Hôm qua nó ko chịu đi học , bố nó ko bảo được, gọi mình xuống (tớ đang bận in nốt cái báo cáo cho xếp trên phòng học) và lại còn quát um lên . Tớ tức quá cho quý tử mất roi vào đít , đá thêm cho 1 cái và túm đi luôn , ko lằng nhằng . Về tớ mới bảo lúc cần cái uy của bố thì ko thấy đâu , toàn mẹ xử lý , thế thì sao nó lại ko sợ mẹ ????? Nghĩ lại vẫn tức . Mình đang ôn thi cao học (chưa được chữ nào ), cơ quan lại dọn phòng , đề tài bắt báo cáo tiến độ ... mà ko phải tự hào chứ tớ đã thuê làm nhưng chữ của xếp tớ ko ai đọc nổi lại từ chuyên ngành sâu quá, toàn sai thôi nên tớ phải tự làm , ko thuê được . Xờ chít quá nặng .
Mốc nhà tớ được 2 ngày hào hứng đi học đến tối thứ 2 về bắt đầu con không thích đi học. Ngày nào tớ cũng phải tím đủ mọi cách nào là mua đồ chơi, đi ăn... nhưng cứ nói đến lớp học là không đi học. Thế là nhà tớ thống nhất không ai nói đến việc đi học. Cứ sáng dậy ăn xong là ngồi lên xe máy đi, đến lớp chỉ mếu tý là chơi luôn. Nhưng đi học được 1 tuần thì lại nghỉ rồi Không biết sau đi học thế nào
Chào các mẹ Rắn nhé, tớ là Giang, thành viên mới toanh của LCM đây, mở màn vào luôn với các mẹ tuổi Rắn vì tớ cũng Răn Sắc đấy ạ, mong các mẹ chỉ giáo với nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.
Đây là sốc tâm lý đấy các mẹ ạ . Tớ có cô em dâu trong SG: nhà trường cho đi học 1 tháng liền với con để mẹ giúp con làm quen lớp , sau 1 tháng con tự đến lớp , ngoan. Nhưng em mình có cửa hàng , có nhân viên nên đi như thế được chứ chắc chắn sếp tớ ko bao giờ cho tớ nghỉ thế cả .
Mẹ Cò ơi bà cứ hô hào đi rồi đến phút 90 bà lại knockout cho mà xem:mrgreen::mrgreen:. Anyway,ax nhà bà làm ở ĐHNN à? Thế nhà bà có gần đấy k? Nhà tôi gần trường đấy đấy
Nhà tôi ngay trong trường . Thế bà làm ở đâu ? Tôi làm bên HN nên đi xa quá . Về đến nhà thì ko biết đi chơi đâu ???? Bùn lắm nên tôi toàn ăn vạ nhà bà ngoại thôi Bà có đi chợ vải Ninh Hiệp ko? Lúc nào tôi rủ bà đi cho vui .
Eo căm Memay gia nhập nhà Rắn. MeMay có thể giới thiệu chút về mình để cho bà con biết với. Xin tự giới thiệu, tớ là "mõ" của cả nhà Rắn đây, bạn PM cho mình (mẹ yêu Chíp) hoặc MeCuMoc về thông tin cá nhân để khi nào ọp ẹp hoặc có phi vụ gì thì còn có cái để mà alố alồ chứ. hi hi, cả nhà ơi, lại có cớ để ọp rồi, lần vừa rồi tớ bị hụt, tiếc lắm, tích được cả "thúng than" định để hôm ọp thì bán mà cuối cùng thì lại không đi được, hic hic
Tôi về xây nhà ở Sài Đồng nên k về ăn vạ bà ngại đc nữa, hiện tại tôi đang làm ôisin k công thỉnh thoảng sang Đài TH ở đê La Thành lấy tài liệu về dịch thôi đi cũng xa nhắm bà ạ , kể ra nhà bà xa hơn nhà tôi thì đi cũng ngại thật đấy nhỉ , đúng là ở vùng sâu vùng xa nên đi đứng chán thật đấy.Khi nào đi chợ vải thì ới tui nhé để tôi còn sắp xếp con bé nên đi đâu cũng phải lên lịch trước khổ thế đấy bà ạ,nhg tôi máu lượn lắm nên đừng quên ới tôi đấy
Welcome các mẹ Rắn mới. Dạo này tôi bị đổi chỗ ngồi, toàn bị sếp chiếu tướng màn hình máy tính, cho nên ít có cơ hội vào net post bài được như trước. Chỉ kịp thỉnh thoảng đọc thông tin là lại phải ra ;(
khổ thân bà quá, mọi người cũng nhắc vì dạo này k thấy nhà Bin-Uyên post bài. @ALL: Tình hình là tháng 9 chưa có kế hoạch ăn chơi nhảy múa nhỉ? :-D Tháng này có nhiều SN quá, mà tôi hô mãi chả thấy ai muốn SN chung cả. Hay là mình tổ chức cho các con đi công viên tiếp đi. Mùa này cũng khá mát mẻ rồi. Có ai ham chơi như tớ thì đăng ký đê. 1. mẹ yêu Chíp 2. 3. 4. @meCo&Vit: cho bạn Ái Linh (Chíp) chúc mừng sinh nhật bạn Nguyên (Cò) nhé, chúc bạn hay ăn, chóng béo, đi học ngoan cho mẹ yên tâm, nói nhiều cho mẹ nhức đầu :mrgreen:
Hè hè, mai là sinh nhật bé Linh nhà Trà rồi, chúc mừng con gái nhé. Sắp 3 tuổi rồi mẹ đổi chứ ký đi thôi. Chúc bé Linh đi học được nhiều phiếu bé ngoan nhé. Có bạn nào bắt nạt thì cố mà uýnh chúng nó trước nhé không thì chúng nó lại uýnh mình nghe con (giống mẹ con í) hehe Nhìn lại mới thấy hôm nay là sinh nhật cu Cò nhà Cò vịt. Nhưng nhà Chip chúc rồi... Chúc cu cò sớm thích đi trẻ nha.... sáng nào cũng khoác ba lô đòi mẹ cho đi đến lớp với các bạn....