Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bác xuống bữa nào em lại đi để bác ngắm trộm bác nhá.

     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    c làm rồi mô tả lại cách làm cho e để e đú với nhá :p e lên lịch tuần này là nấm nấm và nấm
    hnay nấm nhồi thịt sốt cà chua
    mai thịt kho nấm
    kia nấm xào tim nhợn
    keke, bội thực nấm lun :p
     
  3. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Bi h e mới về, vừa tắm xong, cbi ăn cơm ah. Hnay nhà e cũng nấm sò xào tôm :D
    Mai e định nấu tom yum với nấm rơm, còn nấm mỡ e chưa bít làm ntn
     
  4. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em đang ăn nấm tươi hầm với vịt nướng và vịt luộc .............mâm cơm thật là thịnh soạn .( Giờ em mới ăn cơm ).
     
  5. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    E cũng vừa bóc tôm và bị thuơng 2 pát, nó cắm vào tay e, nhổ mãi mí ra vì ngắn quá... đau đau là :D
     
  6. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chả có nhẽ chị cũng lôi ảnh đi disneyland ở tokyo ra khoe... hihihi
    Đấy là ttam vui chơi đầu tiên chị đi, đợt chị đi đúng mùng 1/1 nên hoành tráng lắm, Mickey ra tận cổng đón chào khách, mọi người xếp hàng dài để chụp ảnh chụp... hihihi
    Sau đó chị có đi Universal Studio Japan và trung tâm vui chơi mạo hiểm FujiQ Highland, nhưng vy ẫn thix Disneyland nhất. Tiếc là chưa dc đi Disney Sea vì ko có tgian :D
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    ở Nam Ngư nổi tiếng hồi xưa có Hùng Nam Ngư , bà Lý...dưng e nói thật anh Hùng ấy ko = thằng Vinh hay làm cho e đâu còn bà Lý chỉ chăn các bu già thôi.
    Vinh nó xuất thân là thợ phụ của Yến Trang loại chuyên gội đầu, chải tóc thôi chứ còn ko đươc sấy tóc, bôi keo cho khách. Sau thằng Tuấn là thợ cả nhà YT ra mở riêng, thằng V về xin làm, hồi đầu sờ vào tóc e, e lườm, hất hàm hỏi: này, biết sấy ko đấy?
    Về sau, đến thằng T e cũng ko thèm, chỉ chung thủy với thằng V đấy.Hồi ý nó chỉ là thợ mờ lại có khách chung thủy như em, sau nó ra mở riêng, chỉ cần phục vụ dám bạn bè ngừoi quen của e thôi nó đã thừa sống rồi vì chị nào đến cũng nhè nhẹ cắt, uốn, nhuộm rồi chăm sóc hàng tuần , gội sấy, hấp....Thực ra e giận nó, e ko thèm nhìn mặt nó vì e muốn xin cho thằng e e học nghề tóc, dưng nó ko nhiệt tình chứ e vẫn cực ưng tay nó chạm vào tóc em. nó hiểu rõ tóc e lắm, đoạn nào bị xù sấy sao cho nó thẳng mà ko xù, đoạn nào sơ, sấy sao cho nó mượt....Thi thoảng mà e dìm cái sĩ diện e đến, nó vẫn bỏ đấy ra phục vụ e đấy...chả gì cũng 1 thời..hí hí.
    Chị loanh quanh khu này có biết cái bà Hằng Yết Kiêu ko? số 1 YK ấy? bán đồ hiệu hơn chục năm nay ý? Vào hàng đấy nhá, toàn các bu đại gia ở tỉnh về hoặc cái doanh nhơn nhớn ở Hn, mua ko hỏi giá, đi mua là ôm theo cỡ vài trăm triệu ấy, e xuề ko nói điêu. 1 bu hí hửng giở cái túi bi lông dư cái bi lông e hay đựng bida ra khoe em: con này, bu mới mua đồ nhà chị Hằng... hết có nhõn 60tr thôi. Giở ra là 2 cái áo Bebe mí 1 cái váy viểng vớ vẩn gì đấy, tag đề nguyên xi giá là 75$ dưng chị Hằng bán nhõn 2500k...bà bạn e mua cái quần Bụp bè rì nhá, tầm 1k Ô ba ma trở lên, cừoi như Liên Xô được mùa ấy, hỉ hả lắm, e bảo : sao bà ko order web? rẻ ma chuẩn hơn cơ mà? bà ấy bĩu môi, căn bản là đẳng cấp đồ chị Hằng, y chang như mua đồ nhà CL ấy. Mà nhá, ở đây lịch, ko thèm giật tag có giá niêm yết ở bển đâu nhá, thản nhiên bắn giá VNĐ gấp vài lần ngay bên cạnh . Vào đây mua là theo ý chị, chị bảo gì mua nấy, loại như e mà lởn vởn là chị chặn cửa, ko cho dúng đủ 2 chưn vào bên trong đâu.Các bu mua như kiểu con nhanh đệ tử nhà Cún Lu ấy.Nhìn các bu lăm lăm vài trăm triệu đi mua quần áo, mặt lo âu vì sợ ko đủ tiền sắm 1 buổi....mà mình đổ mồ hôi.
    Phải công nhận là đẳng cấp bán hàng của chị ấy thật đáng sợ, đi vơ đồ sale, hết mùa về bán trong khi các hãng ấy đều đã có shop chính thức ở HN, quan trọng là khách sợ chị ấy 1 phép, cấm có dám đi đâu.
     
  8. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị ơi chị khoe đi. Em cứ tò mò ko biết bên Nhật hoành đến thế nào mà các bạn ý thất vọng thế.
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    gia đình hôm nay hơi bị điều kiện có đủ món nhá.
    chị mua cho bu nửa con vịt nướng, dặn bu tối rủ ông Mèo xuống bù khú
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    túm váy mày làm được món ratatouille rồi còn phải xoắn gì nữa nào? để chị tra lại cái sốt ấy, dài bỏ cụ, quên mất tên rồi, nó là thành phần hầu như ko thể thiếu của món Âu.
    đơn giản hơn nhá, e dùng xì dầu, dàu hào, nước xương, từ hôm bà Cá bẩu xì dầu nhà mình bửn, léo dám ăn nưa, chả nhẽ hoang Kikoman???
     
  11. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ăn muộn thế chị ui .... .
     
  12. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Dùng nấm thay một phần cơm cũng được đấy. Chị hay rán cái lườn gà, hoặc một miếng thịt bò lên. Ăn kèm với nấm xào bơ tỏi và ít mùi tây. Thơm lắm.
     
    bminh512 thích bài này.
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    thôi, ko phải ân hận, nốt hôm nay đi ọp chứ chúng e họp tuần dăm lần...hí hí...
    cái của nợ này nó ở tận Quảng Ling, đâm là thèm ăn cứ phải hò đò đông đông mí có cái ăn.
     
    Khoaibeo thích bài này.
  14. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em cũng tính làm kiểu kiểu ratatouille như chị bảo, nhưng thêm ít ớt bột. Em nhớ loáng thoáng là trong cái quyển nấu ăn của em có món này, kiểu hơi hướng Hy Lạp thì phải.
     
  15. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thôi chết, em nhận tin nhắn của chị Limi mà về đến nhà nấu nướng rồi phục vụ 2 giai quên mất chưa nhắn chị Limi. Giờ khí hơi muộn rồi.

    Mai em nhắn chị, chị nhé.
     
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    lưu ý nhá, phải có nước xương .
    đơn giản như chị vừa bảo cái Sô này:

    Sau khi nhồi xịt hoặc nấu cùng xịt chả hạn nhá? Nếu nấu cùng xịt thì nấm mày bổ đôi, còn xịt mày thái vuông miếng bao diêm.
    Đảo săn xịt ( nhớ là nhà tao ăn gà đấy) cho nó xem xém vàng, bỏ hành tây vào xào cho dậy mùi, tỏi, rồi bỏ nấm đảo chung, nêm gia vịt, dưới xì dầu, dầu hào, 1 bát nước xương hầm ( nhanh và lừoi mời mày ra hàng gà nuộc, mua lấy 2k được 1 xô) chế vào nồi, đậy vung om liu diu và chế thêm 1 bát lần 2. Vì nấm nó mầu hơi boring, mày cho dăm cái cà lốt thái hạt lựu nhìn cho nó sắc mầu. Sau bát thứ 2 cạn dần thì bỏ ra sực được rồi, vẩy thêm dăm cái hành mùi cho lên mầu.
    Tại sao cần nước xương? nếu ko có nước xương khi ăn chị ghét cái vị xì dầu, dầu hào nó cứ chát chát chứ ko có vị ngọt.
    Nếu nấu kiểu Âu, thay xì dầu, dầu hào = cái sốt mả mẹ chị quên tên, vẩy thêm ít là thơm như oregano hoặc thyme ( chị mua lá tưoi ở Metro).
     
  17. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chi nhòm hộ em đc chưa ạ. Con hĩm nhà e dạo này ho quá cứ từng cơn một. Thắt hết cả ruột. Bọn trẻ con ốm nhìn thương quá mà chả bit lam thế nào.
     
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    bên đó gia vị nó khác, e cứ tương cật nực thôi. e có thể thêm bột quế, ớt bột parpika gì gì ấy...
    mai chị chả có gà , ko có cá, chỉ có nhõn 1 thỏi trứng cá thu dài như thuổng, chị sẽ làm kiểu om này, cho hóa dồ mẹ vì nấm luôn đi.

     
  19. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    À quên chưa kể cả nhà. Nãy em lượn ra bưu điện, di qua hành lang trường có bẹn Phi đẹp giai com lê cà vạt đang đứng chờ phỏng vấn. Em nghiêng đầu chào rất lục sự. Em về bẹn vẫn đang đứng đấy, hỏi em là em làm việc ở đây à. Em bảo bạn là ừ, có cần gì ko? Bạn bảo em là bạn thấy em rất là quyến rũ, bạn hỏi có xin sdt được ko. Vừa hỏi bạn vừa săm soi cái nhẫn cưới của em, hị hị. Em cười rất tươi và bảo bạn là ko được rồi. Và ko quên chúc bạn phỏng vấn thành công. Thế là cả ngày miệng em cứ ngoác ra rất là to nhá há há.
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    cái gì mà Phamarton mày ah, nó bảu nà: multi vitamins and mineral
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này