YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,,,

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi lesonnamdong, 5/3/2011.

  1. nguoilaodongvietnam

    nguoilaodongvietnam Thành viên mới

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    Khà khà, chuyện quốc gia đại sự đã có người lo, mình là dân thì chỉ cần ấm no hạnh phúc là được rồi. Mà anh cũng là dân Thụy khuê đây, sang đây chục năm rồi có thằng nào oánh anh đâu? Dân thì ở đâu cũng vậy mà, thậm chí còn hiếu khách và chất phác hơn mình nhiều ấy chứ!
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    lesonnamdong thích bài này.
  2. nguoilaodongvietnam

    nguoilaodongvietnam Thành viên mới

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    Có bạn hỏi mình một vài vấn đề về làm hàng Trung Quốc về Việt nam, mình trả lời và post lên với hy vọng hữu ích với những bạn khác nếu có nhu cầu tương tự, câu trả lời hoàn toàn mang tính chủ quan của cá nhân mình và chỉ mang tính tham khảo, nếu có điều gì sơ suất mong các bạn đóng góp thêm:
    1/ Tại sao đi đường tiểu ngạch thuế xuất lại rẻ hơn?
    Mình trả lời nôm na như thế này, đối với bất kỳ quốc gia nào, thuế xuất đều áp theo bảng thuế đã được cục thuế nước sở tại quy định đối với từng loại mặt hàng. Tiểu ngạch là một khái niệm hoàn toàn khác, tiểu ngạch thực chất là thương mại biên giới, được hưởng rất nhiều đặc quyền và ưu đãi riêng với mục đích kích thích phát triển thương mại vùng giáp ranh của hai nước, có thể không phải theo các quy định về thuế quan, hải quan của hai nước. Trên lý thuyết, thuế xuất đối với hàng hóa tiểu ngạch bằng không, nghĩa là không phải đóng thuế, thế nhưng hàng hóa xuất đi phải nằm trong vùng có hiệu lực của luật thương mại biên giới. Trên thực tế, hàng hóa toàn từ nơi khác chuyển đến và khi qua vùng giáp ranh này (không phải là biên giới giữa hai nước) sẽ phải đóng thuế, tuy nhiên là mức thuế thấp hơn rất nhiều so với con số thực tế phải đóng.
    2/ Cùng một lượng hàng nếu đi đường tiểu ngạch sẽ rẻ hơn được bao nhiêu phần trăm so với chính ngạch? chi phí vận chuyển, thuế sẽ rẻ hơn được bao nhiêu?
    - điều này liên quan đến hàng hóa mà bạn làm là hàng gì? liên quan tới công ty hoặc cửa hàng mà bạn kinh doanh có yêu cầu như thế nào đối với những mặt hàng đó? liên quan đến việc bạn có hợp thức hóa được đầu vào của những mặt hàng đó không? Quan hệ của bạn thiên về bên nào hơn? Bạn quen thao tác theo phương pháp nào? Có những mặt hàng chỉ đi chính ngạch được và ngược lại có những mặt hàng chỉ đi tiểu ngạch được và cái này liên quan đến kinh nghiệm làm việc trong thực tế của bạn và những điều bạn hỏi thông thường đều là bí mật kinh doanh của nhiều công ty. Đối với những mặt hàng như quần áo, giày dép, đồ trang sức làm từ Quảng Châu thì mình có thể trả lời bạn là chỉ có thể làm tiểu ngạch, vì chẳng ai nói trước được những mặt hàng bạn nhập đều không dính tí mác mỏ (thị trường Việt Nam giờ chuộng mặc đồ giả mác, vừa rẻ lại vừa đẹp) , chẳng có công ty hay cửa hàng nào dám cả gan xuất chính ngạch hàng giả mác cho bạn cả, mà chắc gì những cửa hàng bạn mua hàng đã có khả năng viết hóa đơn xuất? trừ phi khi đặt hàng bạn đặt vấn đề số lượng lớn và tìm cửa hàng hoặc công ty phù hợp để đàm phán.
    - trên thực tế ta cũng có thể thấy rõ việc xuất hàng tiểu ngạch và nhập hàng tiểu ngạch vào Việt Nam chịu thuế thấp hơn so với hàng chính ngạch, vì vậy chỉ cần chú ý đến khâu nhập khẩu, bạn lên trang web của cục công thương tra xem mã của loại hàng bạn nhập là loại hàng gì, chịu thuế nhập khẩu bao nhiêu phần trăm rồi đem so với nhập tiểu ngạch là ra kết quả chênh lệch là bao nhiêu đối với vấn đề thuế.
    - vận chuyển chính ngạch đối với một lô hàng ngoài tiền vận chuyển biển khoảng 20$/m3 bạn sẽ phải chịu rất nhiều những chi phí vặt như vận chuyển nội địa, phí kiểm tra và phạt hải quan (nếu có), phụ phí xăng dầu, phụ phí chênh lệch cán cân thương mại (gọi nôm na là phí trả vỏ cont), phí làm vệ sinh vỏ cont vv...khi về tới Việt Nam ngoài những chi phí nhập khẩu đầu Việt Nam ra thì công ty dịch vụ còn thu thêm khoản phí thao tác khoảng 2,5 triệu đối với một lô hàng. Trong khi đó vận chuyển tiểu ngạch Quảng Châu nhiều như quân Nguyên, có thể tìm hiểu giá cả qua mạng, thậm chí sang tới Quảng Châu rồi chỉ cần một cò kiêm phiên dịch dẫn đi tận nơi gửi hàng là bạn có thể lên được chính xác chi phí tới tận tay bạn tại Việt Nam. Tiện đây mình cũng chốt lại, đối với các đơn hàng lớn bạn nên làm chính ngạch, còn đối với các lô hàng nhỏ thì nên làm tiểu ngạch chi phí vừa thấp, thao tác nhanh gọn, thời gian vận chuyển nhanh.
    3/ Hàng hóa đi đường tiểu ngạch sẽ có những rủi ro gì?
    Ngoài những tình huống bất khả kháng như tai nạn giao thông, thiên tai, địch họa, dịch bệnh vv...dẫn đến việc thất lạc hoặc chậm thời gian vận chuyển hàng hóa còn phải kể đến việc biên giới đóng cửa do những nguyên nhân như tập trận, họp đảng và chính phủ, chiến dịch truy bắt buôn lậu. Rủi ro nhỏ hơn thì do mấy anh cửu có tính tắt mắt mở hàng ra thấy cái nào hay thì lấy một cái cho vợ cho con dẫn đến việc thiếu hàng, hàng hóa bị dập nát, vỡ do xếp hàng trên xe không đúng cách hoặc mấy anh cửu phớt lờ các biểu tượng dễ vỡ được in và dán trên thùng cứ thế quăng ầm ầm, hàng hóa bị ướt, mốc do gặp trời mưa, lái xe căng bạt che không kín...tình huống thì cứ gọi là nghìn lẻ cái lý do mà khi gặp mới biết, đó là chưa kể bị giao nhầm hàng dẫn đến thất lạc. Có điều vẫn khắc phục được phần nào rủi ro thông qua thương lượng và chi phí bảo hiểm!
     
  3. quyosac

    quyosac An toàn cho bé

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    1,867
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    Em bổ xung tí

    1. Về các hàng hóa vải vóc nguyên liệu hay thành phẩm hiện tại phải xin cả giấy phép nhập khẩu và giám định chất lượng là một trong những nguyên nhân gia tăng như bác nói ở trên

    2. Giầy dép thì không phải giám định chất lượng nhưng phải xin giấy phép nhập khẩu

    Người bán lẻ không biết và cũng chẳng quan tâm đến cái này...vì nếu làm đúng thủ tục giá cao và thời gian một lô hàng kéo dài cả tháng nếu không biết cách làm.
     
  4. hungalpha

    hungalpha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    Bác Nguoilaodong ở bên đó nhiều nên kiến thức phong phú thật
    Cảm ơn bác nhá
     
    nguoilaodongvietnam thích bài này.
  5. nguoilaodongvietnam

    nguoilaodongvietnam Thành viên mới

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    hihi, không dám không dám, tất cả những điều mình viết đều dựa trên kinh nghiệm làm hàng gần 10 năm nay của mình thôi chứ mình chưa hề nghiên cứu bất kỳ văn bản về thuế nào của Trung Quốc cả. thực ra "cứ va rồi sẽ khôn ra", trả tiền học phí hơi nhiều nên cũng tích cóp được tí ti bạn à!
     
  6. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    ai dà , ngồi chán quá lật lại top , up lại mấy cái ảnh của bác Tuấn nguoilaodongvietnam lên trên này vậy ...
     
  7. Con Cả Thần Gió

    Con Cả Thần Gió Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/4/2011
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    Có vẻ còn rất sơ khai nhỉ, chưa co nhiều Tây lang thang trên các con phố !
     
  8. nguoilaodongvietnam

    nguoilaodongvietnam Thành viên mới

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    yiwu là thành phố có tỉ lệ dân nhập cư và khách vãng lai rất cao, tuy chỉ là cấp thị trấn nhưng Yiwu có nhà thờ Thiên chúa giáo và nhà thờ Hồi giáo rất lớn để phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng mà chủ yếu là của dân ngoại lai. Người nước ngoài ở đây chia làm hai loại, một là dân cắm trụ bám rễ làm cầu nối thương mại (như mình) và hai là dân "muôn nẻo oánh hàng", trong đó dân cắm trụ có hai cộng đồng lớn là cộng đồng người Hàn Quốc, ước khoảng 40.000 người sống chủ yếu tập trung tại khu vực bến xe Giang Đông tới khu Giang Nam 4 kéo dài khoảng 5-6 km, tại đó có rất nhiều siêu thị chuyên bán đồ nhập khẩu Hàn Quốc, các quán r*** thuần phong cách Hàn Quốc với r*** Chanchu, thậm chí người phục vụ trong các quán đó cũng nói tiếng Triều Tiên lưu loát vì thường được tuyển từ cộng đồng dân tộc Triều Tiên tại Đại Liên và những vùng lân cận giáp với CHDCND Triều Tiên, tuy nhiên đây mới chỉ là cộng đồng lớn thứ nhì tại đây và khu vực đóng đô của họ cũng ẩn mình khá xa khu trung tâm do tương đối yên tĩnh và giá thuê nhà tại đây không quá đắt, không khí rất trong lành và phù hợp với cuộc sống và văn hóa của dân Hàn quốc nói chung và dân châu Á nói riêng. Cộng đồng dân cư ngoại lớn nhất ở đây đến từ khu vự trung đông, nơi nhiều dầu mỏ và lắm sự bất ổn. Trong một cuộc phỏng vấn do đài truyền hình Nghĩa Ô thực hiện đối với một gia đình đến từ Lybia, người chồng đã thừa nhận việc chạy trốn khỏi sự khốc liệt của chiến tranh, tìm một nơi an toàn cho gia đình, nơi có hệ thống giáo dục tốt cho con cái và nơi có thể làm thương mại tương đối tự do và Yiwu là sự lựa chọn số một của gia đình họ. Cộng đồng người Hồi giáo ở đây sống tập trung tại khu trung tâm của Nghĩa Ô với những nhà hàng và khách sạn được trang trí hẳn theo phong cách Ả rập tại mặt tiền của những con phố lớn. Nét độc đáo của cộng đồng này là đàn ông có thể lấy nhiều vợ theo luật đạo Hồi nhưng lại không được ABC ở bên ngoài, phụ nữ thì đa số là quàng khăn trên đầu và ở một số quốc gia khắt khe hơn thì phải mang mạng che mặt như Ninja, cái lạ tiếp theo của họ là luôn mang theo một tấm thảm và một chiếc la bàn nhỏ khi đi đặt hàng để hành lễ khi tới giờ, mà khi đã tới giờ thì họ lập tức quỳ xuống và cúi gập người rất tôn kính bất kể là đang ở trên vỉa hè, cầu thang hay trước mặt họ có là cái gì gì...đi nữa thì điều đó cũng không mảy may quan trọng, có lẽ chỉ cần đúng hướng là đủ xài. Cái lạ tiếp theo có lẽ do đặc điểm khí hậu của nơi họ sinh sống mang lại là ban ngày nóng tới hơn 45 độ C...nên cộng đồng này thường thức dậy vào buổi trưa hoặc buổi chiều và thường sinh hoạt về đêm (tầng dưới nhà tôi có một vài đồng chí tới từ Afganistan, khi tôi về nhà ăn trưa thì hay gặp các đồng chí đánh răng còn đêm đang ngủ thì đệm theo tiếng ngáy của tôi là tiếng nhạc Ả rập xập xình). Cái lạ tiếp theo của cộng đồng này là không r*** bia nhưng lại bán món nhậu, món nhậu ngon nhất của cộng đồng này có thể kể đến các loại thịt xâu nướng ấy chết phải trừ con "nợn" ra, sau khi bơm rắc vào thịt đủ loại gia giảm và nướng trên than hồng thì ta sẽ có được những xâu thịt nướng thơm phức cay tê có thể làm rỏ rãi bất kỳ ai đi ngang qua. Số là người lao động tôi cái đận mới từ vi en sang thì chưa có điều kiện nghiên cứu và hiểu biết về cái đạo này nhiều, trong một lần gọi thịt nướng cao hứng tôi mới gọi một chai bia ra để uống, thật ngạc nhiên là người phục vụ cảm thấy rất khó chịu về hành vi gọi bia của tôi và nói là ở đây không bán, lúc đó tôi cũng không biết là luật Hồi giáo cấm r*** nên sang siêu thị phía bên cạnh mua hai chai bia về bàn mình định mở thì nhanh như cắt anh chàng phục vụ đội mũ bác sĩ trắng lao đến xì xồ một tràng tiếng “Liên xô” mà tôi không có hiểu, sau đó đệm thêm tí tiếng Trung lơ lớ là phải đi ngay khỏi đây, lúc đó vừa ngạc nhiên vừa cáu nhưng tôi cũng đoán rằng ở đây không cho uống r*** bia, thế là thằng tôi phải nhấc đít bước sang trái hai bước ngồi vào mấy cái ghế thuộc quyền sở hữu của siêu thị bên cạnh và vừa thưởng thức chai bia tự do và ăn thịt nướng mà không có tí ý kiến nào nữa, đúng là một kinh nghiệm để đời cho những người mới ra nước ngoài như tôi. Sau này nghe Tây đồn là chỉ có khách sạn 5 sao trở lên tại những đất nước Hồi giáo mới có bia r*** và cũng chỉ bán cho người nước ngoài vì theo quan niệm của họ tửu và sắc là hai thứ cám dỗ, làm con người không khống chế được bản thân và là căn nguyên của mọi tội lỗi trên đời này, ngẫm ra thấy đúng quá đi mất cơ, mình có bao giờ tự nhiên gây nên tội lỗi đâu, toàn là do xã hội xô đẩy và đường đời cám dỗ đấy chứ, hihi!
    Bộ phận khách vãng lai còn lại đương nhiên do thời gian tới đây ngắn nên tập trung tại chợ bán buôn vào ban ngày và tại khách sạn vào ban đêm, có lẽ Yiwu là một trong những nơi có giá thuê nhà nghỉ dễ và rẻ nhất nhì Trung Quốc, ở tại những nơi khác như Bắc Kinh, Thượng Hải và Hàng Quảng Châu những nhà nghỉ loại nhỏ giá rẻ xấp xỉ 100 tệ/ngày sẽ không được phép nhận khách nước ngoài, cứ hễ giơ hộ chiếu ra là họ lắc đầu quầy quậy và hướng dẫn cho du khách sang những khách sạn ba sao trở lên với giá thấp nhất cũng phải vài trăm tệ một tối. Ngược lại, có lẽ do đặc thù thành phố chuyên đón tiếp khách nước ngoài, đa số lại là dân “vạn nẻo oánh hàng” với đức tính cần cù tiết kiệm chuyên mua rẻ bán đắt nên bất kỳ nơi đâu dân mang hộ chiếu cũng có thể thuê phòng với mức nhà nghỉ khoảng xấp xỉ 100 tệ/ngày và khách sạn 3 sao có ăn sáng khoảng hơn 200/ngày.
    Tại thành phố này bạn có thể cảm nhận được sự trở mình hàng ngày của thành phố với sự nhường chỗ dần dần của các khu dân cư cũ ngõ nhỏ phố nhỏ ra đời của các building cái sau cao hơn cái trước và những con đường ngày một rộng hơn, cầu vượt và hầm chui để đối phó với dòng xe cộ ngược xuôi ngày càng đông hơn. Còn nói đến sự hoang sơ thì thành phố này nằm ẩn mình trong lòng những quả núi và không có gì dễ hơn với việc mất 15-20 phút là bạn đã có thể lái xe vào rừng để hít thở không khí trong lành và quăng mấy quả lăng xê ống bơ xuống một đập chứa nước nào đó ở trong rừng. Tại vùng này, những năm gần đây do chính phủ Trung Quốc nghiêm cấm tàng trữ và sử dụng súng các loại nên bạn cũng không khó khăn lắm trong việc có thể nhìn thấy những loài thú nhỏ như chồn sóc ra uống nước ở những cánh rừng hoang, chim trời thì nhiều vô biên, đa số là các loài chim sẻ, sáo đá chân vàng và cu gáy, những loài mà giờ đây tại Việt Nam chỉ thấy ngoài tự nhiên khi bị sổ lồng thì tại đây bạn cũng có thể thấy chúng tự do bay lượn. Khi nào tới nơi đây bạn sẽ càng hiểu thêm về câu ngạn ngữ: đất lành chim đậu và cũng là khẩu hiệu của thành phố này với câu: kết bạn năm châu, nghênh đón khách tứ hải
    yw2012
     
    lesonnamdong thích bài này.
  9. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    gửi bác Tuấn nguoilaodongvietnam ,
    tôi quan tâm tới đồ nội thất giá rẻ , không biết tại đây có phong phú về mặt hàng này hay không ?
    nội thất thì qc - phật sơn thuận đức có khá nhiều và đa dạng , nhưng để có được giá tốt/mặt hàng chất lượng tương đối 1 chút (không giống mấy bộ sofa bày ngoài đê la thành nhìn chất lượng quá chán mà hét giá tới hơn 3 triệu tới hơn 5 triệu / bộ mặc dù biết chắc là giá nhập rất rất thấp) ... thì cả một hành trình dài và đòi hỏi nhiều công sức & thời gian cũng như ... vốn dày ... để theo đuổi ...
    theo như người bạn tên Hưng (1979) trước đây hay đánh hàng quà tặng từ yiwu sang séc , thì ở đây gì cũng có và giá rất tốt , nên muốn nhờ bác tư vấn chút ??! vì theo như thông tin trên mạng thì đồ nội thất chủ yếu tại QC - thâm quyến - phật sơn hoặc thượng hải cũng có nhiều công ty rao bán đồ trên mạng ...
    nếu có thông tin gì bổ ích và không quá riêng tư hay làm phiền (công việc) , bác có thể cập nhật chút ? hoặc email giúp vào : sondesign0123@gmail.com ,
    hiện tại tôi đang quan tâm tới lĩnh vực này mà chưa thể thu xếp được vốn để tiến hành ngay , nên trước tiên muốn tìm hiểu chút thông tin từ bác , xin cảm ơn !
     
  10. nguoilaodongvietnam

    nguoilaodongvietnam Thành viên mới

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    Lạm bàn về hàng giá rẻ Trung Quốc
    Chào bạn Lê Sơn sondesign0123!
    Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng hỏi mình về thông tin hàng hóa, mình rất sẵn lòng chia sẻ những gì mình biết và tất nhiên cả lời khuyên để bạn tham khảo và có thêm góc nhìn mới về việc "muôn nẻo oánh hàng" này!
    Hàng hóa thì ở đâu cũng có, nhất là đồ nội thất thì đúng như bạn nói, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thuận Đức, Phật Sơn, Nghĩa Ô....đều sản xuất cả nhưng vì bạn quan tâm đến vấn đề giá rẻ nên mình trước mắt chưa bàn về hàng hóa vội mà đi sâu phân tích về vấn đề giá trước đã nhé!
    Hiện nay Trung Quốc đang dần thoát khỏi quá trình "đang phát triển" để sánh ngang với Nhật và Mỹ trong việc phát triển kinh tế, đấy là phát triển kinh tế thôi chứ nếu so GDP thì bình quân đầu người tại Trung Quốc mới chỉ đứng hàng thứ 80 mấy trên bảng xếp hạng của thế giới thôi. Thế nhưng chính vì việc phát triển đó cũng khiến đồng nhân dân tệ của Trung Quốc bị lên giá mặc dù chính phủ Trung Quốc đã cố hết sức để làm hạ nhiệt cho đồng tiền của mình, sự can thiệp không lành mạnh này ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích chung của các nước xuất khẩu mạnh nên thời gian vừa rồi chính phủ Mỹ còn chính thức yêu cầu chính phủ Trung Quốc dừng ngay việc này và có hẳn chính sách đối với vấn đề tỉ giá của đồng CNY này (1)
    Chắc hẳn những ai đang làm thương mại đều hiểu thế giới đang đi vào năm thứ hai của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, mặc dù các chuyên gia dự đoán cuộc khủng hoảng này nhiều nhất chỉ kéo dài 2 năm nhưng ý kiến chuyên gia thì vẫn chỉ là chuyên gia và nếu bạn nào chơi cổ phiếu, sàn vàng hay nhà đất mà trót tin chuyên gia đánh giá thì có lẽ giờ đang phải quay ra bán hàng nước chè đầu phố để tăng thêm thu nhập rồi. Tất nhiên, một phần nào đó thì khủng hoảng thế giới sẽ làm hàng hóa rẻ đi vì sức mua giảm, các nhà cung cấp đua nhau bóp bụng để đưa ra các chương trình khuyến mãi ... nhưng đó chỉ là những hàng hóa đã được đầu tư mua vào từ trước một thậm chí là nhiều năm, gọi nôm na là hàng tồn kho chứ không thể là hàng sản xuất trong thời gian gần đây được. Chỉ đơn giản nhìn vào giá dầu thế giới liên tục tăng do nhiều sự bất ổn của các nước sản xuất dầu mỏ và cước vận chuyển đường biển đã chuẩn bị tăng giá đợt hai thì dân làm thương mại cũng phải chùn tay vì hầu như trong thời điểm này nếu đặt hàng sẽ không thể cạnh tranh được với những người đã ôm hàng trong thời gian trước, ở đây mình chỉ nôm na thôi nhé, chứ biết đâu có những ông không quan tâm tới hàng giá rẻ mà toàn đi vào hàng có lãi suất cao và các sản phẩm mới thì có lẽ họ vẫn ổn cả (2)
    Hệ quả của (1), (2) và còn những vấn đề của chính "công xưởng của thế giới" đã làm cho giá tiêu dùng tại Trung Quốc tăng chóng mặt. Cũng đã lâu lắm rồi mình không mua rau tại Việt Nam, chỉ nhớ mang máng khoảng 1000-2000 đồng một mớ rau muống, còn hiện nay tại đây mớ rau muống hay cây súp lơ cũng bán giá 4-6 tệ 500g (Trung Quốc không hoặc ít khi bán mớ như Việt nam, cái gì cũng phi lên cân tất kể cả trứng, có lẽ cũng công bằng hơn nhỉ?) trong khi thời gian trước đây 2 năm mình chỉ cần 2 tệ mua được một bịch nilon rau to, đủ vừa ăn vừa vứt đi.
    Cuối năm rồi gia đình mình có nhu cầu mua một bộ ghế Shafa (sô pha) để thay thế bộ trước đã băng bó quá nhiều băng dính, kết quả sau khi thuyết phục được bà xã về việc mua đồ nội thất qua mạng là hai tuần lễ đánh vật "ngâm kíu" thì mình cũng phát hiện ra đồ nội thất da thật của Thuận Đức giá rẻ nhất, tiếp theo là việc yêu cầu họ chuyển phát nhanh mẫu da để lựa chọn và đi đến quyết định. Phương án mua của vợ chồng mình là phải mua được ghế shafa da thật với giá rẻ nhất có thể, và sau khi tính đi toán lại và một quá trình mặc cả lâu dài, xưởng sản xuất đã đồng ý bán bộ ghế bao gồm một ghế đơn, một ghế đôi và một ghế ba người ngồi, mặt tiếp xúc với H'Mông và tay vịn là da thật với giá xấp xỉ 5000 tệ và đối với mình là giá rẻ không tưởng tượng được (3)
    Thực ra mình vẫn còn muốn viết tiếp về những lý do lang băm đó nhưng thấy cũng hơi dài dòng rồi, điều mình muốn nói ở đây là do thế giới ngày càng phẳng nên hiện nay Trung Quốc đã không phải là Công xưởng giá rẻ của thế giới nữa, cái này thì dân "oánh hàng xén" rõ nhất vì khi mua đồ nhựa cồng kềnh hoặc đồ gia dụng chiếm thế tích nhiều khi gõ công thức trên bảng tính excel thôi là cũng không thể làm được, phải quay đầu sang những gì be bé xinh xinh.
    Ơ nhưng nói như mình thì hóa ra dân đê La thành họ buôn ngược à? làm sao họ lại có cái giả rẻ như thế nhỉ? và làm thế nào để họ có thể vận chuyển về?
    Tất nhiên, muốn có giá rẻ thì phải sản xuất số lượng lớn, điều đó luôn luôn đúng bất kể bạn đặt hàng ở đâu, đối với người Việt thì còn một phương pháp cực độc khác để có hàng giá rẻ mà một trong những nạn nhân của nó là cái thằng tôi. Số là vào năm hai nghìn không trăm bao nhiêu không nhớ lắm, phong trào xe máy tàu nở rộ, vì hồi đó tôi và gia đình cũng chẳng khá giả gì nên con xe đầu tiên và thứ hai của tôi cũng không thể là made in Vn và càng không thể là Thailand, tất nhiên con xe đầu tiên của tôi mang tiếng là xe wave tàu thôi nhưng cũng chẳng kém xe Thai là mấy kể cả độ bền và tốc độ, nói chung chất lượng cực tốt nhưng đến con best tàu thứ hai thì củ chuối không thể chịu được, tất nhiên giá thì cực mềm và chênh nhau tới cả chục triệu vnd, mà thời đó chục triệu cũng to vần vật nếu tính lạm phát tại Việt nam mỗi năm 18-25 %. Thời điểm đó người người đều chửi xe tàu, báo thì viết Việt Nam nhập khẩu xe kém chất lượng, cục đăng kiểm thì rõ ràng thông đồng với tư thương để cho đăng kiểm những loại xe có "bánh răng nhựa" như thế, còn không thì cái cục này chắc hẳn là chẳng hơn cục đá về mặt kiến thức, nói tóm lại là dân Việt nam không ai bảo ai tự hình thành quan niệm hàng tàu là hàng kém chất lượng tuy rẳng đồ đạc trong nhà có đến 90% đổ lên là đồ tàu. Sau này có dịp tìm hiểu tôi mới biết thực chất các xưởng sản xuất động cơ xe máy của Trung Quốc họ cũng không muốn làm hàng kém chất lượng, chỉ vì các đơn đặt hàng của Việt nam đã được chốt bằng số tiền là bao nhiêu, bất biết các ông sản xuất thế nào tôi cũng chỉ trả ngần đó thôi, thế là các nhà sản xuất Trung Quốc đành phải vò đầu bứt tóc giảm cái này, bỏ cái kia sao cho họ vấn có lãi, xe vẫn lăn bánh được với cái giá thậm chí bói cũng không ra tại Trung Quốc.
    Nhưng thời điểm đó đã đi qua, dân Việt nam giờ cũng không hào hứng gì với xe tàu nữa và cũng có lẽ vì những nguyên nhân trên mà giai thoại hàng tàu giá rẻ và tâm lý không ưa gì hàng tàu sẽ tồn tại mãi mãi, dân mình vì hiện chưa có nguồn hàng gì hợp lý hơn nên vẫn phải dùng hàng tàu như một thứ "dùng tạm lâu năm", đợi khí có tiền sẽ sắm đồ nồi đồng cối đá sau.
    Trước đây mình cũng đã từng chuyển hai bộ ghế sô pha dạng xịn về Việt nam sử dụng, tất nhiên ngoài tiền vận chuyển tiểu ngạch không mấy dễ chịu ra thì còn bị gãy cả chân ghế do cửu phải vác qua đồi, đấy là chưa kể những xước sát nhỏ, mình dùng thì mình bỏ qua chứ nếu oánh về để bán là đi bằng...ngay. Tất nhiên, hiện vẫn có những ông chủ bán đồ nội thất cỡ nhỏ vẫn đi đường đó qua chị Mai Trung Tự hay qua công ty vận tải Quán Hanh...hoặc thậm chí tại các công xưởng sản xuất chỉ cần yêu cầu là họ tìm đường bê về tận nơi cho bạn, nhưng đa số dân buôn giờ đều phải quay đầu đóng cont để giảm chi phí và quan trọng hơn là giảm những tổn thất không đáng có khi bàn về còn ba chân hay mặt bàn có một vết xước to vật...mà đã làm cont thì người ta phải dài vốn, muốn dài vốn thì người ta phải làm lâu năm hoặc đã buôn những cái khác chuyền ngành sang và cũng phải hiểu mọi việc đến từng chân tơ kẽ tóc thì mới làm nổi bạn Sơn ạ! thực ra thị trường là chiến trường, những người chiến thắng giàu có và sang trọng kia thực chất họ cũng phải kiếm tiền trên sự thất bại, xác chết, máu và nước mắt của những dân buôn khác kém may mắn hơn hoặc kém hiểu biết hơn. Đối với tôi, nếu tôi biết đê La Thành mà bán bộ ghế sô pha với giá 3 - 5 triệu thì tôi sẽ không bao giờ làm cái việc tiếp máu cho cuộc chơi đã gần tàn mà chưa chắc phần thắng đã nằm trong tay tôi. Nếu bạn muốn chiến thắng trong cuộc chơi này thì bạn sẽ phải có chiêu khác chứ không thể theo người ta đi đánh hàng về bán vì đơn giản tiền hàng của họ đã đè chết người trong khi bạn vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về vốn và chiến lược kinh doanh được tính toán cẩn thận. Mình khuyên bạn nếu muốn có hàng nội thất giá rẻ thì thay vì đi đánh hàng thành phẩm bạn hãy đi sang Trung Quốc và các khu công nghiệp ở Việt nam tìm các nguồn cung cấp linh phụ kiện để tạo nên sản phẩm đó, sau đó thuê nhân công giá rẻ tại Việt nam sản xuất để cho ra thành phẩm có sức cạnh tranh hơn vì hiện tại rất nhiều ông chủ ở Trung Quốc đã và đang tìm đường sang Việt nam để mở xưởng sản xuất.
    Như đã nói ở trên, ý kiến mình chỉ nên dùng để tham khảo vì có lẽ càng già con người càng cùn đi, tuổi trẻ thì luôn muốn tìm hiểu thêm những thứ mới lạ, nhưng đằng sau mỗi cái mới, lạ đó nếu để thành hiện thực thì cũng phải là một quá trình dài hơi để nuôi lớn và chờ cho đến khi nó sinh ra lợi nhuận đấy bạn ạ! Cái kiếm ra tiền luôn vẫn là những công việc bình thường mà chúng ta làm hàng ngày mà nếu thiếu nó thì giấc mơ đẹp về sự phát triển sẽ không thành hiện thực được, chúc bạn lựa chọn đúng con đường đi của mình!
    yw2012.04.04
     
    lesonnamdong thích bài này.
  11. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    hì , cảm ơn bác về những phân tích cũng như những ghóp ý chân thành !
    thực ra về tình hình của sx bên tq tôi cũng có hỏi han được chút ít và cũng nắm được dăm phần trăm theo như những phân tích sâu sát của bác Tuấn ,
    cái chính là tôi đang tính sx quy mô nhỏ kiểu tại gia về đồ nt tại Việt nam mình , theo hướng rẻ hơn cả ... hàng rẻ , vì có cái nghề design nên mới tính làm kiểu này ... !
    nhưng cáu mấy ông bán hàng tàu rẻ quá ( mà cũng có thể là các ông ấy tự sx thật ) nhưng nhìn giống hàng tàu giá rẻ 5-6-7 năm từ trước trở lại đây quá , và vì giá họ thấp , mà mình xoay đủ kiểu tính giá vẫn cứ cao cao là , hỏi họ : anh bán hàng tq à ? người thì ừ , người thì bảo tự sx ! ~ hỏi họ : hàng a làm à ? cũng vẫn : ừ or nhập tq ???
    một bộ sofa 'siêu rẻ' cách đây tầm 3-4 năm bán giá 2-2,5 triệu (tổng dài tầm 6-8m tùy design , hình U hình L hình I) hiện tại đã làm ngắn lại (tổng dài tầm 4-6m) mà giá vẫn chỉ 3-3,5 tr/bộ ... mà họ vẫn cứ thu được lợi nhuận từ giá đó ... hic , mà muốn làm hàng chắc chắn 1 tí thì ...
    hơn nữa gặp mấy bác vn mình bán vật liệu thì thôi rồi là giá , hoảng luôn vì giá các bác ấy đưa ra , chưa kể thợ mộc và thợ sơn của bên mình thì chất lượng đa phần ít song song với giá tiền ... mà vẫn cứ nhiều vật liệu tq xen vào ... vận chuyển thì thuê 1 cuốc xe thương binh có vài km nội thành mất toi 500k xa hơn 1 chút từ nội thành xuống mỹ đình là tiền triệu ngay 1 chuyến xe ôm 100k ... choáng
    coment hỏi bác về tình hình mặt hàng này vì các con số nó cứ lộn tùng phèo hết cả lên ... và ... đang hoảng thật sự về các loại giá thành tại VN . Đang cao hứng nhưng chả lẽ lại cứ cắm đầu làm theo kiểu cứ đi rồi thành đường ??
    à mà , theo như vài bác sang thuận đức sắm nội thất thì bộ 5000 tệ của bác Tuấn là hàng đẹp rồi đấy , chứ không phải "rẻ không tưởng tượng nổi" như bác nói đâu .
     
  12. nguoilaodongvietnam

    nguoilaodongvietnam Thành viên mới

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    nếu như bạn Sơn nói thì bạn là dân có nghề, hà cớ gì phải chạy theo giá nhỉ? bao giờ thị trường cũng phân chia sản phẩm ra thành nhiều loại đặc, cao, trung, kém và phế, nếu bạn muốn sử dụng những kiến thức và tay nghề của mình với mô hình nhỏ để sản xuất cạnh tranh với các xưởng lớn về giá thì không được đâu, bạn nên tìm hiểu cách mà các nhà may comple áo dài thi đấu với các xưởng may ấy, họ làm ít mà ăn thì thật sự là nhiều mà tất nhiên cái quan trọng là người ta làm được cái mà không một xưởng may mặc nào làm được là làm cho khách hàng hài lòng và sẵn sàng móc hầu bao. Trước đây mình cũng là dân hội họa điêu khắc, cũng có nhiều "bẹn bà" theo đuổi nghề và nghiệp này, số làm nghề thì tập trung đi vào sản xuất và bán thành phẩm và rõ ràng họ có tiền hơn số ít đi theo nghiệp, vài năm gần đây mình có hỏi thăm và được biết số đi theo nghề thì giờ đã đổi nghề vì đấu không lại được với các làng nghề, tuy rằng họ được đào tạo bài bản hơn vì âu cũng là mãnh hổ nan đả quần hổ. Số ít còn lại thì vẫn theo nghiệp của mình, có một số các tác phẩm ẩn tượng trong và ngoài nước và họ giờ không thèm liếc mắt tới số đi theo nghề nữa vì giờ đều mũ cao áo dài cả rồi, những công việc vớ vẩn là không thèm nhận, chỉ nhận những việc gì hời, được cả tiền và tiếng tăm. Việc này cũng từa tựa cách của mấy ông thợ may bỏ xưởng may về làm kinh tế gia đình đó bạn ạ!
     
  13. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    Không biết bác update tình hình trong nước thế nào chứ ? bây giờ ở Hà Nội đây thôi , copy cực nhanh và cực giống , hầu như không có ý tưởng nào thọ quá lâu được , đó là chưa nói tới tp HCM và các tp có nhiều sx hàng hóa phía nam với tay nghề công nhân tốt hơn và chuyên nghiệp hơn . Nếu như chỉ cố định vào phát triển sp riêng của mình , về lý thì mình chả phải sợ gì cả , vì mọi thứ trong đầu mình nên không gì có tốcd độ cao như ý nghĩ cả , và có thể liên tục sx ra mặt hàng mới ... với đk ... khá nhiều đk cho việc này trôi thuận dòng chảy !
    Nếu căn cứ vào mức sống và thu nhập chung theo đánh giá chủ quan , thì hiện tại vẫn còn đa số các gia đình trẻ còn khó khăn về tài chính , còn các gia đình 'già' thì đã thuộc tầng lớp có tiền nên đòi hỏi khác có nhu cầu sd khác thì còn khó đáp ứng hơn , vẫn còn có nhu cầu về hàng hóa giá rẻ , minh chứng là gì , những loại hang tq kém chất lượgn vẫn cứ bán tốt chỉ đơn giản vì giá của nó thôi , và còn len lỏi trà trộn vào cả những tt TM lớn với bao bì nhãn mác khá đẹp . Chúng ta sx hàng hóa ra mà ko quan tâm giá , trong khi khách hàng họ lại rất quan tâm giá , thì liệu có bán đưọwc hàng ?
    Ngay tại 1 làng (1 làng đúng nghĩa của nó) ven HN đây , tôi vẫn thường qua kv đó vì gần nhà bà xã , đi xe máy mất tối đa 30p từ trung tâm , họ có thể cho ra những sp y sì với sp của các xí nghiệp và cty lớn sx , rất nhiều mặt hàng tiêu dùng hàng ngày xuất xứ từ đây , bánh kẹo , thuốc lá , r***-bia , đồ uống , thực phẩm , đồ khô ... 1 bao vinataba bán lẻ ở quán nước chè vỉa hè giá 10k/bao (giá từ 2010 vì lâu tôi ko hút vina!) thì ở đó họ đi giao hàng bán giá 20k/1 cây~10 bao ... và tiêu thụ số lượng rất lớn hàng ngày cho khách ... chả quen biết gì chứ chưa nói tới mối quen ! Nhà vợ tôi bán tạp hóa được chào hàng và không dám nhập vì thấy không ổn chút nào về chất lượng ! Sơ-mi tq giá rẻ bán đầy vỉa hè tầm 35k-50k /c thì sơ-mi made-in-Nhổn giá giao buôn 10k - 15k /c chả khác gì nhau ??? Nồi lẩu thập cẩm bán giá tầm 200k/nôi2-3-người ăn đã được cho là rẻ , nhưng lại có vài set ăn mua chung bán giá 90k/nồi 1 người , sau đó chỗ khác lại off tiếp 77k/nồi~1-người ... VN mình vẫn cứ thích giá rẻ dù có phát triển tới mức nào đi nữa ??
    Chúng ta có theo được nghề đủ lâu (có đủ "tình" và "tiền" để theo đuổi?!) để có thể đạt tới giai đoạn như bác nói " ...cv vớ vẩn không thèm nhận , chỉ nhận việc hời... " . Làm cái việc nôm na gọi là sx mà không theo thị trường thì làm sao bán được hàng ? Nếu chúng ta (cứ tạm coi) là giỏi nghề đi và không cần nghe ai , sp của tôi chắc chắn là tốt , là nhất , các ông các bà chả hiểu gì cả , mua được thì mua mà không thì thôi ???! Thì liệu chúng ta thọ được mấy hồi ??
    Nhận định chủ quan , tôi thất cái quy luật của VN mình nó nhiều khi chả có quy luật gì cả , có lúc càng đắt càng tranh nhau mua , rẻ ôi ra thì cho chả thèm lấy , âu nó cũng là cái liễn ... nếu không tìm hiểu mà theo nó , phi lệch dòng ra ngoài thì càng nhanh sặc nhanh giãy dụa ...
    Trong nhóm nhiều thiết kế trẻ (kiến trúc sư - họa sỹ - đồ họa - thời trang) , tôi cũng có 1 số quen biết , có một số xưởng sx do chịu không nôi áp lực (từ nhiều phía) đã phải chuyển hướng để tồn tại được , anh sx sofa thì chuyển sang buôn sofa tq giá rẻ vì sx ra trừ hết chi phí đi vẫn đắt hơn hàng tq (ko rõ hàng gì?!) và bị trả lại nhiều quá , anh chuyên cửa gỗ thì chuyển sang sx xương cửa = gỗ rẻ tiền và nhập cửa thép chống cháy (chỉ nhập mặt cửa , xương cửa tự sx) để giảm chi phí và hạ giá thành , anh thi công trần thạch cao thì chuyển sang buôn tấm thạch cao cũng vì giá thành và an toàn hơn đi thi công nhiều rủi ro vì gặp nhiều chủ đầu tư ko chịu trả tiền , anh thiết kế thi công kiến trúc có thời đã kiếm tiền bỏ ống vài trăm triệu/năm không khó mà chuyển về sx chỉ tủ bếp ... vv và vv ... Vậy còn phải nhắc tới chữ duyên nữa bác ạ , có duyên thì mới làm 1 nghề từ đầu tới cuối được , mặc dù chủ yếu là do yếu tố chủ quan , nhưng khách quan cũng quan trọng lắm lắm .
    hì , vào đây comment nói chuyện với bác Tuấn làm DN cũng vỡ suy nghĩ được lắm cái hay hay ...
     
  14. nguoilaodongvietnam

    nguoilaodongvietnam Thành viên mới

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    Mình đồng ý với bạn về việc copy hàng hóa nhanh và dễ hơn nhiều so với việc thiết kế và cho ra đời một sản phẩm riêng, nói đơn giản như cái ghế sô pha thì mình (mặc dù không biết nghề nhé) mua nó về trả phí học hỏi bằng giá bán sản phẩm và tháo tung nó ra rồi đưa lên bàn cân và đưa vào thước tất tật để có cái giá thành sản xuất, mình cũng khuyên bạn không nên đi cạnh tranh với các làng nghề như bạn nói có thể là La Phù mà nên tự thiết kế nội thất rồi sản xuất theo đơn đặt hàng những sản phẩm mà bạn thiết kế ra. Ở bên này do ngày càng nhiều người có tiền muốn trang trí nhà cửa phòng ốc theo phong cách model hay Âu châu cổ điển hay kiểu Ý kiểu Anh vv nên cái nghề đó đang là nghề hot và ở thành phố mình có hẳn vài dãy phố làm cái nghề đó. Dạng làng nghề như La Phù mình không phủ nhận là họ giỏi trong việc nhái và sản xuất các loại hàng hóa, thế nhưng hiện nay họ vẫn còn làm được hàng giả như vậy là vấn đề của pháp luật chưa chặt chẽ, nếu công an kinh tế hay chỉ cần quản lý thị trường làm đúng và làm tốt công việc của họ thì lấy đâu ra bánh kẹo và thuốc lá giả, tất nhiên là họ biết cả nhưng nói toẹt ra dân đã nộp tô hàng tháng rồi nên họ mới lơ đi như vậy, âu cũng là việc mình không can thiệp nổi và phải đợi sự điều chỉnh ở trên hoặc nhân cái lỗ hổng đó mình cũng làm như La Phù là sản xuất hàng giả để kiếm tiền bạn ạ!
    Vấn đề mình muốn nói từ đầu là bạn đừng phí công tìm kiếm nơi sản xuất hàng giá rẻ hơn cả rẻ mà hiện nay mức thu nhập bình quân của một người thợ tại đây vào khoảng hơn hai nghìn tệ một tháng trong khi thu nhập bình quân của người thợ Việt nam hiện nay khoảng hơn hai triệu, nghĩa là chênh nhau khoảng 3 lần về giá nhân công. Hiện nay giá điện sản xuất tại chỗ mình là 0.53 cny 1 số điện trong khi tại Việt nam khoảng 1800 vnd, mặc dù EVN nhập khẩu điện từ China nhưng vẫn cho ra giá thành rẻ hơn chút đỉnh. Giá thuê mặt bằng sản xuất nếu xin dự án trong thời điểm đầy doanh nghiệp không thực hiện nổi dự án đang muốn bán lại với giá bèo thì là một ưu điểm lớn so với thuê mặt bằng tại Trung Quốc.
    Trên lý thuyết thì khi sản xuât một mặt hàng thủ công nào đó như khung tranh chẳng hạn mình đã tính toán ra chi phí sản xuất cho một thành phẩm 100% = 30% nguyên liệu đầu vào + 40% chi phí nhân công + 5% chi phí khấu hao máy móc + 10% thuế và các chi phí khác như điện, nước, thuê nhà xưởng vv + 15% rủi ro và lãi suất ngân hàng.
    Đương nhiên sản xuất mặt hàng khác nhau thì chi phí sản xuất cũng khác nhau nhưng từ đây ta có thể nhìn thấy nếu Trung Quốc và Việt Nam cùng nhập khẩu nguyên liệu với giá như nhau thì giá thành sản xuất của một sản phẩm tại Việt nam sẽ rẻ hơn khá nhiều.
    Còn việc đua nhau giảm giá trong môi trường cạnh tranh thì việc tự cắt thịt mình ra ăn là chuyện thường ngày của các doanh nghiệp, giảm, giảm nữa giảm mãi và vì thế từ đầu năm tới giờ Việt Nam đã có hơn 12 nghìn doanh nghiệp nộp đơn xin rút đăng ký kinh doanh (xin phá sản) ông nào không chịu được thì cứ tự tiện ra đi còn ông nào chì được thì nằm lại, bạn không nên quá bận tâm với việc một ông đứng lên xin mời cả quán hôm nay tôi trúng xổ số cho tôi trả tiền hộ!
    Còn về vấn đề quy luật trong kinh tế thì có bạn ạ, mình chẳng học gì về kinh tế cả nhưng mình vẫn công nhận điều đó theo kiểu chưa nhìn thấy ma bao giờ nhưng vẫn sợ ma, đùa vậy thôi chứ tất cả đều phải thông qua các con số và thống kê, việc nhìn ra quy luật cũng không đơn giản và cũng không phải ai cũng làm được hoặc nhìn ra nhưng đã qua mất thời điểm đầu tư thì cũng đành chờ đợi cơ hội tiếp theo.
    Mình thì vẫn thiên về phát triển cái gì đó của riêng mình và tất nhiên tất cả mọi sự trên đời này đều đúng 50% và sai 50% và mỗi người có một sự lựa chọn riêng của mình về vấn đề này, cá nhân tôi thì xác định những nơi làm hàng giả như La Phù và chạy theo giá như đê La Thành sẽ chết, nhưng ở thời điểm chưa xác định và tùy thuộc rất nhiều vào chính sách và pháp luật của Việt Nam
     
    lesonnamdong thích bài này.
  15. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    thực sự là bác phân tích khá sâu sát ,
    rảnh rảnh vào tâm sự với bác tiếp ,
    goodluck !
     
  16. nguoilaodongvietnam

    nguoilaodongvietnam Thành viên mới

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    Pm bạn Me ong bau tí!
    Vì đã lâu có thể do bị chặn nên anh không vào được diễn đàn nên không đọc được tin nhắn của Me ong bau gửi, anh đã gửi lại tin nhắn nhưng nhận được lỗi là hòm thư của em đầy quá và do không xóa bớt thư nên không thể nhận tin nhắn của anh được. Nếu có thể thì add nick của anh là yiwutown hoặc khi nào sang đây thì điện cho anh theo số 15268691998 hoặc 18969390988 Uyên nhé!
     
  17. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    bên ấy yahoo và gmail hay bị chặn , hay là bác lập cho bạn ấy cai nick QQ , rồi sms thông tin ID & PASS cho bạn ấy liên lạc cho nhanh ...
     
  18. lucky.luck

    lucky.luck Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    cũng muốn đi lắm nhưng mà trình độ ngoại ngữ có hạn vô cùng, bước ra khỏi VN 1 ng chỉ sợ là chết ngay...
     
  19. hungthinhvn

    hungthinhvn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    Chào Anh Tuấn em đã được tới yiwu một lần rồi em cứ ngỡ là ở đó không có cộng đồng người việt mình làm ăn sinh sống bên đó vậy mà hôm nay em tình cờ đọc được bài viết này em thấy vui quá vì đã gặp được đồng hương để có thể giúp mình hiểu thêm về cuộc sống và con người nơi đây , chắc một vài ngày nữa em sẽ trở lại Yiwu em tên là Hưng đã lưu số điện thoại của bác và pm cho bác qua yahoo nếu có điều kiện rất mong được làm quen và giao lưu cùng các bác .Cám ơn bác rất nhiều.
     
  20. nguoilaodongvietnam

    nguoilaodongvietnam Thành viên mới

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: YIWU (Nghĩa Ô) - Trung quốc , một thành phố du lịch thương mại còn ít người biết đến ,

    chào Hưng, rất vui vì Hưng đã liên hệ với mình, bao giờ sang tới nơi thì ới nhé, mình vẫn đang ở Yiwu đợi Hưng đây, hihi!
     

Chia sẻ trang này