Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Hì hì, miễn là ti thì nó ok hết, ko kể ông hay bà. Nó còn có chiêu ko cho sờ ti thì bảo "con sờ bụng thôi" rồi dần dần mon men lên. he he...
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con con nhà mình nó lại ko thích sờ ti, mà thích sờ dây áo con, thế mới lạ, lúc nào cũng " mẹ ơi cho con sờ 1 tí 1 tẹo thôi " con nhà chị mấy tuổi rồi ạ
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hi.hắn bảo bà ngoại là đò đẹp lắm nhưng hắn nghèo không có xiền ý.kún nhà em cũng giữ của kinh lắm.cái gì của hắn là hắn nhớ ghê lắm không ai mượn được cả nhưng có 1 vụ là hắn không hề ki bo ạ hắn đòi em mua snack nhím:mẹ mẹ mẹ...bim bim mẹ:mẹ hết tiền rồi nhím:bim bim mẹ:mẹ hết tiền rồi lấy gì mà mua? nhím:me.... mẹ:dạ nhím:mua chịu hux
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con trời, con nhà mình nó ko biết mua chịu là gì đâu, con nhà bạn sao lại biết cái trò mua chịu này vậy ?hihi
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hề.thế mấy khổ em chứ.có ai dạy hắn đâu.lúc đầu em còn ngây người ra ý.mắng hắn thì hắn thơm chụt cái rùi xin.hux
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Hôm mình mặc váy đi làm. Con: hôm nay mẹ mặc váy xinh thế Tí nữa Bim đi học Bim cũng mặc váy giống mẹ nhé... Con mình là con trai ạ hihihi
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con thế chắc nó nghe lỏm ai rồi, con nhà mình cũng hay nghe lỏm và áp dụng đúng nơi đúng chỗ lắm
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con (Mẹ Heo đăng kí bản quyền câu chuyện ngộ nghĩnh sau Hôm nọ Mẹ Heo giơ cái quần chíp lên hỏi Heo: "đố Heo đây là gì?" Heo mủm mỉm cười, trả lời thật to, dõng dạc: "Quần để mặc cái chim". Hahaha, câu trả lời Mẹ và ko ai có thể ngờ tới.
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con , đúng là trẻ con luôn có những câu nói ko ngờ đc, con nhà e cứ thấy mẹ cầm bvs là hỏi 'mẹ đóng bỉm à?)
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con ha ha, cái vụ này hay đấy. Giá mà ông cũng có thể cho bú tí thay cho bà thì tốt quá. À, tí ông bà thì cháu ti, còn tí mẹ thì.....hihi
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Bé nhà tớ 3t rùi. Dạo này nàng ấy lý luận kinh lắm.
Cu nhà mình thấy bố thay quần áo. con: con mặc quần áo, mẹ mặc quần áo, tại sao bố k mặc Có hôm bố đang tắm: ôi trym bố đẹp thế, mẹ ơi mẹ mua trym đẹp thế Não ruột với cu con 2,5 tuổi của mình. Giờ trẻ con tò mò nên tất cả đều phải cẩn thận hihi
Ðề: Re: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con ha ha ha... Ku này "nhận xét" tinh tế quá.
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con dạo này con bé nhà em có cái tính hờn kinh lắm động 1 tí là lăn thân ra khóc bù lu bu loa.em là em phải xử ngay.cầm roi dọa là cô nàng sợ xanh mặt im bặt không dám kêu 1 câu đến hôm 2 vc cãi nhau vì bà nội em ức chế khóc nưc nở cô nàng cầm cái chổi gà chạy phăng phăng đến mẹ nhím:me...im..im có im không? nhím:mất ạy...hờn à cứ thế 2 vc im re nhìn nhau rồi phá lên cười.AX cứ hí hửng vì ko phải dỗ vợ.hux
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con huhu, Heo nhà mình cũng bắt chước nhiều cái xấu của Bố lắm.
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hú.tụi này là phải triệt để chị ạ.triệt đầu tiên phải là bố đầu têu đã.không về sau thành giặc hết.con bé nhà em nó sợ em lắm nhưng cứ thấy bố là lại nhờn nhờn đâm ra khó bảo.bực lắm ý
Ðề: Re: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con đúng là nhận xét tinh tế thật ấy . mà bây giờ có vẻ thoáng hơn hồi xưa các mẹ nhỉ, chứ hồi bé e nhớ chả bao giờ thấy của bố em và cũng ít khi mẹ em thay quần áo trc mặt e