Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen hì hì, các mẹ mới sinh bé mà vẫn duy trì thối quen online đều đều vậy a? Em tưởng phải kiêng 1,2 tháng gì đấy chứ ạ?
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Đúng là đi khám thì BS hay nói thế nhỉ, Mun nhà chị rướn liên tục, cả bà chị dâu con h 4 tuổi rùi hồi bé cũng rướn, Mun nhà chị dài hơn tiêu chuẩn mà móng chân, tay mọc nhanh lắm, nếu thiếu canxi chắc ko mọc đc chứ nhỉ
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Ừ đấy, em cũng thắc mắc, e nghe thấy bảo phải kiêng mà ạ
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Ôi vụ rướn ng này thì gái nhà tớ mới gọi là nan giải. Ban ngày thì đỡ nhưng ban đêm thì rướn liên tục và mồm cũng kêu ọ ẹ theo, nghe đến là suốt ruột. Mình xót con quá vì nghĩ nó ngủ k sâu giấc, huhu. Vậy nên 1 tháng hôm thứ 2 rùi mà nàng ý lên có 1kg thôi các mẹ ah. Uống Vit D thì nàng ý dị ứng nổi mẩn toàn thân, fai dừng lại. Bjo đang tích cực tắm nắng cho nàng ý đây. Khám bsy nhi thì ông ý bảo k sao, nhưng mình vẫn lo. Các mẹ cho con đi khám về thì kể chi tiết lên đây cho tớ hóng kinh nghiệm với nhé. thks.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Hì hì, lý thuyết là phải kiêng thế đấy dưng cơ mà cứ ko onl chếch choác tẹo là ngứa ngáy, nhà e thì dùng wifi và cái máy tính bảng chồng sắm cho lúc bầu bí nên cứ nằm trên giường ngứa tay lại tí toáy, lắm lúc dỗ mãi con chả ngủ thì chán chả ru nữa, tay bế con còn 1 tay đọc tin tức cho giết thời gian
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Bé nhà các mẹ có bắt bế ko?hic, bé nhà mình chẳng nằm yên đcj lúc nào, cứ nằm một luc lại bắt đầu ọ ẹ, mệt hết cả người.ko bế thì lại ko ing tai.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Đứa cháu em ngoan lắm, ko ọ ẹ khóc lóc gì cả, cứ ngủ rồi dậy nằm tự chơi, bú rồi lại ngủ, mà bế lại còn khó chịu í, ko cho bế đâu, có lúc mẹ bế cứ nhăn nheo ọ ẹ, thả xuống giường mới nằm yên. Hay thế chứ. Các bé từ nhỏ mà bế nhiều thì sau sẽ quen, và suốt ngày đòi bế thôi, mệt lắm ...
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Eo, mẹ này khổ thế. Nhưng thôi mẹ nó ạ, được phục vụ hihi. Như em đây thì cũng chán, em suốt ngày rong ruổi đi xe may, vc e ở tít trên tầng 4, ngày nào cũng leo mấy lượt cầu thang rồi chạy ầm ầm mà trộm vía con chẳng sao cả. Có nhiều hôm em bực mình chuyện gì em cứ điên lên, đi đụng gì cũng đá, lúc hết bực nghĩ mới thấy thương con. Mẹ này hư quá nhi?
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen các mẹ vào đây mà đấu giá có mẹ đang mở đấu giá dầu tràm huế đó Các mẹ đã dùng bao giờ chưa? http://www.lamchame.com/forum/showt...ẹ-và-tất-cả-mọi-người-(nhờ-mod-1-hôm-ạ)/page7
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Mấy cái vit D và canxi đấy mua và uống ntn các mẹ nhỉ?
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Tốt nhất là nên theo đơn của bsy chị ah vì liều lượng cho từng bé khác nhau, bé thì 3 giọt bé thì 4 giọt, mà thừa mấy loại vit này cũng nguy hiểm đó
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Cả nhà uiu, bé con nhà e hum qua ko đi ị, hum nay đến giờ vẫn ko đi, ko biết các bé cái vụ này ntn? Lo quá, sợ sữa nóng hay mẹ ăn ko đủ chất?
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen em cũng thấy thế, coca nhà em tóc mọc tốt um, móng tay móng chân vài ngày lại cắt, thiếu canxi sao được chứ, chuyện bé sơ sinh đứa nào cũng rướn mà, rướn giật mình và nấc :d
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen chị ăn nhiều rau vào ăn thêm bột sắn nữa, chắc bé nóng bị táo đấy, bạn em sinh con cũng mổ rồi uống kháng sinh ý, nóng mẹ nóng con, từ lúc đẻ tới lúc ăn dặm cứ 3 ngày thằng ku ý mới ị 1 lần, nhiều lúc em nghĩ thế lại sướng, trời ơi, con nhà em ngày nào cũng xì xoẹt 4-5 lần, hic, thay bỉm suốt, ị xong là ko chịu ngủ nữa, cứ chơi hàng 2 tiếng, mà chàng ta mà thức thì khổ lắm, toàn bắt bế đi lại, bế ngoài ko xong, nằm thì cong chân cong mông, khóc, rướn, hị hị, nên con em ngoài ị thức ra em cứ cho bú nó đi ngủ cho khỏe :d
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Cu nhà chị toàn ăn xong rùi ngủ, chơi thì tự động nằm 1 mình xong rùi buôn hoặc đấm đá 1 mình nên mẹ cứ kệ, luc rảnh thì vào chơi cùng, ko thi cứ để kệ cu tý thôi, trộm vía già cứ như đứa 1 tháng, già khắm già khú
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen hehe.minh sinh mo day nay.ma con nhs minh xi xoet ngay 6lan y.mai den hoi 5 thag moi bi tao 3 ngay ko di i.me dinh xu ly thi hum toi di i mot bai to hoanh trang lun.me nong chiu kho an rau nh vao.an rau lang.rau ngot.chuoi.to ngay nao cung chen 3 qua chuoi.hihi.neu sau 5 ngay be di i phan van nat thi okie.con phan ran nhu vien soi moi lo nhe.neu be chua di dc thi se xu ly .nh phuong phap ma k can di bac sy nhe.minh trai qua 3 lan rui ne
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Mẹ nó cho con uống thêm nước ấm, mát xoa chân tay và bụng cho con. Mát xoa bụng theo chiều kim đồng hồ xung quanh rốn, đừng đụng vào rốn con, ngày làm vài lần, đảm bảo con đi ị ngon lành
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Chú ý là mát xa khi con ko no nhé, chứ vừa ăn xong ko nên làm ko con dễ bị trớ nhá
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Có con nhà mình đây mẹ nó ơi. Khác cái là con nhà mình bế cũng k nghe, đặt cũng k nghe, k chơi cũng k ngủ, cứ nhắm mắt rồi ọc ạch, kể cả bế. Mà thức thì 6-7 tiếng liền, bú nó căng rốn, phòng điều hòa mát mẻ, thế mà vẫn gào, mình nh khi k đủ kiên nhẫn, huhu. Vừa mệt mình vừa thương con ít ngủ, chậm lớn. K biết bao h mới hết cái gđoan này hử các mẹ?
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Huhu, cả nhà ơi, mình sút 2k, còn cu tý chả lên cân gì cả mà đc nửa tháng rùi. Lo quá, mà mình ăn cuống vẫn bth, nhưng chắc chưa đủ so với nhu cầu? Mẹ thì thiếu sữa nữa nên con vẫn phải ty ngoài là chính.