Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em có đẻ ở VP ko thì về truyền lại kinh nghiệm cho chị với,chị có cái bảo hiểm đó ko dùng thì hơi tiếc vì thấy mọi người khen,mà dùng thì cũng lo lo.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sáng sơm đi làm đã bị a CSGT tuýt còi, may a chịu cầm cho 100k rồi khoan hồng cho đi làm khỏi...trễ...giờ. Gọi điện về cho chồng để kêu ca mong có đồng mình chia sẻ lại bị chửi cho tơi tả, lý do là tại sao ko đi đường khác mà đi đường đấy trong khi có mỗi cái gương chiếu hậu ko chịu lắp cho vợ để lần nào thấy CSGT là giật hết cả nảy. Haizzzza mùng 1 đã làm vỡ cái gương đúng là đen đủi, chán chẳng buồn chết. Hic em lên bán than với các c tý đừng mắng e vì tội làm " ô nhiễm" cái không khí trong lành của ngày mới nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vào ngắm chữ ký em gái xinh cái nào... bác Doanh ơi off tiếp đi để em đc ăn khao cái cô Sam xưa đi bác ơi... nhà mình có gì mới ko? dạo này em mải mê Facebook chẳng vào lamchame nữa kìa..hic hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! VP là viẹt pháp á c? ôi e làm gì có tiền mà vào đấy đẻ :-s e mà có BH thì e vào đấy ngay $_$ c cúc tím ơi e vẫn chưa ngủ đc, nằm mãi xong vừa ra ăn cái bánh bao,ra ngoài đi bộ để thay đôi không khí về định ngủ mà vẫn thức...chán quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cũng thế. Vừa ăn 2 quả trứng vịt lộn. Ko ngủ nổi. Chuẩn bị ra chợ đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi cho em ôm chị cua lấy hên với ạ Hihi nghe c sam khoe là ôm chị cái 2v luôn nên e cũng muốn ôm hôn thắm thiết lăm c ơi hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ko ngủ được đúng là mệt mà căng thẳng nữa chứ,khổ thân em và cúc tím.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E thấy bảo đẻ bt thì đẻ ở Việt pháp OK Nhg mà VP k xử lý tình huống khẩn cấp tốt như các bệnh viên khác thì phải đúng k ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đứng ôm ko mà phải cấu,véo....cắn chị ấy nhiều vào vì giờ chị ấy cũng ko biết đau đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đấy chị lo là lo cái đấy em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhìn Chữ ký của chị mà e thèm quá đi mất
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đây là tin vui ngày mới này các mẹ ơi.Chúc mừng e đã săn được em Rắn,mạnh khỏe 9m10d em nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E cảm ơn c. Hi vọng sẽ nhanh có tin vui để thông báo với cả nhà ạ (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hồi trước chị cũng nói câu y hệt như thế với em Thảo,thể là hơn 1 tháng sau chị có tin vui.Giờ chị lại mong lịch sử lặp lại với em,chắc chắn sẽ có ngày em cũng như thế Mun ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng, e cảm ơn c nhé, lần trước e thả tự nhiên nhưng lần này e sẽ thử que rụng trứng. Mong sẽ nhanh báo tin vui cho cả nhà mình, tặng hoa c nè (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi e cảm ơn chị ... E cũng mong đc như c nói hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! có ăn cho em đi cùng với bác ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ná đợt vừa rùi em ra sức tẩm bổ lên đựoc 2kg rùi đấy chứ ạ, thế mà có 1 đợt ốm 3 ngày ăn đứt của em 2kg luôn. huhu chúc mừng mẹ nó, giữ gìn sk cho mẹ và con yêu 9t10d nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! VP thì dịch vụ rất ổn - tương đương số tiền bỏ ra, hehe, hồi chị vào thăm con bạn đẻ, chỗ đoạn đến phòng mẹ con tuyệt ko có tí mùi thuốc sát trùng nào, phòng điều hoà sạch bong êm ru, 2 giường, đèn dịu dịu, con nằm trong nôi, bố mẹ ngồi thảnh thơi ngắm nhau, ngắm con, toilet sạch khép kín, đến giờ ăn y tá mang khay cơm đẹp đẽ ngon lành như cơm văn phòng vào cho mẹ bảo chị ăn đi, khi nào xong bấm chuông gọi em vào mang khay đi. Rồi 1 em y tá khác lướt êm vào bảo đây cô thay tã cho em , bố mẹ nhìn để về nhà làm cho em nhé. trời sao mà êm dịu, nhưng đúng là nếu đẻ khó thì cũng ko biết thế nào, vì bác sỹ sản có 2 bs thôi, lại ko phải viện chuyên sản, nói chung là mẹ em Na có bảo hiểm thì cứ đến tầm gần sinh rồi quyết cũng chưa muộn, tuỳ thuộc lần trước chị sinh thế nào, chứ em thì cũng mê cái dịch vụ đó lắm, phải cái đứa đầu, em lại cũng bé nhỏ, chả khoẻ lắm, nên cũng lắn văn tăn, hic hic