Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    ghớm mày đay đi, đay lai tao trót thu của mày 100k mà giờ áy náy quá. mọi khi nhá, 1 mình chị là xơi 1/2 con zịt đấy mờ hôm gẩy đâu 5 miếng, xùe luôn.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cái ... đầu tiên đấy đúng lúc y tá vs cho em bác ạ. họ hét ầm lên bảo đi... phải nói chứ. Cơ mà lúc đấy nói sao nổi vì đang thèm đi lắm mà chịu chả nổi :)
     
  3. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3


    Em thì vừa nằm vừa ngắm cảnh bs lục bụng mình qua hình phản chiếu trên mấy cái đèn chiếu mổ ý. Cận lòi ra, chả nhìn rõ chỉ thấy loang lổ màu đỏ thôi. Nhưng may àm ko nhìn rõ đất chứ nhìn rõ về lại chả dám ăn j nữa.
     
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    thế lâu quá rồi, chị nhớ rõ đã từng ship đến đâu đến đâu trong 3 năm qua. hồi ý có 2 thằng cu cơ.
    e làm sốt dư lào? e tả kĩ đi rồi chị sẽ bổ sung nếu còn khuyết gì.
    làm bánh nhá, muốn nó tròn chịa e lấy cái nắp của hộp bánh qui ấy, e bỏ bánh vào đấy nướng là nó sẽ tròn vành vạnh.
     
  5. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mua sex toy à,hay tụt cầu thang,leo cột điện?
     
    vitbau_2303chutchithn thích.
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    ở HN nó cứ vác bô bắt mình dạng te he ra đái tại giường, khó chịu bỏ mẹ, chị cứ phải gượng dậy vào NVS đấy
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    ra cầu Thanh Trì hoặc lên đầu Bửoi nhà chị ấy, đầy chợ ngừoi . Phố nhà mày dạo này bị mất hẳn chợ ngừoi, phí nhể?
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    chị ko dám ngó lên cái đèn ấy, chị nhìn ngang, nhìn dọc thôi, sợ bỏ mẹ
     
  9. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đến bây giừo em vẫn tởn,vết mổ k đau nhưng lỗ thông tiểu thì đau vô cùng,5 ngày mà éo ngồi nổi thì biết rồi đấy,rồi những lúc mót tè,có ngồi được đâu,mẹ em đóng cho 2 cái bỉm bảo cứ thiên nhiên đi,mót lắm,nghĩ là tè được đến nơi rồi,vạy mà 3 tiếng sau mới tè ra được,hic,nghĩ lại vẫn sợ.
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    khiếp...mày tả vãi đái quá, rạch sống hả?
    lần đầu chị mổ gây tê để móc cục u tý, ôi rồi, biết hết, nằm khấn sao cho ngất mẹ lịm cho đỡ sợ, lầm rầm là lần sau mà mổ nữa, yêu cầu gây mê chứ tê cảm nhận được 1 tỷ thứ
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    ờ ờ chuẩn, cảm giác đái đầy 1 thùng nước gạo rồi nhá vì lâu quá, ai dè là mới được nhõn chục ml
     
  12. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Tiếc nhỉ?ngày xưa mỗi lần đi qua,giả vờ đi chậm chậm là khối anh người sực lước hoa thiên nhiên leo tót lên xe ngồi nhỉ?
     
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    bây giờ đi đâu hết rồi nhỉ? .
     
  14. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    2 phát rạch biết rõ luôn,chắc tại em ăn no nên k ngấm thuốc,bs mổ thì muốn em tỉnh táo để đón con,bs gây tê thì chỉ trực cho mê luôn
     
  15. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đầu đường giảng võ ý,vẫn thỉnh thoảng đứng đấy,nhưng dạo này công an đuổi nhiều nên dạt đi đâu hết ý
     
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    xuề là đói quá, càng đói càng thèm cái chảo nấm của Chóe. hôm qua con Kều nó up chảo nấm nhà nó dưng úp xuống, ko nhòm tháy xịt chứ hôm nay dòm ra thịt của nhà Chóe, sao xèm điên đảo đi được....
    ah, cái tip này nhé, đơn giản là cái nấm mỡ ấy, chịu khó lấy cái tăm chọc điên đảo 1 tẹo để gia vị nó ngấm sâu vào cục nấm.
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    thế lên đầu Bưởi nhà chị rồi .
     
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    mà bs ghê quá, tiêm xong phải chờ cho thuốc nó ngấm chứ? sao rạch thoèn thoẹt nhanh vậy?
     
  19. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hihi, lâu rồi, từ hồi em bầu tập 1 cơ bác.
    Em làm đế cũng tròn ra phết nhờ cái khuôn trong bộ nồi hấp của lò vi sóng. Còn nước sốt em làm theo 2 cách:
    1 là phi hành tây và tỏi với dầu oliu (mua chai oliu cho mỗi vụ này+spaghetti thôi) rồi đổ sốt cà vào + kem tươi, thêm ít lá oregano nữa ạ.
    Cách 2 em làm với gói gia vị spagetti thì thay bằng sốt cà thì em mua cà chua tươi băm nhỏ, cũng phi hành tay và tỏi, thả cà chua vào đun nhừ rồi đổ gói gia vị spagetti vào thôi.
    Cách 2 dậy mùi hơn nhưng ăn ko ngon bằng cách 1 bác ạ.
     
  20. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ngày xưa em thích ăn nấm cực từ dạo ngộ độc cái nấm kim châm kà em tởn.dạo này mọi người cứ nấm nấm nấm,nhà nhà nấu nấm làm em lại rạo rực,hôm nào có nấm cho em 1 kg cái nấm mỡ nhé,có phải loại tròn tròn như cái...nấm k?
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này