Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Em thấy ng ta khuyến cáo chỉ nên ngồi tầm 1-2h là phải đứng dậy, đi lại, hoặc nhắm mắt nhìn những vật ở xa hoặc cây xanh vừa tốt cho mắt và đỡ bị đau lưng các chị ah
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Hic, nhiều khi công việc ko dứt ra được mà uống cốc nuóc ấy. Có khi stress đến mức chẳng muốn uống nước thì đúng hơn. Nói cái này ra, ai ko làm nghề thì bảo nói quá, nhưng đúng là như thế ấy.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Hic, nhiều khi công việc ko dứt ra được mà uống cốc nuóc ấy. Có khi stress đến mức chẳng muốn uống nước thì đúng hơn. Nói cái này ra, ai ko làm nghề thì bảo nói quá, nhưng đúng là như thế ấy.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Thế mới biết con gái IT khổ thế nào, đang đêm ngủ cũng mơ mông cái máy tính.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Mẹ nó còn thế, chứ chồng tớ làm kinh doanh, nên lúc nào cũng phải nịnh tớ dời cái máy tính ra, khô nối dời nó k đc, nhiều hôm chồng tớ cáu quá phải quát ầm lên tớ mới dời đc nó.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Chia sẻ với bạn, đúng là có nhiều khi công việc nó giống y hệt như bạn miêu tả, stress lắm!
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào dạo này công việc bận quá, tớ lại ít uống nước, làm về mụn, người cứ nhũn ra, đầu óc quay cuồng cả ra ah
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào mỏi mắt quá, em đi về đây, chồng con lại bị cơm nước muộn rùi. haizz, mệt thế này còn phải cầm lái những hơn 21km, cố gắng nên nào...
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Hồi đi học em thích công nghệ thông tin lắm, thế rồi cuối cùng lại thi vào xây dựng mà chẳng hiểu vì sao.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào nghề nó chọn người rồi bạn ạ mình học ngày xưa cũng chả liên quan gì đến việc kinh doanh mà giờ lại làm kinh doanh
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hi hi chồng đi xem bóng bánh thì tui có mình ôm con và máy tính chứ biết làm gì hết tối.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Ôi trời , mẹ nó nhà ở đâu mà đi làm xa thế... hix, em mà đi đi về về thế này thì người chắc còn cái xác ve
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào welcome mẹ nó nhé, em đang làm gì, hay học gì thía?
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Hic, nhà mẹ này xa thế, mình đi làm về có 10km mà hôm nào đi về cũng vừa đi vừa mong đường ngắn lại, vì bao nhiêu thứ chờ ở nhà, cơm nước, cháo cho con, cho con tắm, cho con ăn... Những lúc như thế thì chỉ nghĩ giá mình làm việc gì mà 4h ra khỏi cơ quan rồi ấy.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào ơ, thế đi đâu mà ko biết, hay bị ma dẫn đường, nguy hiểm nhỉ
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào mẹ này vừa ôm con, vừa ôm máy tính, giỏi vậy ah ở đây có ai làm kế toán thì lên tiếng đi nào hi hi, e cũng ko đến nỗi nào đâu ah, những 42kg cơ đấy, chồng con béo tốt là mình vui rùi, hihi
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào đi làm thấy cũng bt, lúc về chỉ nản hôm nào mệt mỏi, mưa gió đùng đùng thui. cty mình có ng còn đi làm tớ 33km 1 chiều đấy, đi xe máy nhé, pai phục quá.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Trước thì tớ đi làm cũng thấy bình thường, nhưng từ khi con bé con ăn dặm, thì chỉ mơ nhà gần để về nhanh cho con ăn cho đúng giờ thôi . He he, mà mẹ nó mi nhon nhỉ. Lại cám cảnh cho cái thân hình của mình. Tớ sinh xong giờ 60kg, chả giảm. Nhìn xấu lắm ý. Đang chờ khi nào cai sữa cho con để giảm cân đây.