Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mọi tháng tròn tròn,thì hổng đậu, tháng lày méo méo thì đậu đó nàng ơi ? mềnh lại hay khoái cái anh [hình ô van ]mớil lạ cơ chứ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ui đi vìa thui, trời doạ mưa toa lém í. Nhà em chuồn đơi, tối nay em mí xã hẹn hò mà lại mưa gió dư lày, chán quớ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Con bác bác nhớ ngay....................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! méo méo là sắp bi rụng đó ,tháng lày sẽ đón đươc con yêu về thôi em,tháng này em đã xxx 2 ngày 25/6 và 27/6 rồi phải không ? riêng tháng này vì méo méo nên 29/6 em em làm phát nữa cho chị nha,chúc em thành công.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đi chơi đã nhỉ ?chị cứ nghĩ đến tàu xe là đã bị say rồi,đang định sang MALAI CHƠI VỚI CON GÁI MÀ CỨ LẦN CHẦN MÃI VÌ SỢ ĐI MÁY BAY,CON THÌ CỨ GIỤC,KHỔ THẾ CƠ CHỨ .NGƯỜI TA ĐI CHƠI THÌ THÍCH ,CÒN BÁC ĐÂY THÌ SỢ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mai lại off nha ? Lại chả ...............................tươi hơn hớn ấy chứ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Mama Doanh ơi....chị xem giúp em với nhé........... Nguyễn Thùy Dương: 28/12/1987 Sinh năm 1984 và có bầu năm 2011 5/26 :CÓ BẦU VÀO THÁNG 5 ÂM NĂM 26 TUỔI ÂM Em hôm nay đi xn máu là hàm lượng HCG là hơn 600 rồi...chắc có rùi ạ...nhưng chưa biết thai đã di chuyển vào tử cung chưa < em định 1-2 tuần sau mới đi khám>... em cám ơn chị nhiều
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! gọi từ tám hoánh nào rồi có thấy sang đâu ?mà chị có mắng nữa đâu mà sợ ? Thế có định sang lấy ngọc về cho may mắn không thì bẩu ? GIA HẠN 3 NGÀY LỮA MÀ KHÔNG ĐẾN LẤY LẠI ĂN MẮNG TIẾP...............................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí chỉ bác thương iem nhứt. Chụt chụt
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui, e về đến nhà còn khoảng 100m nữa mà mưa toa quá, may ngồi sau chỉ bị ướt tí chưn, hichic...h này vẫn còn chưa ngớt nè... c ui, tối nay mưa này ở nhà có khi lại có động đất tại HN nữa chứ chẳng chơi đâu....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị tính ngày rụng trứng và sinh con trai hay gái theo lịch tàu em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ơi chị có cô cháu mới bán hàng quần áo,chị cho để chữ ký phía dưới,các mẹ có nhu cầu thì ghé qua xem nếu hợp lý thì ủng hộ em ấy hộ chị nha,em ấy nhà cũng hoàn cảnh ,mới học đại học xong chưa xin được việc,nên mở cửa hàng bán thêm ít quần áo,chị thấy thương tội nghiệp nên cho để chữ ký phía dưới ,với điều kiện phải bán hàng tốt nghiêm chỉnh,không thì mất uy tín của chị .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em lại ở đến thứ hai chị ạ,vui quá cả nhà chả ai muốn về.Đi máy bay không say đâu chị,con bé út nhà em hơn một tuổi đã đi máy bay rùi.Cơ mà bác đi du lịch thì mọi người sẽ nhớ lắm ý,mới có một ngày chị không vào mà nhà cửa em thấy trống vắng lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Còn mềnh thì đá bóng[ bầu dục] cùng với chồng.........................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hi hi vâng ạ, em bắt đầu nghiên cứu trang 1 đây ạ (em chép hẳn vào sổ để ở giường cho dễ tra cứu khi cần ^^)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dưới nhà em đang mưa to quá các chị ạ, nhà mái tôn cứ lộp độp chẳng nghe thấy ti vi nói gì cả
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em vừa vào xem, nhiều đồ đẹp mà giá tốt thật, ảnh ngừoi mẫu là cháu bác đó ạ, xinh quá đi mất
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vào nhà các nàng săn rắn, trang cứ gọi là tăng vù vù .