Mình là khách hàng của nó đó chớ....mà nó còn cà chớn. Mà thôi, nãy giờ cười xả hết rồi....cái vụ lột giày...uổng đôi giày lém
Lan hỏi thì Diễm xin thưa ( Lan còn xưa hơn Diễm í ), dời lại để nhà mình còn dc en nhậu liên tiếp 2 lần lun nà......k dời lại thì ui thui chỉ có 1 lần en nhậu thui .ai vote dc 2 lần en nhậu và 888 nà.giơ tay lên
Khỏi ngồi tina ui,tiệc búp phê đi......đã không có nìu xiền mà em còn thuê bàn ghế thì hic...hic.....Hay là tìm một quán ăn nào đó vô ăn y như tụi chi cuối năm ăn tất niên vậy đó,xong có hóa đơn xe trên đầu người cho tiện hé.Ngu ý của tại hạ,các thí chủ xin vui lòng đừng chặt chém nhá....OOO
Mình huy động hết ghế trong nhà chắc cũng đủ, để mai check lại cái rùi báo Tina hen. Bàn thì chỉ cần 1 cái bàn to ( đã có) để thức ăn là được, ăn kiểu bufett cho tiện, lỡ có trời mưa bưng chạy vô nhà lun
dạ em cần 2 bàn to 1 bàn nhỏ... 1 bàn to để trưng bày thức ăn mặn, 1 bàn to để trưng bày nước và trái cây món ngọt, 1 bàn nhỏ để quà cho các bé và ổ bánh trung thu.....còn ghế nếu mượn được ít ghế nhà trẻ cho các ngồi thì tốt quá... các mẹ ti ngồi ghế nhựa thì okie roài... em dự định là thuê như thế...muh nếu Hada có thì quá tốt
đi quán thì phải có khung cảnh riêng chị ah... mình muốn hội mình có khung cảnh riêng chỉ là hội mình vui chơi thôi...nên tổ chức nhà Hada cho ấm cúng và các bé có dịp đốt lồng đèn chứ...ở nhà hàng ko cho chơi lồng đèn đâu...allalalal
Total các bé của mình là bi nhiêu hả Tina? Nếu ít thì khõi cần, nhưng nhiều thì mình sẽ hỏi mượn của nhà trẻ
Vợ phát hiện ra chồng mèo mỡ ghen tuông, chồng thanh minh : Em biết không, gì em cũng hơn nó hết, đây nhà to em ở với anh cả đời, nó chỉ ở với anh phòng khách sạn mấy chục mét vuông có 1 đêm, chấp nó làm gì, tiền lương anh đưa em hết, chỉ đưa nó vài vé thôi, chấp nó làm gì, em hàng trăm bộ quần áo, nó nghèo lắm quần áo không đủ mặc đâu, có vài mảnh che thân, chấp nó làm gì, còn… còn về nhan sắc hả, nó phải kêu em bằng…cụ, chấp nó làm gì !!!
Thôi đừng ăn hiếp HT ... Mai đi ăn ốc nha Ht.... yêu cầu chị bao bia thôi... tiền ốc thì công xã ha....ehhehehhe....muh có ai biết uống bia đâu nhỉ ?...kakakakak
đến trưa thứ 7 em mới thống kê được số lượng chính xác chị ah... ah còn vụ chén dĩa...em dự định cho mọi người ăn dĩa giấy, chén giấy ...chị hada okie ko ??? như thế đỡ hồi hộp khi các bé chạy lung tung đổ bể., riêng dĩa đựng thức ăn thì phải mượn nhà chị roài
Tina chuẩn bị 1, 2 trò chơi nho nhỏ cho các bé chơi nhé. Chẳng hạn khoanh nhiều vòng tròn nhỏ thành 1 vòng tròn lớn, đánh dấu vòng tròn theo thứ tự con số, cho các bé vừa đi vòng vòng vừa hát, hát xong 1 bài thì đứng lại, cô Tina cầm 1 hộp thăm, rút ra xem ai trùng số thứ tự như trong thăm thì được 1 phần quà....
Mới xơi sương ốc cua ghẹ về nè em àh, nhưng nếu HT mời thì sao lại từ chối nhỉ khà khà khà @HT ah, hôm nay lu bu quá chưa ghé sang xem máy CH KTS, mai chắc nhờ em Nhung gì đó trên đg về cho chị xem, nghe lần trước giao nc trái cây bảo là ở TKTQ gì đó, nếu tiện đg , kg thì chị tranh thủ sang HVH sớm ...
yes chương trình trò chơi ca hát em giao cho Rada roài... ehhehhe....muh Rada đang ko có internet để trao đổi nữa , phải trao đổi qua dt....thôi thì đến thứ 7 sẽ hoàn tất luôn chương trỉnh