Cần giúp: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Embinbin, 5/3/2010.

  1. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    em cũng vậy, hì hì . em đang đau buồn với thằng con quá cơ, cứ lì lì ra, nhắc ăn cơm mời mọi người mà ko mời, rùi ăn thì chỉ ăn cơm chan nước rau, mẹ bắt ăn thịt cá thì vùng vằng, chán lắm lắm í, hic hic.

    Con càng lớn e thấy dạy càng khó .
     
    Đang tải...


  2. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Topic này hay quá, bé nhà em mới được 4T, sau này cu con nhà em lớn chắc em cũng cho cu cậu có được trải nghiệm đầy ý nghĩa ở chốn thanh tịnh nhà phật...
    Cảm ơn mẹ Embinbin vì bài post hay ạ!
     
  3. Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    bé nhà em thì mói được 6m thôi,bây giờ mới đang bi bô,em cũng muốn con trai sẽ theo bước các anh chị lên núi,hihi
     
    Embinbin thích bài này.
  4. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Em cứ từ từ mà "thưởng thức" con trai nhé, nay mai con còn bảo: mẹ thì biết cái gì, mẹ biết làm sao đc !.... đừng hòng mơ màng dạy đc con trai nhé , hơn 10 tuổi là con trai nó cho mẹ vào trong túi áo, lâu lâu nhớ mẹ thì mang ra thủ thỉ tí thôi, chỉ có bố mới dạy được nhé :D

    Mà chị cũng băn khoăn lắm, bây h con xem như vẫn " chấp hành mệnh lệnh" của mẹ, nhưng ấy là do nó " chưa trỗi dậy " thui, bất cứ tràng trai nào trửong thành cũng đều tự lập và ko núp bóng mẹ là gì ??? đến năm 15 tuổi, tuổi dở hơi của con trai thì các mẹ còn vất vả nữa, qua tuổi này là con tải lớn rồi nha :D

    Thôi thì để lại trong con điều lớn lao nhất là tình yêu thương mẹ dành cho con, và thành công nhất của các bà mẹ có con trai là tình yêu thưong của con trai dành cho mẹ, các chàng trai thương mẹ đều là chàng trai tốt cả :D

    Em có thêm cô con gái là đc cân bằng rồi, cô con gái nhà em rất hay :D
     
  5. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Ở nhà phật tâm hồn thanh thản lắm mẹ nó ạ, cu con nhà mình còn nông nổi, vô tâm, cáu giận nhiều lắm, nhưng nhắc đến thiền viện là thấy đáng yêu hơn :D
     
  6. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Cu nhà mình đã đi lần thứ 2 rồi, lần đầu ko sao mà lần này khóc mất 2 hôm, chắc là tại mẹ lo quá nên con cũng bất an,
    9 ngày ăn chay nên con gầy hơn, về nhà ngồi vào bữa ăn con ko thích ăn thịt, cá chỉ ăn canh thôi. Con bảo nước mắm cũng là sát sinh đấy, nhưng vài ngày sau thì con quên hết, chén ầm ầm :D
    Lần nào về cũng tích cực dạy mẹ đọc kinh thọ trai ( đọc kinh trứoc khi ăn), ngồi thiền .v.v... nhưng cũng chỉ đc vài hôm thui :D
     
  7. hanavnc

    hanavnc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    1,410
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Bé nhà em là con gái nên em chỉ lo con khóc nhè thôi. Bình thường con sống khá nội tâm, chắc em phải cho con tìm hiểu về việc học và sinh hoạt trên này trước. Hồi đầu năm lên đó thì lại hết đĩa khóa tu mùa hè nên em không mua được.
     
    Embinbin thích bài này.
  8. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Mấy lần cứ bảo vào đây chia sẻ với các mẹ về vụ lên núi của con trai mà lười quá cơ,hôm qua thấy bác U lôi topic này lên em mới nhớ ra. Hôm nay em quyết cai lười vào đây 888 với các mẹ.
    Vậy là đã tròn một tháng kể từ ngày con trai từ trên núi xuống rồi đó. Em cảm thấy rất vui vì đã cho con tham gia khoá tập tu này các chị ạ.
    Mặc dù 1 khoá chỉ là 1 tuần thôi, mà 7 ngày đó với em dài lê thê, nhớ con và con cũng nhớ mẹ, nhớ nhà nhưng con vẫn quyết tâm không vi phạm nội quy và không làm mẹ phải nghĩ ngợi "nhớ mẹ con để trong lòng thôi vì con là con trai mà, mẹ bảo con trai là không được khóc mà".
    Hôm đón con mẹ hỏi con có nhớ nhà nhớ mẹ không mà không thấy con gọi điện như các bạn thì con trả lời thế đấy, và con rất muốn năm sau lại được lên đó tiếp.
    Cảm nhận của em về con sau 1 tuần lên núi tập tu con đã thực sự thay đổi,con đã bớt cáu bẳn hơn, biết quan tâm chia sẻ nhiều hơn và con biết nhường nhịn hơn. Thầy giáo nhận xét con chăm học hơn, cẩn thận hơn và biết nghe lời hơn trước.:p
    Hôm trước con làm bài văn cảm thụ về đoạn thơ: "Thế rồi cơn bão qua.Bầu trời xanh trở lại.Mẹ về như nắng mới. Sáng bừng cả gian nhà" Trong đoạn thơ trên hình ảnh nào là đẹp nhất và gợi cho em những suy nghĩ gì?
    Con đã viết 1 đoạn ngắn thôi nhưng mẹ đọc thực sự cảm động về những suy nghĩ của con, về cái con cảm nhận được. Mẹ biết để viết được những câu văn đó là chính con đã hiểu ra những điều được nghe giảng trên thiền viện, mẹ rất vui và cảm động.
    Bài văn của con được cô giáo khen là cảm thụ tốt và cho 9 điểm.
    Mẹ thực sự thấy con khôn lớn hơn, trưởng thành hơn và nhất là hiểu ra được rất nhiều điểu từ sau chuyến lên núi về.
    Sang năm nhất định mẹ con cháu lại hành trình lên núi tiếp ạ.:D
     
    Sửa lần cuối: 10/7/2012
  9. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Cảm động rơi nước mắt nè, cùng tuổi các bạn mà cu Đức chín chắn chứ không như mấy bạn nhà chị. Năm nay nhà chùa có hình ảnh và câu chuyện mô tả cho các nội dung về mẹ, về bố và bản thân các con. Cu Đức có ý thức học nên cảm nhận đc sâu sắc. Bạn Q uang nhà chị thì biết thế đấy mà ko sâu sắc được.

    Chả thế mà cu Đức viết đc 1 trang nhật ký nhỉ? anh Chiến viết đc 2 trang, ko biết Anh Quân đc mấy trang? còn Quang thì 1 trang vẽ toàn người que và đá thui. Hic! mỗi một chữ bé tí ở góc là " mẹ ơi" ! Hic hic
     
  10. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Tuổi ngựa mà chị mải chơi lắm,đi đâu cũng muốn ở lại chơi chả muốn về nhà chút nào. Nhưng thực sự từ ngày lên núi về em cảm giác con em thay đổi hẳn chị ạ, bớt nóng giận được chút, biết lắng nghe, biết chia sẻ và đặc biệt biết thương ba mẹ nhiều hơn.
     
    hanhfoodEmbinbin thích.
  11. hanhfood

    hanhfood 090 341 2468

    Tham gia:
    5/3/2008
    Bài viết:
    13,901
    Đã được thích:
    2,370
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Đọc được nhưng dòng này của các chị em lại càng mong con lớn hơn và nhanh tới ngày khóa kế tiếp để đăng ký cho con tham gia cùng các bạn trên đó.
     
    EmbinbinMẹMinhĐức thích.
  12. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Đọc bài của mẹ Đức cảm động quá! Chị đã bảo chị ngưỡng mộ bạn Đức lắm mà lị! Bạn ý rất chi đàn ông đấy!
    Bạn Anh Quân là tệ nhất hội. Về đến nhà là không có kinh kệ gì cả! Nhưng đúng là thấy con thay đổi, nền tính hơn, dễ bảo hơn. Nếu vùng vằng mẹ nhắc: Trên chùa các thầy dạy thế nào? là lại dịu xuống. Văn có vẻ có tình cảm hơn chứ ko củ chuối như trước! Đúng là các cụ bảo: Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn, huống chi là đi những 9 ngày.
    Trước đây bạn AQ ko có nhu cầu đi chơi với bạn, nhưng sau đợt này về thấy nhớ bạn Đức, bạn Quang và anh Chiến. Có điều, bảo đi nữa thì cậu ậm ừ bảo để con suy nghĩ.
    Còn về quyển vở trên chùa, của bạn Quân cũng toàn que với gậy thôi mẹ Quang ạ! :(
     
    EmbinbinMẹMinhĐức thích.
  13. melinhvatit

    melinhvatit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    1,108
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Dung ơi, bảo với Đức là sau vụ đi chùa này con có fan hâm mộ là bác VA nhé! Hí hí.... Bác hâm mộ thật đấy! Đọc mấy dòng của mẹ nó trên kia càng hâm mộ bạn ý hơn! Mừng cho em, con trai ra dáng con trai lắm!
     
    EmbinbinMẹMinhĐức thích.
  14. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Hi hi, em cũng ngưỡng mộ cu Đức lắm, còn AQ nhà chị thì em buồn cười lắm :D Bạn ấy nay mai làm diễn viên hài thì chả mấy thành sao chị ah. em ko đùa đâu :D
    Bạn Quang vẽ mỗi trang đầu thôi, về mẹ hỏi con vẽ cái gì bạn ấy bảo con vẽ chuyện tranh, nhưng mà con buồn ngủ nên con vẽ loằng ngoằng. Hic

    Bạn Minh Đức đúng là người đàn ông tốt, Các bạn kia loi choi quá mà ko biết học gì cho lại được :D
     
  15. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,166
    Đã được thích:
    2,300
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi


    đọc tâm sự của bạn , mong con mình lớn nhanh để lên núi quá ! Thật mừng cho bạn ! bạn cho con đi theo trung tâm hay ntn vậy ?
    Con gái mình 7 tuổi có bé quá không để tham gia lên núi hả các mẹ ? Mong con vững vàng hơn trong cuộc sống !
     
    MẹMinhĐức thích bài này.
  16. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    bây giờ phải 7 tuổi nhà chùa mới nhận mẹ bé nhé, mỗi mùa hè chỉ có 1 khóa cho bạn nữ thui. Ở thiền viện mở khóa tu mùa hè cho tất cả mọi người tham gia, nếu có trung tâm hay tổ chức nào đăng ký thì nhà chùa tổ chức riêng, ko trùng với khóa tu , vì khóa tu nào cũng gấp mấy lần lựong học viên chỉ tiêu, với lại nhà chùa cũng ko có chỗ ở nữa
     
    MẹMinhĐức thích bài này.
  17. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Con trai nghe được câu này của bác VA mũi lại to như quả cà chua cho xem :D. Nói như bác U thì mệnh của cháu không hạp mệnh bố mẹ nên phải tự lập sớm thôi chứ như bác với cu Tít thì mệnh hợp, suốt ngày quấn quýt thí không xa nhau được là phải rồi. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
     
    Embinbin thích bài này.
  18. andngayaycoem2004

    andngayaycoem2004 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Fải nói rằng đọc xong bài báo mình cũng muốn cho con đi mặc dù con còn bé -rất bổ ích.
     
    EmbinbinMẹMinhĐức thích.
  19. hoavietchina

    hoavietchina Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/7/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    thích nhi sau này có bé mình nhất định cho bé đi
     
    MẹMinhĐứcEmbinbin thích.
  20. bra_1986

    bra_1986 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    2,092
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

    Bài viết thật hữu ích, Ở VN nên tổ chức cho các em những chuyến đi như này vào dịp nghỉ hè ^^
     
    EmbinbinMẹMinhĐức thích.

Chia sẻ trang này