Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Vào ủng hộ tinh thần các mẹ! Chúc các mẹ mạnh khỏe, tinh thần vui vẻ để sớm săn được rắn con. Em đáng nhẽ cũng săn rắn, nhưng vì nhạy quá nên dương thì rắn còn âm vẫn là rồng huhu..
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé hehe, vậy thì chúc mừng mẹ nó roài...rồng rắn lên mây hết...hihi
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé mẹ nó đừng buồn, thời gian còn dài mà, mẹ nó cứ bồi bổ sức khỏe, tinh thần thoải mái thì nhất định con yêu sẽ về với chúng ta mà.
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Chúc mừng em nhé, vừa rắn vừa rồng thì hết ý rồi
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Vote cho nhà Tôm nè, em Tôm sang vote cho chị Nem với nha
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé như vậy thì chúc mừng mẹ nó rùi, mình cũng phải ké 1 chân để ăn lây mới đc
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Sáng nay QKĐ rùi các mẹ ạ. Vậy là lại tiếp tục bắt đầu lại từ đầu , em đang định sang tháng sau đi khám và canh trứng chỗ bs Yến ở BV Hoè Nhai đây, có mẹ nào cùng ý định không thì đi với em luôn cho có đồng đội.
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Các mẹ cố lên nhé. Quan trọng là phải có niềm tin, không chùn bước, chiến đấu đến cung. Cố lên các tình yêu của em!
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé em Tôm vote cho chị Nem rùi nha...hihi
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé mẹ nó cố lên nhé, tiếc là mình cuối năm nay mới vào trận nên ko đi cùng mẹ nó được...
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Cả nhà ơi....em không có kế hoạch Rồng Rắn j cả....nhưng chiều qua mua que thử thì...1 vạch đậm+ 1 vạch nhạt...Sáng nay làm phát nữa cho yên tâm thì cũng vậy.............Em chưa đến kí kinh nhưng có vài triệu chứng khó chịu...xã lại đang máu...6 năm rồi từ khi sinh con bé con đến giờ chả dính rỳ mà em cũng chả dùng thuốc j cả....cũng chẳng đi khám xét rỳ...tự mình phán là...Vô sinh thứ phát ...chả hiểu ntn thì hôm nay 2 vạch.....Chắc thai nhi được khoảng 2 tuần ...em chưa đi khám hay s.a...em định qua kì kinh thì mới đi < tầm 10-15 ngày nữa....>...
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé đấy, cứ vô tư như mẹ nó lại dính lúc nào ko biết, lên kế hoạch lại toàn vỡ kế hoach...thôi, thế la mừng rồi, khao đi thôi...hih, chúc mẹ nó có thêm thằng ku cho đc điểm 10 nha...hihi
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé em đang lo chị ạ...đúng sau hôm vc em QH thì em bị đau bụng em phải uống thuốc giảm đau...chả biết có ảnh hưởng j không nữa < em uống có 1 hôm thôi>...đang bảo đợi 2 tuần nữa đi khám + s.a luôn xem ntn....giờ bắt đầu lo ngay ngáy.... trước có con bé đầu có tháng sốt ruột quá đi s.a 2 lần liền ....bsi bảo công chúa xinh lắm mà vẫn lo...may quá đẻ ra trộm vía chị ý....đáng yêu thật.... làm mẹ lo ngay ngáy từ ngày con bắt đầu trong trứng đến khi sinh ra--nuôi con- chăm con- con lớn...... cám ơn chị....em thì dzai hay gái đều ok hết ý mà....
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Chị có cô bạn đợt đang bầu cũng bị đau đầu phải uống thuốc giảm đau, nhưng là vì cô ý cũng đã ở tháng thứ 5 rồi và có chỉ định của bs. Mấy tháng đầu mà mình uống thuốc linh tinh thì cũng hơi sợ, em còn nhớ tên thuốc thì ra hỏi dược sĩ hoặc bs là được mà, đừng lo lắng quá nhé.
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Chúc mừng mẹ nó nhé! Mong sẽ là cu tý để mẹ nó đạt điểm 10 lun nhé (u)(u)(u)
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Sao lần trước thấy em bảo em đi uống thuốc của bà lang nào đó xem kết quả thế nào thì ới cả nhà cơ mà?
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé hic hic mình không bít là bác Doanh có hỗ trợ bên topic nhà mình nên đã gửi lời nhờ bác ý ở bên topic khác (bạn mình cho link), hy vọng bác có thời gian xem giúp mình để tháng sau mình với mẹ salemsalo làm đôi bạn cùng tiến nhé!
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Không phải bà lang chị à, mà là xin thuốc của 1 ông, em nghe nói là thuốc tây chứ không phải thuốc nam. Em có nc với mc thì mc bảo ko phải uống, số may thì có đủ nếp đủ tè, không thì con nào cũng được. Lẽ ra em thả từ tháng trước, đã nhờ chị Doanh rồi ạ, nhưng em lại dở hơi đi mua thuốc tẩy giun cho con, tiện thể mua luôn cho cả nhà, thế là uống xong mới biết sau khi uống thuốc giun 1 tháng mới đc có thai. Thế là em phải bỏ qua tháng này, định bụng tháng sau thì lại bệnh cũ tái phát, đau đại tràng nữa, đang dùng kháng sinh mà ko ăn thua. Hic, ko biết kế hoạch săn rắn của em còn bị cái gì cản trở nữa ko đây, đang nẫu hết cả lòng đây chị ạ
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé Tớ nhờ được chị Doanh bên này, cậu nhờ bên nào bác Doanh cũng đều giúp hết, bác ý nhiệt tình lắm ý, yên tâm nhé.
Ðề: Đầu Xuân năm mới em lập nhà cho hội săn Rắn - Quý Tỵ 2013 - Mời các mẹ vào chia sẻ nhé hihi.sướng nhể, chúc mừng mẹ nó nhé, mình cũng định cuối năm chiến mà k bít ra j k?