Hix, giờ đó có ai nữa mà tâm sự bác! Vả lại sáng hôm sau dậy mệt lắm í! Mấy hôm thức khuya em lại đau dạ dày rồi!
Hôm qua lại vẫn thức khuya, nhưng trốn điểm danh. Hôm nay chả trốn nữa, vì cũng chẳng thay đổi được gì!
Mai nhà Tiểu Minh có gian hàng nào không chị? Hôm nọ ngắm mấy cái ao kết quá, tính lên hóng hội chợ thì qua nhưng e chả đi đc rùi
Có, nhưng ngoài hội chợ sẽ bán 100% hàng giảm giá , cái áo "hôm nọ" em nói thì chắc ko có roài. Yên chí đi đang tính nghỉ làm để tập trung vào phục vụ các mẹ, nên sắp tới các bé tha hồ có đồ đẹp nhé :tonqe:
@ Oh, hôm nay e mới biết có topic nè đấy ạ, kể ra bác chủ topic cũng thật có sáng kiến hay ho. ~ Mà phải công nhận bác Dautramhue "chăm" thức trắng đêm thiệt đó, coi việc thức đêm cứ như là nhu cầu ăn cơm, uống nước hàng ngày. ~ Hỏi khí ko phải: bác thức đêm để thực thi "game online" ạ? Câu hỏi nè nếu có gây cho bác khó chịu thì bác bỏ quá cho nhá! ~ Mẹ cháu tuổi ỉn nên mê ngủ sớm lắm. Chẳng là thằng cu nhà em tuy đã 9 tháng tuổi nhưng vẫn ko bỏ được thói quen hay ăn đêm (cách 3 tiếng ăn 1 lần), mẹ cháu ngại cái đoạn cứ đang ngủ say thì lại mắt nhắm mắt mở lọ mọ dậy pha sữa, nên tức khí thức luôn qua đêm, thế là online thui! ************ Chúc mọi người thiệt hạnh phúc với gia đình!
~. Bác quá khen vì từ hồi sv đã có thói quen như vậy rồi không bao giờ ngủ trước 23h, về quê thì không nói ngủ từ 8h ~. Dạ em thức đếm chủ yếu chơi game, dạo này dánh Đế chế. ~. Hết. Ùa hôm nay lại vào điểm danh đầu, gương mẫu quá, hehe. Chuẩn bị off hội độc thân rồi