Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ơi chúng ló lại làm kế hoãn binh,lúc lào có bít trai hay gái lại off tiếp có sao đâu ? Đã vậy thì tui thông báo chuẩn bị off nữa nha,dưng riêng LEHIEU ở nhà nha không được tham dự vì chưa bít nà trai hay gái mà ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E vừa mí nói xong bác ạ, huhu.....em mới chửa thoai đới. E mà đẻ roài chắc lên chức già già làng, trưởng trưởng bản í. Mai em phải show hình thoai. Mai cho ít người nhòm ngó chị ạ, keke............. Sung sướng tóa quên hử bạn? Keke.........đúng là SỐ ĐỎ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế á,em may mắn đấy,chị gọi bao nhiêu cuộc mà chả được,đến khi được rồi thì chả biết người ta hẹn mình mấy giờ nữa vì hỏi thì ko thấy trả lời mà toàn nghe thấy tiếng đặt lịch trong ĐT,chị cầm máy cứ Alo chị ơi đến 5 phút chả thấy gì,rồi tắt máy gọi lại ngay thì lại máy bận.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí, hôm nay em thấy chị Samhh với mấy mẹ nhà mềnh đi đấu giá, chạ biết có mẹ nào được giải rút gì không, em đấu khoảng chục nhà mà chạ kiếm được cái rì, hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cúc tím bắt bác trông xe có nhòm nhõ được giề đâu ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chữ của em đơi bác ná, chữ màu tím thủy chung ná, ứ phải màu xanh ná. Nhím Bi đâu, về chửa còn ọp nào!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, e hơi bị phục nhà bác í nhá...chứ nhà e cũng còn chịu bác ạ...hihi...chẳng dám vừa đá nọ vừa đá kia đâu...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, được cái giải rút quần em ạ, đang định mang tặng lại cho chị Hoa heó, trong lúc đi thị sát gió thổi tung lên còn có cái mà túm lại em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, các mẹ đấu giá ác quá loạn xị hết cả lên, em hoa mắt chóng mặt nhầm từ nhà nọ sang nhà kia mới buồn cười chứ. Oanh tạc các nhà mà em cũng được giải dút quần như chị thui, chết cười.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em thực hiện ngay đây chị thảo ạ... Từ hqua đến giờ e k nói với xã nhà e câu nào,e bị ức chế, tủi thân quá :-( Mấy hôm ốm thì vợ chăm cho từng tí 1, ngồi bón cả cơm cho ăn để uống thuốc, mà khỏi 1 cái là tót ra quán bia ngồi với bạn bè ngay... Ừ thì đàn ông 1,2 cốc bia k sao,nhưng ngồi có chừng mực thôi, chứ đã đi làm ca 3 cả đêm, 10h sáng về đến nhà, đi ngồi lê la cắm rễ tận 2h mới thèm mò về ngủ...em bực vì k biết ggsk, thêm cái bực nữa là vô tâm... Ngày xưa còn đi làm trên đấy, các mối qhe mở,đầu óc cũng thoáng đãng hơn, bjo về đây suốt ngày cơm nước,chồng thì đi làm cả ngày, cứ 1m e lủi thủi ở nhà với bmc...chỉ mong chồng làm về sớm, dù k làm j nhưng nhìn thấy mặt cũng thấy phấn khởi hơn rồi...mấy lần trc e nói thì kêu là tính ngta k ngồi 1chỗ lâu đc, cứ bắt loanh quanh ở nhà làm j ( e nghĩ bụng ra quán bia thì vừa cầm cốc bia vừa chạy chắc ) ... Thêm mẹ ch thì bênh con zai chằm chặp, nhà 4 anh chị em,xã e là thứ 3 mà thế quái nào ai cũng yêu thương bênh xã e chằm chặp mới khổ e chứ... Động nhờ cái j là bảo sai vặt, càng nói em càng sai cho bõ tức.... Túm lại là chuyện dài lắm,mà dùng đt nên e chán roài chả còn hứng kể nữa....bán than tí vây ^^ P/s : hôm qua cả ngày k thấy e nói j, tối nằm nghỉ ngơi c.bi đi làm còn lẩm bẩm : hôm nay ngày gia đình Vn đấy.thấy e k ý kiến j nên đi làm luôn. Ức cả chế, biết ngày gd mà còn bỏ v ở nhà xong đi tít mít thế... Giờ e chỉ vui vì con thôi chứ e kệ chả thèm nói nữa... Mới cưới đã thế này sau chả biết tnao :-(
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E vừa hắt hơi thêm mấy phát chứ chưa đỡ chị Sâm ạ, kỉu này chắc cúm ghé thăm roài :-( Cả ngày nay e mệt còn chưa ăn đc j ra hồn đây :-( , khổ thân Tôm nhà em, mẹ đau họng nên cả ngày toàn ng nuoc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi sao chị lại tắt máy, cứ phải trực chiến chứ ạ, em cũng ko ngờ lại gọi dc ngay ý, có một vài cuộc gì đó thôi, hôm qua em gọi 11 cuộc thì bận xong rồi ko nghe máy chắc vì hôm qua chưa nhận số tháng 7, hic, mà bảo phải có kq sa cũ mới dc khám, kiêu dã man, thảo nào bs Vĩ đông, vì dễ tính, ko yêu cầu gì cả ngày thường ông ý làm từ tầm 4g30, chị cứ đến tầm đó, lần trước em đặt dc số 10, hẹn 4g thứ 7, đến chờ tầm 10p là dc vào, dễ chịu, ko bị chen chúc chị ạ, mà phòng siêu âm cũng chỉ có riêng mình, ko bị ai dòm ngó kết quả, he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thì e chưa đc 'mục sở thị' mama và c Sâm mà, nhưng sau khi post xong cũng ngợ ngợ vì nhớ là c Sâm làm móc bạc mà dây ng mẫu nhà ta lại đeo với dây chiền vàng chóe...hihi...nhưng công nhựn ngọc trong đẹp, đeo với vàng vẫn sáng chói các c nhỉ??? mà mama ui, có đc chùm nho òi, h bít thêm 2v nữa + ảnh mama đeo đẹp quá e lại thèm gầu nước...hihi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! he he đàn ông gần như cả thế đấy em ạ, chồng ốm vợ chăm thì được chứ vợ ốm chỉ xem qua loa rồi lại ngồi máy tính lại bóng đá thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hix, chị tiêm năm ngoái, giờ hết thuốc từ lâu roài. Nên thấy đông đông ti là chị lỉnh, hoặc thấy ai có dấu hiệu cúm là chị té cho lành. Em làm như Thảo nói đi, giờ hổng được uống thuốc.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi thế em ơi chị đặt lịch là thứ 6 mà sao hình như lại hẹn chị 4h10 nhỉ,hay đấy là các em ấy đang nói giờ của người khác???Chính vì chị ko biết chính xác giờ nên cứ cố cầm máy hỏi nhưng ko thấy ai trả lời mà chỉ nghe toàn tiếng đặt lịch thôi. À mà siêu âm ở đấy là chỉ siêu âm chứ ko kèm khám đúng ko em?Chồng có được vào xem cùng ko? Chị cứ đặt lịch đã rồi có khi đến gần ngày đó cũng nhờ chị Cua đặt lịch bên BS Vỹ nữa xem thế nào vì hiện tại bây giờ chị cũng chưa biết chính xác phải khám vào ngày nào,theo KKC thì 9w2d nhưng theo kết quả sa thì mới có 8w thôi,ko biết thế nào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ thôi là thôi dư lào, tiếp chớ bác, híhí...Cầu giời lạy phật tháng này em 2V đỏ chót để bá cáo bác với cả nhà Ối em Cua mải mê buôn bán đắt hàng quá, rồi hội nọ nhóm kia, phục ghê cơ, mình ko thể 1 lúc cover từng ấy thứ được í chớ Ôi zời ơi cái cô này, huhu, cấm có được cúm thật đấy. Em chịu khó làm như chị Thảo bẩu đi, cố lên em, đừng để cúm nhá, hức hức....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chào cả nhà em đang ở THIÊN CẦM ...mấy ngày trước ở quảng bình ks ko có mạng nên mù thông tin quá...có mạng cái vào nhà hóng hớt ngay chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ê Cún ơi cho tớ gửi lời thương nhớ đến Hà Tĩnh mình thương với nhé, nhớ nhà quá. Chúc nhà Cún du lịch vui vẻ sảng khoái hết mình nha.