Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Tks cả nhà. Tớ giờ xoắn quẩy với con bé nên ít t.g ngồi lai rai viết chuyện mình, nên cả nhà đừng giận nhé. Với lại, sang năm thứ 8 làm vợ chàng rồi, mọi thứ cũng quen, nên ít shock hơn, hi/
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Bạn hãy làm cho cuộc sống vui vẻ lên đi, người đời vẫn bảo: có được tình yêu đã khó nhưng giữ và duy trì được nó mới khó hơn Hãy cố gắng lên đi, bản thân bạn quyết định rất nhiều ở cuộc sống gia đình
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! hi, bà thay cái nick mới chán quá, chẳng nhận ra nữa. Dạo này nhà tôi cũng suôn sẻ vui vẻ hp lắm, chắc thầy bói đoán đúng, với lại mình cũng cùn hơn, hiiiiiiiiiiiii
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Nick của tôi bị mất nên lập tạm cái nick này, ai dè nó thành thật luôn, k đổi đc. giờ lập lại nick thì uổng lắm, hic. Tôi cũng chán chứ nói gì bà.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! HI vào hóng tiếp chuyện của mẹ nó mà lâu lâu không thấy mẹ nó viết tiếp. mẹ nó viết tiếp đi để bà con vào hóng nào.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Hi, các mẹ vào ủng hộ tớ quà quê đi để tớ còn rảnh rang phục vụ tinh thần cho các mẹ, hihi.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Truyện của mẹ nó giống như bao nhiêu chuyện của mẹ khác.Mọi người đâu đó cũng thấy hình bóng mình trong đó .thanks mẹ nó vì bài viết.Mình mới lấy chồng nên chưa có gì lắm.hihii
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! 8n rồi bạn ạ. Vì mình mất nick kia nên k đổi tên topic được. Thời gian chẳng đợi 1 ai mà.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Chào cả nhà. Sau 1 t.g dùng nick tạm mà k lấy lại đc nick hloan, từ nay về sau mình sẽ dùng nick hloan1 nhé. Hi vọng cả nhà tiếp tục ủng hộ, keke.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Mình mất nick do mất pass bạn ạ, chẳng hiểu họ lấy nick của mình để làm gì, có hại ai k nữa. Giờ mình dùng nick này, hi vọng k mất thêm lần nữa...