Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền nhà em hôm nay cũng ăn giống nhà chị: mướp đắng nhồi thịt, cá thu kho và hoa thiên lý xào. E chỉ ăn cà muối với canh rau đay mùng tơi thui, cà em tự muối chứ ít mua ở ngoài. Chị sướng nhỉ đc chồng nấu cho
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền sáng nay mì tôm nữa gói với thịt băm mình ăn mì ko thích lắm, vừa sợ nóng vừa nhanh ngán nên chỉ ăn nữa gói thui
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền sướng gì, đang ốm nên được chìu tí, hì hì với là hôm qua đi học khiêu vũ về muộn nữa à cà chị cũng tự muối, cà Nghệ An quả bé như ngón tay, ăn ko với cơm cũng ngon
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền trưa này nhà em ăn mùng tơi mướp ( 6k) + gà xào chua ngọt (15k) + khoai lang chiên ( hy được bữa nay tiết kiệm ghê ) hihi
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền em ko biết trưa cty cho ăn j nữa hự như hwa chắc đói dài quá hihi... nhà em có món mới các bác ghé nhà em nhé
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Mẹ nó học khiêu vũ ở đâu thế ạ? Có lớp mới không chị? Nếu gần chỗ em em đi học cùng cho vui ạ.hihi
Ðề: Re: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền HI, bữa sáng quan trọng nhất đấy mẹ nó, ăn sáng thì ăn no vào, ăn tối thì ăn ít đi cũng được. Sáng nhà em cả nhà đều ăn ở nhà, khi thì nấu bánh đa thịt băm, rau; hôm thì mì bò cà chua; hôm nào còn cơm thì rang. Cũng tiết kiệm được ít mẹ nó ạ, mà đảm bảo.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi bác tạt từ sáng rồi, mà tuần này bác đi chơi nên tuần sau bác ủng hộ nhé!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hì hì ok bác luôn . Đĩa kể chuyện cổ tích với nhiều bài học ý nghĩa bác qua món này nhà em nữa nhé
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền học ở Nguyễn Khánh toàn, gần ko tham gia cho vui lớp thì cứ 3 ngày quay vòng 1 điệu nên luôn mới, cứ đầu tuần tham gia là ok tớ mới học mà lớp nào cũng nhảy, từ cơ bản tới nâng cao, keke CẢ NHÀ , NGÀY KIA KHO HÀNG THỰC PHẨM NHÀ TỚ RA HÀ NỘI, HÔM NAY PHIÊN CHỢ AI ĐẶT GÌ NHẢY QUA NHÉ (sr em PR tí cả nhà đừng ném đá, hì)
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nhịn đói chị ạ, em bị vết giời leo ngay cổ đau cứng cả cổ chả bùn ăn uống, làm việc gì hết í ;(
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi hi chị học khiêu vũ cho người dẻo dai ạ? Cái món này em chịu, hồi học đh đây là môn bắt buộc làm em đi học về suốt ngày khổ sở cứ đếm 1,2,3.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ối em đã bôi thuốc chưa? Chị thấy đợt trước ông chồng chị vừa bôi thuốc vừa uống nhanh khỏi lắm, chỉ tầm hơn 1 ngày là đỡ rồi. Thuốc bôi có hình cái môi ấy!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tớ bận từ sáng đến giờ mới vào nhà. Sáng nay làm bát mì no kềnh. Trưa nay chắc lại ăn mì tiếp vì chồng vẫn đi công tác chưa về.