Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Ôi vớ được topic này em cũng đang chán việc cơ quan đây, o ép kinh khủng,nản
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . hix mình cũng bị chán làm. nghỉ ở nhà từ tháng 6 năm ngoái ở nhà chỉ lo chăm chút lau dọn nhà cửa, cơm nước, áo quần cho chồng và cậu em chồng. hết việc thì quay ra chơi với 2 con mèo xù, tụi nó mà đi ngủ thì mình cũng đi ngủ theo :mrgreen: loanh quanh mấy việc đó, cả ngày đi ra khỏi nhà duy nhất 1 lần để chợ búa vào buổi xế chiều, chẳng gặp gỡ, giao tiếp với ai ... y chang như bị tự kỉ hay trầm cảm vậy :-k8-[ đợt rồi mẹ chồng ở quê gọi lên ngỏ ý hỏi về việc làm ăn ... rồi cũng nhiều cái khác tác động nên lại phải vác hồ sơ đi xin việc. cũng may là kinh nghiệm tốt nên xin việc ko mấy khó khăn. mình mới đi làm được 3 ngày mà đã thấy chán ... chỉ muốn ở nhà cho xong! mỗi sáng báo thức kêu là lại vật vã, lăn lộn mãi mới bật dậy đi làm được hix điên mất ](*,)](*,)](*,)
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Mình thì khác các mẹ, mình chỉ chán đi làm vì đang bầu bí, mệt mỏi lại đi làm xa. Còn môi trường cty thì ko có gì phải phàn nàn
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Cố lên mẹ nó ơi, bầu bí mệt mỏi chỉ có 9 tháng thôi mà, sau này sinh con ra còn muốn đi làm để kiếm thêm tiền nuôi con ấy chứ, nhất là môi trường lv lý tưởng thì ok quá rồi còn gì. Mình đây 2 đứa con 1 lớn 4 tuổi, 1 bé 8 tháng, chồng chỉ đủ tiền nuôi bản thân ông ý thôi, còn mình phải gửi con về nhà ob ngoại cách chỗ làm 30km ngày nào cũng đi đi về về mà vẫn phải cố gắng vật vã bám trụ với cty để có tiền nuôi con.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . có em nữa ạ, nên dù chưa có việc làm, em cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi, em mới học được câu này: " if you don't like the place where you are, change it, you are not a tree"... Tất nhiên là tùy hoàn cảnh từng người, nhưng không cái khổ nào bằng việc tranh đấu, vật vã và lê xác đi làm, cũng chả hiệu quả gì cho công ty cả mà. Nghỉ để refresh bản thân, biết mình cần gì rồi tìm kiếm cũng tốt
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Chính vì nghĩ đến con mà mình vẫn cố gắng đi làm. Mình cũng 1 đứa 4 tuổi, 1 đứa đang trong bụng nên ko dám nghỉ, nghỉ bgiờ làm gì có tiền mà sống. Nên nhiều lúc mệt mỏi lắm vẫn phải đi làm, đi làm mà chỉ thấy buồn ngủ chả muốn làm gì cả.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . đôi khi ông xã cũng bảo mình vậy đấy. ổng kêu là chắc đến lúc sinh con, bắt buộc phải kiếm thêm càng nhiều tiền càng tốt, để lo cho con cái được tốt nhất thì mình mới chịu khó ngồi yên 1 chỗ để làm việc. bây giờ mình cứ chán là nghỉ, chán là tìm chỗ nhảy việc hix
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . ko biết các mẹ thế nào, sáng ra em toàn phải hẹn đồng hồ trước 30' ... trừ thời gian vật vã đấu tranh tư tưởng có bữa ko thắng được chính bản thân, em phải nhắn tin cho sếp giả vờ kêu là bị cảm, xin phép ở nhà được cái là sếp cũ của em cũng dễ tính và rất biết thương thư kí haiz
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . ĐÚng rồi đấy bạn ah, khi có con thì mình lại cần sự ổn định để lo cho con cái. Chứ đang rảnh rang thì chẳng phải suy nghĩ nhiều lắm. Mình sắp 2 đứa nên cũng lo lắng đôi chút,hihi
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Đúng là đang đi làm thì chán, muốn nghỉ. Còn đang ở nhà thfi lại chán, muốn đi làm!!!hic
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Em cũng thế, đang nghỉ ở nhà trông Con đây mà thiếu tiền bí quá. Phải đi làm thôi.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . hihi thôi cố lên mẹ nó ạ. chán cũng vẫn phải cố gắng đi làm đều đặn, vì tương lai con em chúng ta mà
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . hihi hình như là tâm lý chung hay sao ấy. tại lặp đi lặp lại 1 việc liên tục nên dễ gây nhàm chán mà
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . mình mà kiếm được mặt hàng kinh doanh online ổn ổn, chắc mình chẳng muốn đi làm ... ở nhà nắng ko đến mặt, mưa ko đến đầu ... sao mà thích thế chứ hixhix ... chúc mẹ cháu sớm tìm được việc ưng ý và kinh doanh thuận lợi nhé!
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . ặc ặc. nàng này giống hệt em luôn. haha ). giống cả vị trí làm việc lẫn sếp dễ tính..........
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . hix, sếp cũ thôi bạn ạ. lão sếp bây giờ của mình thì cực chảnh chọe (đôi khi như đàn bà) và khó tính dã man!