À quên, chúc mừng nhà đã lên tầng 12 nhé:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::wave:wave:wave:wave
- Ăn ốc với ax, vì mai ax đi Hậu Giang nên tiệc cuối tuần trc - kg gấp lắm, hôm CN coi càng tốt, chỉ sợ kg còn - Chị tính xù hề hề ... tại kg ai nói thích ăn gỏi gì (chỉ mình em lên tiếng thôi) mà làm biếng đi chợ mua đồ - hơi xa - vì quen chợ Phạmvan Hai rùi - đồ ngon
Chúc bé ngũ ngon. Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi.... Để những giấc mơ 88888 sẽ luôn bên em.. Bé ơi ngủ ngoan trongvong tay chồng.. Đừng nên nằm mơ thấy trong vòng tay aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Chúc bé ngủ ngon....
chúc chị ngủ ngon.....khò khò khò.... đừng mớ chuyện bực buổi sáng ở cty muh quýnh chồng tội nghiệp anh ấy nha.....khò....khò....khò
Em thích gỏi ngó sen tôm thịt.Nhưng phải tôm tươi còn sống giảy đành đạch ý,chứ tôm chít thì koi như xong em lun.Bất cứ món nào có tôm(nói chung là hải sản),chỉ cần đưa em thì ngày hôm sau có kết quả liền còn chính xác hơn là đi kiểm nghiệm nửa.Ăn hải sản không tươi là bị dị ứng hà.
hic hic hic.... đừng xù đừng xù chị....nhiều người ko lên tiếng nhưng thích lắm ...akkakaka.... làm gỏi ngó sen thì trẻ con lớn chút ăn cũng được chị ah....ehheheheh...
Loa...loa...loa.....đi ngủ thui pa kon ui,mai là ngày vắt kiệt sức lực của tuần đó,một tuần sợ nhất thứ 2 và thứ 6.
thế mai ko đi ăn ốc hở...thất vọng ghê....hic hic hic...đi ngủ thôi.... ngủ mơ ăn ốc thôi...Chúc cả nhà ngủ ngon...Lucifer chị coi cửa nẻo đã đóng dùm em chưa nhé...chân què cà nhắc chạy ra chạy vào bất tiện quá , giúp em hết đêm nay mai em cắt chỉ rồi sẽ thế chị lại....khò....khò.....khò
em lên tiếng nữa nà chị....em thích en mấy món gỏi hay salad lém lém lun á....bu em bẩu em giống như bò thích cỏ á......
Chúc bé ngủ ngon.Để hội trưởng khóa cửa chị củng đi ngũ đây,nhưng quá giấc rồi chắc không ngũ được,koi phin thôi.bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Góp vui ,một bài nửa rùi out Vì đó là em 10 Tháng mười 2008 | 000tieulam | 628 lượt đọc | 6 Lời bình » Có những lúc anh chạy thật nhanh về, chỉ mong đc gặp em. Trong em, anh luôn tìm thấy sự thoải mái mà không đâu có được. Hạnh phúc - là khi em xuất hiện những khi anh cần, thế thôi! Ừ, Em là nơi anh lấy lại niềm tin, sau những khi gục ngã vì hơi men. Ân tình giữa anh và em, thật khó mà nói hết bằng lời! Nơi duy nhất để anh tìm lại đc chính mình, chính là bên em! Tuy không muốn, nhưng lý trí buộc anh phải gõ cửa trái tim em, dù trong em đang có bóng dáng ai kia. Anh không thể sống xa em … dù chỉ vài ngày! Tóm lại, anh ko thể sống thiếu em, Toilet!
HT cho mình địa chỉ món phở nghêu này để bữa nào chở mẹ đi ăn. Mẹ mình nấu ăn ngon lắm và thích sưu tầm mấy món lạ. Mọi người ăn cháo " vạt giường" chưa?
ò .... em cũng sợ vậy đó ...mừ thui để em chảnh với khách hàng khác ráng kéo dài ra cho chị và tina có cái xem ...........