏ chồng em rất ghét ông bà nội, ngay cả khi bà mất đi cũng vậy. Lúc yêu nhau chồng em đã kể cho em nghe rất nhiều về chuyện này, qua đó em cảm nhận được sự thương tổn về mặt tâm lý của chồng, những thiệt thòi của đứa trẻ con khi sống trong môi trường gđ bất hòa, hay cãi vã, chửi mắng nhau như vậy. Cũng vì lý do này em lại càng thương yêu chồng hơn, và khi mẹ em biết chuyện này cũng đối xử tình cảm với chồng em hơn, như là để bù đắp tình cảm gđ mà chồng ko được hưởng trọn.
    Em thì lại khác, em tuy không được sống cùng ông bà nội, nhưng em được sống trong 1 gđ rất hạnh phúc, mặc dù ngày trước đk kinh tế vô cùng khó khăn. Từ năm em học lớp 1, chị em lớp 4 đã biết tăng gia sản xuất giúp đỡ mẹ rồi. Bố đi bộ đội xa nhà, mẹ công chức NN nhưng 3 mẹ con vẫn nuôi lợn, đan áo thuê, đan thảm thuê, bóc tỏi, may gia công, ... cứ việc gì có tiền là làm hết. Vất vả vậy nhưng duy nhất chỉ có 1 lần bố mẹ em cãi nhau, còn lại lúc nào cũng nhẹ nhàng tình cảm và cực kỳ tôn trọng nhau.
    Từ 2 hoàn cảnh trên nên ngay sau khi lấy chồng em đã có suy nghĩ, sau này bất kể có vấn đề gì cũng phải ưu tiên nhất là con, phải tạo được môi trường sống yên bình cho con, và rất may mắn là chồng em đồng quan điểm. Em vẫn cố gắng đối xử tốt, tôn trọng BMC nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định vì rất ngại sống lâu với nhau dễ nảy sinh va chạm.
     
  8. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    hí hí, có đứa bị giống mình, tay chị giờ lỗ chỗ vết tôm đâm, cứ bốc muối để ngâm rau là xót chết cha chết mẹ.
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    của nợ, cái j cũng lôi mình vào.
    hôm đang ốm thèu thào mà chị Uyên Giao vẫn thất thanh gọi điện: này, thầy bu chị 71 tuổi có mua được Bh ko? Ối rồi, sao cái bà bán BH ko hỏi lại đi hỏi em? con bệnh mờ chứ có phải tư vấn Bh đâu? hiihhi..
    Mua BH sức khỏe thì nên mua triệt để, chứ 3 cái nhân thọ, nhân thẹo thì suy nghĩ kĩ đã, bởi nó là 1 chặng đường dài, ko phải lúc nào cũng đều hơi đâu. lúc e kiếm được, e mua cho bu e và thừng con mỗi năm 30 củ, ai dè được vài năm, khó khăn quá, ko đóng nổi, tiền Bh của cả em, bố em, con em, mẹ em là tầm 40 củ/năm chưa kể mấy cái Bh sức khỏe này, chịu ko nổi e nhắm mắt bỏ cái của bu và thằng con, cái của e và thầy e thì nhõn hơn 10 năm rồi, độ 4 năm nữa là đáo nên cố.
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    ôi e tưởng mình e đoảng, hóa ra nó sắc thật chị nhỉ?
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    e vẫn Metro thôi, e gần mà. mua 1 khay này lắm lúc nó sale chỉ đâu 50k/cưn, 1 khay độ 7 lạng - 1 cưn, mỗi bữa 1 quả ăn tẹt ga.
    cá nhưn e chả thấy ngon mẹ gì quả lê Tây, nhũn nhũn như khoai luộc ấy dưng mờ cho trẻ con ăn lại khí hay ho.
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    đang dỗ ông con ăn cho nửa quả thanh long đỏ, chốc cho ăn bát bún tôm nữa là xong phần mẹ đảm hôm nay.
    ah, bạn đồng nghiệp có ngừoi nhà làm bún khô, e mua 5 cưn về ăn dần, ngừoi quen làm nên yên tâm, họ ngâm bột rồi làm bún, phơi khô chứ ko cho chất chiếc gì. e làm 1 ôm, mỗi lần nấu thì trần qua rồi nấu như bún thôi.Dạo này ko dám ăn mì ăn liền nên độc ăn bún này.Thứ 5 mà ộp tiếp e vác đi cho ai có nhu cầu ăn thử.
     
    Lion Q thích bài này.
  13. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3


    Cả nhà chắc em ham chơi ở Disneyland nhất. Đầu tiên năm 2007, đi Hồng Kông đi Disneyland lần thứ 1, đã thấy thích và hoành tráng. Đến năm 2009 đi Pháp lại cố gắng bon chen, ôi sao mà to thế, ở HK chỉ bằng 1/10 thôi cả nhà ạ, thấy bảo ở Pháp, mọi điểm vui chơi như Disneyland, bảo tàng L muốn đi hết thì phải mất 1 tuần nên trong đấy có luôn cả khách sạn. Đến năm 2010 đi Nhật, ôi sao choáng thật, to hơn cả Pháp nữa. Thật sự đi đâu có khu vui chơi e cũng cố gắng đi, chụp ảnh để về cho các con du lịch qua những bức ảnh, và đang ấp ủ ước mơ cho chúng nó đi Disneyland Hồng Kông. Năm ngoái đi Thái e đã vào Dream world ở Băng cốc, k thích bằng Disneyland nhưng lần đấy có con bé cùng đoàn cũng ham chơi nên có cạ, thích lắm.
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    chị Khoai, bà ranh con nhà e ấy, tiện đang cho anh nó ăn thanh long đỏ, e cho nó liếm tẹo nước thanh long, nó liếm xong nhăn nhó, nhăn nhó nhưng cứ há ra chờ mẹ cho ăn thêm...hihi...buồn cừoi lắm chị ah. Chị cho con hĩm kia ăn thêm j chưa ah? e cố nín thêm dăm tuần nữa...
     
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    e đi Dream world ở Úc và NZ, e chả thấy thích lắm, toàn trò hãi hùng bỏ mẹ. mong được đi Disney land ở HK ấy, mấy lần transit cũng đú đú muốn đi dưng thời gian ở lại có 3 ngày mà bao nơi phải đi nên cuối cùng chửa đi được.
     
    tutibimbim thích bài này.
  16. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3


    nhưng 2 thằng nhà cái Pôn nó toàn để nặng 1 tý rồi đi tiêm 1 mũi là khỏi liền, thế chẳng tốn tiền mấy, các mẹ khác toàn vác đi khám, nhà nó toàn tự khám và đến bs tiêm là khỏi ngay nên k tốn
     
    PÔN BAKERY thích bài này.
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    hôm nay tiên tay, chị luộc, nguội rồi, chốc bỏ ngăn đá đây.
     
  18. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bên này nếu mà để đi hết các trò, mà ko chạy sô thì phải 4 ngày đấy. Bọn em đi từ 2h chiều tới 11h đêm mà mới hết khoảng 1/2 công viên. Còn bên studio là chuyên về các phim chưa đi nữa. Bảo tàng Louvre thì em đi nguyên cả ngày thứ 7 từ 10h sáng tới 5h chiều mà mới hết 1/2, mà đi nhanh đấy nhé.
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    mai sau con nó làm cha, có kết hôn sinh nở gì đâu mà chả khám kiểu ấy?
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    này chị ngu cực, hồi trie trỉe đi du lịch, có thời đâu mà chịu ngó ngàng bảo tàng, danh lam, thắng cảnh? độc mò xem shop siểng ở đâu ? bán gì? ăn gì ngon...giờ già ngẫm thấy phí...hôm nào về nhà cũ bới cái kho ảnh tự sướng lại những đoạn phim đã qua của cuộc đời mí được.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này