Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Em thấy bảo nếu ai mà sức khỏe cho phép thì tràng hoa quấn cổ vẫn sinh thường được nhưg nếu cảm thấy ko đủ tự tin để sih con thường thì mẹ nó nên mổ cho yên tâm ^^ Sợ lúc mình sih thường ki đủ sức dặn thì con khó ra hơn ý ạ!
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Hxhx. Giờ này e muốn đi đẻ qá mà chả có dấu hiệu gì (
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mình thì dự sinh theo kì kinh cuối là 13/7 , còn theo bs siêu âm là 7/7 cũng đang sốt ruột quá.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Dự sinh của e 9/7 cơ ạ! Nhưg e muốn đi đẻ lắm rồi vì chị bạn e cùg ngày dự sih với e đã sih hôm 25/6 nên e sốt ruột quá!
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mình cũng dự sinh 7/7 nè , sốt ruột nhưng vẫn mong con đủ ngày đủ tháng cho khỏe mạnh mẹ Su ạ!
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Các mẹ nhà ta ai cũng mong rồng con rùi nhi? Em nằm nha theo dõi xem mẹ nào sinh ròngtruowcs nhé
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mới có mẹ Tom và mẹ Su_tu_hip sinh e bé rồng thui còn hem bik sẽ có mẹ nào nữa đây. Hihi ^^
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi hic tại nhau thai của mình canxi hóa độ 1 rồi nên bác sĩ bảo ko cần uống canxi nữa, giờ lại ko có ông xã ở nhà bóp chân cho. Số mình là số khổ mà
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Hôm nay 36wks vào viện làm thủ tục các mẹ ạ, trộm vía tiểu long nữ nhà mình cân nặng dự kiến là 2,8kg, không biết có bị bé không nhỉ?
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi 36 tuần mà 2,8kg thì cũng ko bé đâu. Nuôi con ngoài tốt hơn mà, con vừa vừa đẻ cũng dễ nữa.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mình cũng muốn đẻ rồi mà con vẫn nằm yên, chỉ đạp mẹ là giỏi thôi. Mình xin nghỉ ở nhà 1 tuần rồi, ôi chao là chán. Đi làm thì mệt lắm cũng ko đi được, đi chơi không đi được. Bụng thì nặng nề. Siêu âm họ kêu con 3,4kg nhưng mình nghi nó trên 3,6kg. Siêu âm mà thế thì mẹ cháu chắc vẫn phải cố đẻ thường. Hix. Đi vào viện lúc nào cũng bị kêu bụng to thế, to như sinh đôi. Con đạp vẫn mạnh như thường. Những cũng có hôm nó chả đạp gì cả, nửa đêm lại le te vào viện. Đo xong tim thai lại về. Rồi một hôm khác cũng đi đo CTG, con đang làm loạn nên tim thai tăng vọt. Mẹ lại vất vưởng thêm 2 tiếng để đo lại. Lúc đo lại thì mất đến 10phut mới để ý không có giấy chạy ra. Haiza. Nằm ngửa thật là khó chịu. Mẹ cháu hôm í về còn chứng kiến một màn đỡ đẻ trong taxi ở cổng viện nữa. Khi mình đang đợi thang máy ở VN thì thấy một bà hộ lý chạy huỳnh huỵch lên. Sau đó là BS trực và 1 nữ hộ sinh ôm bộ đỡ đẻ chạy xuống. Mẹ con cháu lặc lè chui xuống đến cổng thì thấy bà nữ hộ sinh ấy đã ôm đứa bé chạy lên rồi. Hú hồn. Chẹp, đúng là có người vật vã mấy hôm chả đẻ, người thì đẻ rơi. Mình sẽ thế nào đây... Muốn đi đẻ quá con ơi
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Thế mới biết mẹ mình giỏi. Mình còn 3 tràng hoa quấn cổ, 3,2kg mà mẹ mình sinh thường được. Mẹ mình super woman thế
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Lạ nhỉ, 36 tuần canxi hóa độ I mà đã ko cần uống canxi nữa à? Mình 36 tuần độ II rồi này.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mẹ nó sinh ở Việt Nhật à? E cũng VN đây! Haiz. Giờ mún đi đẻ lắm rùi, con nhà e chắc lúc đẻ đc tầm 3,3-3,5kg thui. 9/7 mí dự sinh mà từ lúc tròn 38w trở đi lại mong con ra lắm. E đau nhức ng kinh khủng ý. Cơ mà rau của e vẫn trưởng thành độ 0, canxi hóa nhau thai 0. Hx.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Hiii. Đc cái ngày dễ nhớ nhưng năm nào cug chả thấy vui mẹ bư a. Ko biế bư với lì tầm nào ra nữa. Mong các con quá tùi mẹ bư a
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi khuyên chân thành: đừng tin siêu âm ở pk Sản BM. hehe, mẹ nó mà sợ đông thì ra 21 Phan Chu Trinh ấy siêu âm 2D là được, 120k
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Có mẹ nào bị xuống máu tay như mình không? Mình nghỉ nhà một tuần, ngủ gác chân lên cao nên đỡ phù chân, cơ mà tay thì múp lên như nải chuối tiêu ấy (, nhức tay dã man
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi hoi thag 7 lam me sinh o vn nhi.sinh o day sach se mat me.noi chung ca 3 chi e nha minh deu sinh o day.co moi minh la k de thuong dc.hic