Các bà nhiều gian hàng quá tôi ko nhớ đc....Tôi sẽ đi tất cả các gian hàng. Bà nào thấy tôi thì gọi nhá. Đây chưn dung tôi đây
thanh kiu bà nhé, lần này chắc là bà nghỉ dưỡng sức để lên xe hoa hả? bà cầy cuốc nhiều rồi thì cũng phải nghỉ ngơi thôi. bà nhớ qua gian hàng tôi đấy nhé.
Tôi đã gặp bà hội chợ 1/6 rồi, không biết bà còn nhớ tôi không? ảnh bà chụp ở đâu đấy? đằng xa tôi thấy có cái máy xúc cty tôi bán đấy.
zai nahf tui đang bị đau mắt đây, bực quá đi mất, ko biết là đau mắt gì, đi mua thuốc mà chẳng có thuốc gì để nhỏ cho nó.
Mụ nikita kiếm quả ảnh up lên hoành tráng phết nhỉ? Tôi k có ảnh nào để up cả, vậy đeo cái biển Chanhchua trước mẹt vậy. Bà nào nhìn thấy thì gọi tôi nhé hehe...mờ hình như tôi biết mẹt gần hết cả hội nhà mình rồi. Có vài mụ là chưa diện kiến nhau thôi hehe..
nhìn thấy topic hội Canh thân 1980 mà vui quá, nhưng các mẹ ơi, mình đưa 1 vấn đề gì cụ thể ra thảo luận chứ? hay chỉ làm điểm danh, thế thì các mẹ cho mình điểm danh với Mình sinh tháng 7/1980, con khỉ sinh vào mùa hè ban đêm thì cực lắm, huh, cái này thì mình thấy đúng. Mình sắp sinh bé gái, lập hội bà mẹ 1980 và con 2009 nhé he he chúc lầu 3 của chúng ta luôn rôm rả
mấy hiệu thuốc quanh nhà chẳng có loại dùng cho trẻ con, chán, chắc tý phải di ra Giải Phóng, mưa to quá!!!!!!
Tui cũng 80 con sinh 2009 nè hihi. Chờ bà đẻ xong rùi chia sẻ kinh nghiệm luôn nha . Mà tập 1 hay tập 2 thế? Hay hội mình nêu 1 chủ đề gì để bàn luận đi.
Hẹn nhau ở hội chợ thì hẹn luôn giờ đi bà chanh chua. Mỗi người đi 1 giờ thì biết sao đc. Tui chưa biết mặt ai cả huhuhu.