Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu chị ơi, uống nước dừa thì có sao hok chị? Tuần vừa rồi em đã mum 2 quả rùi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy ah! Mai em mới đi, em dự định đến phòng khám "Hoa Hồng" ở Hàng Cót chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đi ngủ để mai đủ sức đi xếp hàng đăng ký khám đây ạ. Chúc cả nhà ngủ ngon!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xời ợ, mai chị T.M ới em đi giải quyết khâu ăn sáng í mừ chệ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ghét luôn con mụ thông gia. Ghét hai mụ luôn thể. Tham ăn quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Rủ em nữa nhé... Mai e đang định đi cả Big C nữa nè
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E tức bụng quá ạ ... ăn cơm từ 7h30 mà đến bây giờ bụng em vẫn cứ tức bụng, nằm cũng tức, đứng cũng tức nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế túm lại 2 mụ có mún đi hem??? ăn phở Thìn ở Lò Đúc hoặc kí rì đới, rùi cafe 888 tý hehe... mai tớ rảnh Ăn cho lém vào rùi than thở
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kiêng uống nước dừa 3 tháng đầu em nhé, ko biết thì không sao, nhưng không nên uống em ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bầu Thu Minh ngủ muộn thế! Đi ngủ cho cháu Hải Long của em còn ngủ chị ơi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đi làm rùi thì còn đú đởn rì hé hé.... Chị không khám ở đó em ạ, lúc bằng em chị khám ở bs Hiền Hàng Bông, nhưng nghe các mẹ cũng khen pk Hoa Hồng lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ăn sáng thì túi ứ ham. Nhất là món phở. 888 cafe là thích nhứt. Hay mai đi ăn ốc đê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi hi toàn thế thui à, nhưng đã nằm là ngủ 1 lèo đến sáng không ngọ ngoạy lun, 8g mẹ con cháu mới bình minh cơ hé hé... Em on nhai muộn thía???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ốc hử??? ở đâu bi giừ, dưng mừ chị em tui ứ đi được xa đâu ná!!! Hay đi ăn bún ốc nhể???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Éc éc. Ứ ăn đc bún. Thui để hôm nào tui mời đi ăn ốc ná. Bà tìm khu lò đúc đê. Hôm nào mát mẻ ta lên đng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô tê, thế mai tự măm măm rùi cafe ná!!! Chắc là Triệu Việt Vương được hem??? Chệ em tui sẽ alo bà ná!!! Đi ngủ đi, đừng thức ôm máy mà khổ thân con dâu tui đới
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ok con hà đen. Thế ná. Còn lâu mới ngủ đc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác mama mải bên này hay sao ý ^^ bên lala bác đọc rùi pm e nhớ ^^ hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ốm ngủ 1 giấc mới dậy nè, đi ô tô nhiều nên bơ lơ ngơ người...ngủm 2 viên thuốc...công nhận biển đẹp bà ợ nhưng chỉ đứng trên tầng 5 nhìn xuống chộp 2 cái ảnh rùi lắn ra ngủ li bì, giá như giờ này có anh giai nào để đi bộ dạo biển cùng heheheheh ( nói nhỏ...vì xã đang nằm cạnh)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân mình có [mún]thế đâu ?dưng mà tại 2 cái quả [vinamil ] ló cứ to như quả dừa xiêm ấy chứ. càng già càng toa ra mới khổ cơ chứ nị,vì bếu ra mà.