Ðề: Mẹ chồng tôi! Em thấy nhiều người bảo làm dâu xứ Nghệ nhiều cái khổ lắm Họ vì gia đình, họ "tôn thờ" chồng, họ nghiêm khắc... Nhưng... thật sự Chưa ai kể là "Người miền Trung tình cảm lắm". chị ạ Cái đó, là cái em cần nhất Cả nhà em, sống rất tình cảm, anh nói, em nghe, dù sai, dù đúng, ko dc cãi phăng phăng Mà thật sự, cái cách phân biệt trên dưới rất đáng trân trọng chị ạ chứ ở miền bắc mình, đôi khi, cứ tay đôi với nhau mà chan chát....
Ðề: Mẹ chồng tôi! anh nói, em nghe, dù sai, dù đúng, ko dc cãi phăng phăng. Nhưng mà sống kiểu này thì phải là người phụ nữ cam chịu mới sống được. Còn mẹ chồng tớ. tớ chưa thấy người mẹ nào là tình cảm như thế, thương người, thương các con vật như thế. Con Tig ( con chó) nhà tớ mà ko ăn là mẹ cũng lo, mẹ đi đâu có việc mà về muộn là cứ cuống cuồng lên về vì sợ con Tig đói khổ thân nó, nó bị ghẻ là mẹ vừa bôi thuốc vừa khóc vì thưong nó.... vân vân và vân vân
Ðề: Mẹ chồng tôi! Mẹ Kem zai hiểu sau vấn đề nhé đó ko phải là cam chịu mẹ chồng tớ, ko cam chịu Và bố chồng tớ, rất tôn trọng mẹ Họ sống và tôn trọng nhau, ko phải là Cam chịu đâu ko phải, cứ sai là bề trên ko dc cãi, đó là nhầm mà đó chính là nhẫn Sau khi cuộc tranh luận xong, lúc nhẹ nhàng, cụ mới góp ý đó là cách sống cụ dạy con cháu là phụ nữ, phải mềm mỏng cụ luôn nói, và thường xuyên nói "Lạt phải mềm, dẻo thì mới buộc chặt được" Đó cũng chính là cái cách mà tớ đang học mẹ tớ
Ðề: Mẹ chồng tôi! Nhà này được cả mẹ lẫn con nên mới vậy, mình chúc mừng bạn. Nhưng cũng chưa ở chung đúng không?
Ðề: Mẹ chồng tôi! uh, chưa ở chung, cụ ko rời dc cái đất cấy cày ấy Tuy nó năm nào cũng lụt, năm bào cũng chạy bão nhưng cụ cũng chẳng có ý nghĩ ra HN
Ðề: Mẹ chồng tôi! Các mẹ chồng bây giờ cũng tốt rồi mà có khó tính chút cũng vì lo cho con trai kung của các mẹ thôi hihi, ngày nay con cái ra ở riêng nhiều nên va chạm cũng ít nữa. Dù gì cũng 1 thời làm con dâu, mong các mẹ hiểu cho các nàng dâu chúng con, khó tính để chỉ dạy nhưng vẫn yêu thương. ______________________________ thue xe tu lai
Ðề: Mẹ chồng tôi! mẹ này làm dâu xứ thanh à. mẹ chồng em cũng thẳng tính không để bụng bao giờ nên cũng dễ sống
Ðề: Mẹ chồng tôi! em làm dâu Hà tĩnh ạ hihi mẹ chồng em thì chân chất lắm, đúng chất dân nghệ có sao nói vậy
Ðề: Mẹ chồng tôi! hi hi! Hôm trước đi sip hàng một bạn được mọi ng khen có túi đẹp bạn ý hãnh diện nói"mẹ chồng mua cho đấy" bạn ấy bảo mẹ chồng bạn ấy chuyên mua quà cho con dâu , con gái đừng có hòng".Mẹ chồng mình cũng rất thương con dâu,thương cháu nội hơn cháu ngoại.nhưng phải cái bố mẹ chồng cứ gọi con cái là "anh,chị" nên cảm giác xa cách, chính vì thế hôm cưới về mình đã gọi bố chông là"bác" he he
Ðề: Mẹ chồng tôi! Bó tay bà chị me chồng em thì được cái thấy em thích ăn gì thì mua mẹ thì cũng vô tâm và vụng nhưng lạ 1 cái là.. Hay hỏi chồng em "Thế con yến nó thích ăn gì, mẹ mua" hoặc em có về quê nghỉ ngơi chồng em toàn bảo mẹ mua đồ em thích về cho em ăn, vì em ăn ít lắm, như mèo ấy, nên mọi người mua đồ ăn toàn dựa vào sở thích của em thôi chả biết, có phải dc chiều quá, hóa hư ko chị nhỉ?
Ðề: Mẹ chồng tôi! hi hi còn mẹ chồng chị thì ăn gì cũng được nhưng bà chỉ luộc hay kho thôi, đặc biệt là không có gia giảm:hành,tỏi,gừng,húng lìu...Bố chông chị rất thích chị nấu ăn vì ông bảo còn ra hồn chứ ở với bà ấy khổ lém.hi hì
Ðề: Mẹ chồng tôi! Thật là ngưỡng mộ chị quá đi, bây giờ kiếm được 1 bà mẹ chồng như vậy hiếm lắm đấy. Mẹ chồng của em tuy không gây khó khăn gì cho em cả nhưng mà k chăm sóc em được như mẹ chồng chị đâu
Ðề: Mẹ chồng tôi! mình ở với mẹ đẻ ít còn ở với mẹ chồng có khi gấp đôi mẹ đẻ. mẹ mình sinh nặng đẻ đau ra mình còn mẹ chồng cũng vậy sinh ra ông chồng cho mình. mẹ nào cũng quý. em nghĩ em sẽ quý mến và coi mẹ chồng như mẹ đẻ . mình dành tcamr cho mẹ thì vụng đến đâu cũng dc mẹ chỉ bảo và yêu quý. nhà chồng em chỉ có mỗi anh là con trai nên ngoài mình chăm mẹ và ngược lại chẳng có ai thay cả. Dù mẹ chồng ra quý con dâu đến mấy nhưng khi vợ chồng xảy ra chuyện dù con họ có sai họ cũng chỉ chửi khuyên dăn thui kòn ko thể bỏ dc còn con dâu sai 1 chút biết ngay. Nhưng mình là phận con phải biết nhjn và vâng lời cho hòa hợp. em rất quý những người như chị, chị chủ top ah rất giống mẹ và bà nội em nhưng ngược lại bà nội em thì khéo léo nấu ăn còn mẹ em đoảng lắm. hjhj. nhưng thấy bà và mẹ thân thiết như 2 mẹ con ruột em cũng hp lắm
Ðề: Mẹ chồng tôi! Mỗi người mỗi cảnh, chỉ mong sao phận làm dâu ai cũng được hạnh phúc. Có lẻ chủ top và mẹ chồng ở xa nên tình cảm đong đầy. Chứ ở chung nhà thì thể nào cũng va chạm (chén bát nằm trên chạn còn va nữa là). Vấn đề là phải hài hoà cuộc sống, kính trên nhường dười và biết im lặng đúng lúc. MC mình cũng không phiền gì đến dâu con, cơm nước chợ búa quán xuyến tất. Mình chỉ mỗi đi làm về ăn và lo cho tiểu gia đình nhà mình thôi.
Ðề: Mẹ chồng tôi! Có mấy người được như chị chủ top chứ,gđ e thì hoàn toàn trái ngược,nên em cũng ước có mẹ chồng giống mẹ chồng chik