Ờ , hâm lắm. Gõ đựoc khoảng 10 dòng thì lại bật sang cửa sổ HR ấn F5. hí hí. thế mới có cảm hứng mà làm tiếp vì đang buồn ngủ kinh khủng Tình hình trên máy tính hiện nay, trừ MS Outlook và HR thì tổng cộng có 7 cái cửa sổ tất cả. Cầu giời đóng hết được chúng nó trứoc 7h tối. [-o<
hờ hờ ! Nhà Thủy này đểu phết nhỉ ! @ Minh ANh : Đúng chúng mình nổi nhỉ , đúng bà là dân chuyên nghiệp có khác biết ngay chụp thế sẽ có người thèm ! he he
Tớ cũng chưa về, hu hu. Minh Anh cứ yên tâm có là người cùng khổ nhé! @Hoa: Bà này buôn với tốc độ rùa nhỉ, giờ mới có 300 bài he he. Nói thế thôi cũng chúc mừng chứ, hí hí
Chốt cuối ngày cài nào, hihi Chúc mừng SB bé Kem nhé, chúc con luôn ngoan ngoãn và mạnh khỏe để mẹ giang có sức chiến đấu thêm tập nữa. Bà Hoa lên chức cơ đấy, tôi chắc mút chỉ chẳng đc lên chức đâu huhu. Hôm nay đc ăn Kem thích thật đấy, kem ngon chỗ ngồi đẹp tha hồ buôn bán, hoa up ảnh lên thế này ối bà thèm
Ối!!! vừa up bà xong thấy mình cũng đc thăng chức như Hoa từ lúc nào ko biết heheehe. Tự chúc mừng mình cái nào kekeke Vừa mới than thở ko biết đến bao giờ mới đc thăng chức hóa ra mình cũng là rùa bò như Hoa rùi huhu
ơ, chúc mừng tớ nữa nhé, hình như tớ cũng lên chức thì phải, hihi. Cảm ơn An nhé, hihi, nhưng mà sinh nhật em Kem nhé 1 tuổi.
Chúc mừng Giang được lên chứ Super Leader member nhé. HR nhiều bà chức to ra phết nhỉ. Hi hi. >>Các bà đang là Super leader member: Chúng mình cùng cố gắng để được gắn sao như nhà Bình Mộc nào. Hình như là 3200 thì mới được gắn sao cơ. Vậy là tính từ bài này, tớ còn 847 bài nữa mới được gắn sao
thấy các bà cứ lên chức ầm ầm mà tớ ngó số bài của tớ thì hỡi ôi Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao - Đến bao giờ mới được gắn sao - Đến bao giờ mới được làm sao
Bà yên tâm đi, trước sau gì cung lên chức , lo gì Chúc mừng sinh nhật bé Kem nhé! Suýt nữa cô quên mất
tình hình là thấy các bà lên chức tôi cũng bon chen xem tôi viết được bao nhiêu bài rồi nào. Ẹc ẹc... Tôi vừa nhổ răng, đau quá! Đêm nay không biết có ngủ nổi không nữa.
Giờ tớ mới vào nhà được. Ốm quá! CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM KEM NHÉ! CHÚC EM LUÔN ĂN NGOAN, NGỦ KỸ, ĐẸP GIAI NHƯ TÂY NHÉ! HÉ HÉ @Mai: ôi nhổ răng à, tớ sợ lắm. Thôi chúc ấy cố ngủ được đêm nay. Anh xã tớ cũng sắp phải đi nhổ quả răng mọc ngang đây, răng hàm số 8 mà chưa biết nhổ ở đâu.
Tặng các bà bài thơ này. Đọc xong đảm bảo buồn ngủ. Anh đã bỏ tôi thật rồi Người đàn bà anh đã yêu Chiều nay... Một người con gái chết trẻ Tôi trong dòng người mặc niệm Nghĩ về mình sao thấy đau xót, máu từ bàn tay chảy vào nén nhang Tôi thắp Người con gái chết vì bị bỏ rơi Tôi không thể... Đã hơn một lần như thế, nhưng.... Cuộc sống đôi khi vẫn trêu ngươi Đoạ đầy Giờ thì chẳng gì đánh gục tôi - khi tất cả đều đóng đá Nỗi buồn đóng đá Nước mắt đóng đá Cả tận cùng tiềm thức hình như cũng thế Anh đã bỏ tôi rồi Sự thật đấy ! Thì đã sao Những viên thuốc ngủ mốc meo Lơ lửng trước mặt tôi Thật vô nghĩa Quá khứ chỉ là trang thơ Nhưng không thể sửa Người đàn bà khóc Người con gái chết trẻ Nén nhang thấm máu không cháy nổi Gãy gục Thế thôi Đừng định nghĩa nỗi đau !
Hu hu... trưa nay các bà vẫn ọp bình thường mà mình cứ đinh ninh là hoãn vì chả thấy mụ Trà nhắn tin địa điểm cho mình ( rõ ràng trước khi lượn ra chỗ chồng đã dặn mụ ý roài ). Tiếc quá không được ăn kem, lại còn muối của Thương nữa chứ (tớ chưa bao giờ ăn :tonqe @ Chúc mừng SN em Kem nhé, chúc em hay ăn chóng lớn, nhanh chóng thích nghi với khí hậu và cuộc sống ở bển nhé @ Chúc mừng các bà được lên chức nhé, đúng là tốc độ buôn bán của HR, thấy cứ lên chức ầm ầm, hy vọng năm sau nhà rắn bà nào cũng được gắn sao hết nhé.