Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Bình thường con nhà mình cũng thế mà, nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy lại nói vậy hihi, 2 vợ chồng cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn con
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hi.kún nhà em được 21 tháng trộm mụ lẻo mép lắm cái gì cũng biết mà chả chịu đi học ý.hỏi thì nhiều kinh khủng trả lời đến quẹo miệng luôn.hi
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Mình nghe chuyện của mẹ nó mà cũng tức đây, người lớn gì mà chẳng nhường trẻ con gì cả. Lại kể về chuyện này, lần trước mình cho con đi khám mắt ở Phố Huế, phòng khám tư chứ ko phải trong BV nhé. BS Ngọc, cũng khá nhiều tuổi rồi, thế mà mắng bé nhà mình là trẻ con gì mà nghịch ngợm, chắc ở nhà mẹ ko dạy đc...Ôi trời, mình choáng luôn, ko hiểu BS kiểu gì. Trẻ con thì đương nhiên là phải nghịch rồi, cấm làm sao đc. Mình cạch đến già luôn.
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con con nhà mình thì đc tròn 2 tuổi mấy ngày, nó cũng hỏi nhiều kinh khủng (trộm vía) 1 câu hỏi mà nó lặp lại hàng chục lần, nhiều khi cũng bực lắm, trộm vía mồm mép tép nhảy, nói nhanh 15 tháng nói đc 3 từ nhưng hát thì đc 1 câu dài , mình đã vote cho bé nhà bạn rồi, tham gia những cuộc thi này cũng mất thời gian lắm vì phải vận động vote cơ, chứ mọi ng ko dựa vào xấu hay đẹp mà vote
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Con mình cũng 2.5 tuổi rồi, nhiều lúc nói chuyện cũng như bà cụ non ấy. Sáng nay gọi con dậy để ăn sáng: Mẹ: Cún ơi, dậy đi, dậy không muộn rồi, mẹ còn đi làm. Con mắt nhắm mắt mở không buồn dậy, nói - Mẹ tập thể dục đi, để con ngủ. Mẹ: Thôi, dậy đi hôm nay muộn rồi Con: Con mỏi quá (Nghe giọng ngái ngủ của trẻ con thì buồn cười hơn). Mẹ: ????
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con vâng đúng thế, bác sỹ j mà nói năng chẳng suy nghĩ gì vậy, trẻ con nghịch là chuyện đương nhiên, ko phải lúc nào mẹ cũng bảo đc, đến nó lớn rồi còn chẳng bảo đc nữa là, ăn nói kiểu gì mà quy trách nhiệm luôn cho mẹ bậy, bực mình
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con con nhà em cũng thế đấy chị ạ, nó cụ non kinh khủng bảo nó làm gì, nó sai lại bố nó mới sợ chứ, nhiều lúc sai nó ko làm thì nó lại bảo là " con mệt quá", bắt chiếc bố nó, cứ mẹ bảo làm cái gì là bố lại bảo mệt, đâm ra nó bắt chiếc
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con ui, top này ngộ nghĩnh thế tớ đánh dấu để lúc nào rảnh lôi chuyện ku bob nhà tớ ra kể nhé, nhìu cái bùn cười lém hihi ^^
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Hihi lúc nào mệt mỏi hoặc côgn việc ko đc thuận lợi, vào đây đọc 1 lúc là em thấy thoải mái hơn nhiều. Cám ơn mebong đã lập ra topic rất ý nghĩa ạ (u)
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hihi, cám ơn mẹ nó nhé, nên mẹ nó góp thật nhiều những câu nói hay ho của con vào topic nhé, hy vọng đây là nơi các mẹ giảm stress và nhớ về con
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Vào đọc những câu chuyện ngộ nghĩnh của mebong xong, lúc sao nhớ lại mình lại tủm tìm cười, khéo đồng nghiệp lại tửong mình có vấn đề thì chết
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hihi, cám ơn mẹ nó nhé , đọc comment này của mẹ nó mà mình thấy vui quá
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hix.sáng nhím đòi đi chợ mua quần áo.mặc bộ quần áo bà ba vai đeo túi chéo tóc cặp nơ hoa (điệu lắm) nhím:xong oy.mẹ mẹ lên ường mẹ:đi đâu mà lên đường? nhím: (tròn mắt)ợ mẹ mẹ mẹ bị quên mẹ:nhím cũng đi á mẹ tưởng nhím ở nhà với bà? nhím:hừm ôi mẹ ở đi.như đi ợ.mệt hix như cụ non ra chợ nhím:đẹp...đẹp mẹ mua tự chọn được 2 bố hí hửng cầm luôn thấy mẹ trả tiền đơ mặt ra nhím:của như..tiền như cô bán hàng:mua áo của cô thì phải trả tiền chứ nhím:ơ..xấu mù....trả cô bán hàng :đáo để
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con he he.được cái cứ đi mua gì mà thấy mẹ trả tiền là trả lại hàng luôn.hì.về nhà rồi hắn bảo thế này mà cả nhà bùn cười ý bà..bà..chán..đẹp...nhưng như nghèo he
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con chết mất với con bé nhà chị ](*,). sao cái bọn trẻ con bi giờ nó như cụ non thế nhỉ, con nhà e thi thoảng cũng giời ơi, hình như có lần nó còn hét "khổ quá" ](*,)
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con nhiều truyện của con buồn cười và ngộ nghĩnh quá, hay e xin phép các mẹ cop hết lên trang đầu để nhiều mẹ vào đọc dễ theo dõi nhá, mời các mẹ cho ý kiến nào
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Nói về chuyện này thì nghé nhà em cả 1 series, từ từ em sẽ kể hầu các mẹ nhé. Ví dụ 1: Nghé và ông ngoại: Nghé: Ông ơi, ông phải ăn nhiều cơm vào. ON: Để làm j? Nghé: Để ti ông to như tí bà con còn mút. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con tức là sao mẹ nó ơi, mẹ nó dịch lại ý của con xem nào? con ngọng líu lo nhỉ, hihi, cái bọn tuổi dần này nó ki bo thế ko biết, con nhà tôi ko đến mức mẹ mua gì trả tiền là nó trả lại hàng ( mẹ mua gì nó thích thì nó còn lấy tiền của mẹ ra mà trả ấy chứ ](*,), đùa vậy thôi, nhưng nó đòi mua gì mà mẹ bảo hết tiền là nó bảo : tiền trong túi mẹ ấy, rồi đi lấy túi mẹ, lấy cả ví ra đưa cho mẹ luôn, từ hồi bé tẹo nó đã biết rồi ấy) nhưng ke bo kinh khủng ai động vào cái gì của nó là nó hét lên, đợt này đc rèn luyện nhiều cũng bớt ke bo đi rồi. À nhớ có lần, nó ko cho bố nó cái gì ấy, nó nói luôn" Bống ki bo lắm, ko cho đâu" bó tay luôn, khỏi xin xỏ nữa cho mỏi mồm nhé