Sếu ốm hay mẹ Sếu ốm thế? Đang chuyển mùa nên nhiều người ốm lắm, Lola nhà tớ hôm qua sốt sáng nay đỡ hơn nên cho con gái đi học để mẹ còn đi có việc, trưa thấy cô giáo gọi điện là đến đón con về vì cô đo nhiệt độ hơn 39 độ . Chiều mẹ cho đi khám thì bị viêm A , lại tống kháng sinh, hic... nhìn con gái cứ ỉu xìu mà thương quá, mọi ngày khỏe thì luôn chân luôn tay, mồm thì líu lo hết hát lại hỏi mẹ đủ thứ
Ảnh SN cu Kem nhà tớ Chào cả nhà, chúc một ngày mới tốt lành. Tớ xin ít đất post ảnh sinh nhật cu Kem nhé. Bánh sinh nhật dì mua cho, Chủ nhân buổi sinh nhật ngồi gặm dưa, Hai chị em này, Chị May ké một bô đầy này, Kem và dì, hihi, như đã hứa, tớ post ảnh tớ đóng kịch hôm đi với cơ quan này,
Hello ngày mới >> Giang: Trộm vía em Kem ngồi cạnh chị chẳng kém cân mấy nhỉ. Dáng Giang diễn kịch nhìn pờ rồ phết
Sáng nay ế ẩm quá, đựoc ngày ra Hòa Mã ăn bún ốc sáng gọi bà Giang bà Trà chả mụ nào ra đựoc. Kem ơi nhanh nhỉ, mới năm ngoái nghe tin Kem chào đời mẹ bạn TiTi còn sốt ruột mong TiTi lắm ... cơ mà hôm nay đã 1 tuỏi rồi. Lại đến lựot mong ngày mua bánh ga-tô cắm nên cho con gái thổi quá cơ.
Post bài xong rồi mới nhìn thấy ảnh Giang đóng kịch...hình như sau ấy là 2 anh mặc váy đúng ko hihi ??
điểm danh nào, cố để lên chức, đếm sao và gắn sao (giống Hà nhỉ) Hôm nay đọc: SN em Kem, các bà đi ăn Kem ... toàn kem là kem ... lạnh quá
Nhìn Kem và May yêu quá, đã gửi ảnh cho bố nó chưa? Bố nhìn ảnh sinh nhật chắc nhớ con phát điên mât nhỉ. CQ Giang vui nhỉ, nhìn Giang đóng dân quê giống phết hi hi :twisted:
Cạ của Thủy đã hứa là không thiên vị rồi. 8 suất mà 9 mụ bon chen nên cho mọi người tranh nhau, ai thắng thì được
Trông em Kem ra dáng phết nhỉ ! Hai chị em giống nhau quá đi mất , mẹ nó đúc giỏi thật Ngọc ơi, bầu Giang làm đội trưởng đội văn nghệ của HR đi , chuyên dàn dựng vở, tuyển diễn viên để mỗi khi HR có event gì thì đội văn nghệ lên biểu diễn nhé
>>Giang: Em Kem trông yêu nhỉ, rất ra dáng chủ nhân bữa tiệc Ảnh đóng kịch của Giang trông chuyên nghiệp nhỉ. Tiếc là ấy sắp sang bên kia không thì nhất định cho ấy làm đội trưởng đội văn nghệ HR. >>Huyền: Ấy ốm sao mà phải vào viện thế? Tớ vẫn chưa đem đồ qua cửa hàng ấy được vì tuần vừa rồi chiều đi làm về chồng toàn bận nên phải về nhà ngay.
Tớ ốm, bị cảm nhưng vẫn đi làm thôi. Còn 2 bạn nhà tớ thì sưng amidan và VA cả 2 rồi. Uống kháng sinh đấy. Cứ sốt virus xong là miễn dịch của chúng nó kém hẳn đi, rất hay dính viêm hô hấp. Khổ thân Lola nhỉ, ở Tây thì có sao đâu, huhu.
@Giang: Em Kem trộm vía mẹ Giang nuôi mát tay quá cơ. Yêu thế cơ, hôm trước tớ đã tấm tắc khen em May quả đùi roài. Trộm vía các con.