Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em thì ko phải quẹt thẻ vì quẹt thẻ là bị giải trình sao đi muộn về sớm.

    Em theo dõi bếp chị từ ngày đặt bánh pizza nhà bác, giờ thì em tự làm đc cả đế và sốt rồi, nhờ công bác cả đấy ạ (em nghiện món này và mì ý):D . Khi nào chém đc em xin mạn phép chém luôn bác nhá!

    Em ư
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em mà đuối là đang giữa chừng em cũng xin nghỉ, hoặc Là giải lao, hoặc Là sáng tiếp. Em chịu chẳng chiều nổi đâu nhé.
     
  3. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    hàng ngày tôi vẫn ra rả khuyến cáo 2 cụ ăn nhạt đi đấy mà có nghe đâu, bg còn chê tôi nấu ăn k ngon, cái gì cũng nhạt nhẽo :mad:
     
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    mê gì mà mê? mày điên à? gây tê nhá, chị nói nhịu.
    ai cho bà chửa gây mê bao giờ? lỡ lúc đấy mày thăng luôn thì bỏ thầy.
    hãi cái đoạn chọc kim vì tao cứ sợ lỡ chọc nhầm , ra viện lai hớt hải tham gia câu nạc bộ Paragame ở Khúc Hạo thì bỏ mẹ. ở Viện Pháp ngồi cúi lưng dưng ở HN là nằm còng queo như con tôm. đâm cái nhói lạnh cả cơ thể, sợ nhắm, dưng dăm phút sau là đờ đẫn luôn, lúc ấy họ sẽ cấu véo mày xem mày còn cảm giác đau ko? trong lúc mày ú a ú ớ đau mí chả ko đau thì bác Tuấn đã rạch đánh rẹt cái, dùng tay xé toang lồng bụng, rạch tiếp phát sau để moi con ra rồi...nhanh lắm, chả đến 10' đâu. Đoạn sau là các bố nhẩn nha ngồi khâu bao tải, bác Tuấn bật Ipod nhí nhảnh nghe nhạc rồi té mất.

    Mang đủ cho con đi, ở Hn ko có gì đâu. ở 5 ngày thì vác 5 bộ luôn.
     
  5. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Sao toàn ng ăn ít thế nhỉ? Em ngày nào cũng phải 2 bữa chính, bữa phụ thì tùy dậy sớm đc hay ko. Thiếu khoa học nên cái độ phì nó cứ tăng vèo vèo.
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    nấu cho thằng con tôi hạn chế tối đa đấy .
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    chị vừa ốm dậy, ăn ko thấy ngon và ko thích ăn, 1 ngày chỉ ăn nhõn 1 bữa , mà 1 bữa này kiểu như xuất bún đậu hay 1 bát phở, 1 gói mì thôi, ko ăn hơn nổi.
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    thôi chị cứ chịu 1 trận cho xong chứ làm lay day vài trận thì chết mẹ, căn bản là đang chém dở...mong cho nhanh nhanh còn giải tán.
     
  9. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ak ak, em sinh mổ mà nghe bác tả làm em phải nhớ lại. Em từ bé sợ kim tiêm thế mà lúc ng ta gây tê còn ko sợ bằng lúc chọc ống thông tiểu.
     
  10. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    hình như ngày xưa mổ là gây mê thật đấy, bà cô tôi bảo thế, bả đẻ mổ năm 91, 92 hay sao ấy
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    em ơi, ai đẻ xong 3 tuần cắp váy đi làm như chị ko? thế nên đố bố ko ai dám tị mí chị. mí lại chị chỉ duy nhất làm việc với bác xếp chị, bác ko nói thì cấm ai dám nói gì sất. Chị là cái máy cầy của bác ấy mà.
    Ô thế cũng đặt bánh rồi hả?
    thế làm sốt ổn chưa? cần chị PM cho cái bí quyết.
     
  12. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nhà Kún cắm hoa xong rồi à?mai có hết " điên " k? Em vẫn bốc hỏa lên đầu,vẫn điên,chửi bới luôn mồm,thêm cái bệnh hay dựng chuyện nữa,hehe,túm lại là sỗ mồm cực kì
     
    vitbau_2303chutchithn thích.
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    dưng mờ thấy bảo ko nên gây mê vì sợ lúc ấy tim mạch của sản phụ thay đổi đột ngột rồi thăng luôn thì bỏ mẹ? mí lại, giây phút thiêng liêng mẹ gặp con mà nằm mê man thẳng cẳng thì làm ăn giề?
    vụ này chờ bác Lang vào giải thích
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    đồ là điên hơn vì lâu quá, hơn tháng nay, ngói Hương Canh còn ko khô =
    mày xem giải tỏa đi ko bệnh lại nặng hơn
     
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    ồi, vãi nhất lúc rút ra chứ? khiếp cha mẹ bố, xót, đau, tức...chị đái bãi đầu tiên sau khi rút mất đến 15' mày ah, cứ thả ...nín...thả...nín vì nếu làm 1 lèo đau hơn hoạn.
     
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    ở HN sau khi hết tê vẫn ko đau đâu, họ có truyền thuốc giảm đau mà. đẻ xong vẫn giữ cái kim nhựa trong lưng đấy, khi nào ra viện họ mí rứt ra.
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    đúng rồi ah, nó kiểu kiểu xế lày lày. e về moi sạch ruôt, bỏ đầu xong e ướp, hôm sau bỏ ra nướng giấy bạc, bạn kia to khỏe cũng chỉ ăn nổi 1 mặt thôi, vì tầm 7 lạng/con thịt nó dầy khụ
     
  18. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    3 tuần em còn chưa đc ra khỏi nhà ý. Đúng 1 tháng phải sang tiễn bà ngoại ra sân bay em mới đc thả đấy. Sau đó lại về ôm con, 2 vc thay ca nhau. Đứa trông ngày đứa trông đêm.
    Chả nhớ đặt bánh nhà chị từ hồi nào, lâu lâu lắm rồi ý. Đặt có 2 lần thôi ạ. Đặt chị ship ra cái phố có CLB Paragame bác vừa nhắc ý ạ. Sau thì em tự mày mò tìm CT để làm vì mê món này quá. Ko biết có ổn ko nhưng cả nhà ăn ko ai (dám) chê. hehe, bác có cho tuyệt chiêu làm sốt em xin ngay ạ.
     
  19. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nhiều trường hợp phải gây mê,vd như huyết áp cao,tiền sản giật,nếu gây tê các bà ấy nghe thấy kim loại lẻng xèng,rồi bác sĩ bình luận bím xinh bím đẹp hay bụng nhiều mỡ thì huyết áp lên đùng đùng giật hơn phê thuốc lặc thì sao?thế nên đầy trường hợp gây mê nhá,cho mày mê man luôn cho các bố rảnh rang rạch ruột.Em cũng tí bị ghê mê đấy vì mổ cấp cứu,có khám xét gây tê bao giờ đâu,lúc gây tê xong,bs vội cứu con nên chẳng buồn cấu véo gì xem em còn cảm giác k,rạch 1 nhát,em kêu ối đau em,bs giật mình,đau à,nhấc thử chân lên,em giơ hẳn 2 chân lên khua loạn xạ,bs gây tê bảo,úp cho nó mê nhá,bs mổ gàn,đợi tí cho nó ngấm,rồi bs lại rạch 1 phát nữa,em lại kêu ối đau em,hic,1 lúc sau em vẫn nhấc được 1 chân lên,bs gây tê thì cứ lăm lăm cái úp mặt gây mê,1 tẹo nữa thì em đờ 2 chân luôn,k nhấc được nữa thì bs tha hồ rạch,thế là em vẫn tỉnh táo xem ngóng xem bs bình luận cái đít đỏ của con em,hehe
     
  20. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mẹ con bác Lang ngủ tít rồi,có lang băm học lỏm giải thích rồi nhá,đọc bài của em đê
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này