Mẹ Bảo Châu ơi, nhóc nhà cậu mấy tuổi rồi thế. Trộm vía trông yêu như con gia tớ í nhỉ? Sorry cả nhà nhé. Tại em rất hâm mộ con trai em ạh nên cái gì cũng lấy con giai ra ạh :mrgreen:
óe_tảo là tảo thế nào _nào ... ÓE _tảo là tảo thế nào _nào <hì ...hì của đáng tội khi sinh cu Bin mình mới 21 T thật >nhưng mà 18 T đủ tuổi kết hôn rùi mà_chả nhẽ nhà nước bắt nhịn 1460 ngày mới được ....tòi ...ra ...à :twisted:
Ối giời ơi, tớ cũng lo lắm đấy chứ. Nhưng mà thôi kệ, khổ trước thì sướng sau . Có bà ngoại rồi lo gì, hì hì nhà tớ toàn ỷ lại vào bà ngoại thế đấy Nói vui vậy thôi, chứ lỡ rồi biết làm thế nào . Tớ cũng thương con gái lắm, bé tý đã thiệt thòi nên dạo này khi cái bụng bầu còn bé tớ cố gắng chăm con thật nhiều để bù cho thời gian tới, đành phải giao cho bà ngoại thôi
uh_mẹ nó có bà ngoại chăm cho thì nhất rùi còn ji _dánh nhanh rút gọn như mình sau này chỉ khoang 50 T ung dung ngồi kén ...dâu..kén ...rể _hì ...hì
Hi hi, đang vội mà cũng phải nhảy vào buôn tí. Mình hỏi khí không phải, nhà mymyxd kén dâu kén rể sớm để còn đủ sức khỏe mà chăm các cháu nội ngoại sớm đúng không? (hi hi, chạy thôi nhẩy)
Hì_chính xác đó mẹ nó ạ! Mẹ nó chỉ được cái nói đúng _khoảng 50 kén con dâu+con rể _70 kén cháu dâu +cháu rể _90...kén chít dâu +chít rể :::twistedchả bít còn đến 90 không mà đòi ...kén _mà biết đâu đấy mẹ nó nhỉ ?khéo lại hai..cái ...50 ...thì chết ...con cháu hầu:mrgreen:
A_mà còn cái vụ chăm cháu nội ngoại nữa chứ mẹ nó nhỉ ?Tính trước rùi mẹ nó ạ ! Có đứa nào nhờ tôi bảo_ Ngày xưa ông bà chăm bố mẹ Sau đó đến lượt bố mẹ chăm các con Nên bây giờ tóm lại _con chăm các con ...của con _ Chả biết nói xong thế chắc nó hò nhau đón xe đưa mình đi ...Viện Dưỡng Lão ...không nữa hì hì
Hi hi, mình nói là nói cái đó đó. Vậy thì đẻ liền với đẻ thưa, đẻ sớm hay đẻ muộn đêu... tèn tén ten đấy chứ!
Chào các mẹ thêm 1 khỉ nữa này..Các mẹ lấy chồng sớm nhẩy. Mình 27 mới lấy. Vì nghe thầy bói nói tuổi này lấy muộn mới sướng...Đùa vậy thui,,,tại ế quá chứ không phải.....kekekek
Định làm việc xong rồi vào với hội nhưng thấy nhà mình chưa phải vô địch về con lớn nhất nên sung sướng quá phải í ới vài câu. Hi hi....
Nàng ơi, đúng là tuổi mình lấy chồng càng muộn càng sướng đấy. Khổ cái thân tớ là biết thế nhưng mà phải duyên nên không dứt ra được. Hi hi, nhưng đi xem thấy bảo tớ được cái hậu vận nên giờ cứ sung sướng nghĩ tới hậu vận thôi :mrgreen:
Chào các me. Mình là thành viên mới, thấy các mẹ thành lập CLB vui quá nên cũng muốn góp vui. Mình cũng chính hiệu khỉ vàng đây, tháng 4 (hình như cũng có mấy mẹ khỉ tháng 4 thì phải), có 1 con trai 24 tháng nhưng còi lắm, chỉ được 12kg thôi, mẹ nào có kinh nghiệm nuôi con béo khỏe thì truyền đạt lại cho mình với nhe.
CLB khỉ Là cháu gái đấy cánh cụt xinh ah. Đấy là ảnh lúc cháu 4 tháng thôi, bây giờ thì còi lắm rùi. Hoá ra mẹ nó cũng khỉ vàng đấy, giờ mới bít.
Hì_chắc ngôi ...vô định đấy Hiền nhường mình cũng nên mà chú nhóc nhà bạn chắc cũng hơn 5 tuổi nhỉ ? mình lên cửa hàng toàn bị trêu là ...tảo hôn đấy <tảo là tảo thế nào nhỉ >
ịop 1 páht đi cả nhà điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Nhà mìn dạo này rôm rả nhỉ op 1 páht đi cả nhà điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, xem mẹt mấy mụ tảo hôn đi.
Hôm hội chợ các mẹ định thế nào đây_cho bọn nhóc lên đó từ sáng chơi sau đó có chương trình <nhóm khỉ vàng > ji không ? _các mẹ cho ý kiến đi nào ,,,zeeeeeee