Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bông hướng dẫn tôi mấy bước cơ bản về cách pha nụ vối và lá vối, tôi viết bài dạng bút kí cho Eva
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bà ơi đơn giản thôi bà ah : Lá vối/ nụ vối rửa sạch, cho vào ấm đun sôi. Hoặc bà có thể hãm nc vối như hãm trà mạn ý : lá / nụ rửa sạch để ráo, nc đun sôi rồi thả vào. Cho lượng vừa đủ thì ko bị đắng, màu đẹp. Cho nhiều là nó đắng và màu ko đẹp đâu
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới cụ tỉ hơn đi, ví dụ bao nhiêu nụ, bao nhiêu lá là vừa, áng áng khoảng bn gr đi với bn lít nước
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Uh, tôi cứ cho khoảng 4-5 lá với 2l nc, nụ vối thì 1 thìa con thôi là đc 1 nồi 2l .
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Choáng nhề, bảo sao đi các chùa ấy, cứ có những bàn để la liệt cốc và 1 cái ấm tích kiểu ngày xưa đựng nước vối. Người vào thắp hương hay người đi vãn cảnh chùa cai khát cứ ra đấy rót uống thoải mái
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Uh. Uống nhạt nhạt mới có vị của vối, chứ pha đặc xịt uống ko ngon đâu. Ah, cái nụ vối nhé, nó nhiều dầu lắm, bà bỏ ra xem nó có bị mốc ko nhé, nó ra dầu hấp hơi là mốc đấy. Quên ko dặn bà cho tủ lạnh. Nhiều nhà chùa có món nc vối này, vừa mát, vừa ngon lại vừa rẻ ...
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tôi bớt lại có mấy lá thôi, đem đưa hết cho cụ thằng Ỉn rồi. Ko có ý định nhưng tự nhiên tối hôm chụp ảnh cho bà xong, hôm sau ngồi ngắm nghĩa thấy cái ảnh cũng được mắt, ko đăng thì phí của giời
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Mấy cái ảnh đấy đẹp thật. Tôi chịu đấy nhé, cứ vác ra giữa sân rồi tách tách vài cái là xong. Chả biết bố cục thế nào cho đẹp. Đúng là mình chỉ có chém to kho mặn, chả có con mắt nghệ thuật tí nào.
Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới nhà có điều kiện kinh tế mới vướn vào đc chứ, ước gì mình đc như cô ấy
he luuuu cả nhà về rùi đây: tình hình là đau đầu , đau răng, đau họng.....2h sáng mới về đc đến nhà và phải dậy từ 6h để đi làm, nhục hic...nói ko ra hơi...ước gì đc ngủ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới THÔNG TIN CẦN CHUNG TAY ^^ MẸ NÀO CHỮ KÝ CÒN TRỐNG THÌ EM NHỜ ĐẶT GIÚP LINK NÀY, ĐỂ CÁC SỸ TỬ CÓ CƠ HỘI Ở PHÒNG TRỌ FREE VÀO MÙA THI NHÉ ^^ THANK CÁC MẸ ^^ E ĐÃ RÚT GỌN LINK TỐI ĐA ĐÓ Ạ ^^ 1. ĐẤT CÒN TRỐNG NHIỀU THÌ CÁC MẸ DỂ GIÚP E CÁI NÀY: :heart: FREE NHÀ TRỌ CHO CÁC SỸ TỬ MÙA THI 2. NẾU ĐÃ CHẬT ĐẤT THÌ CHỈ CẦN LINK NÀY Ạ: NhaTroFree.tk CẢM ƠN CÁC MẸ NHIỀU!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Đã chạy sang ngó nghiêng và sẽ cung cấp thông tin cho đội tình nguyện của HVAN, biết đâu lại có ích cho 1 số sỹ tử. Thanks nàng nhìu nhìu... gần nhà tớ nhé.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tháng 7 mùa thi đã đến.Một việc làm đầy ý nghĩa. Cám ơn chủ top
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tháng 7 mùa thi đã đến.Một việc làm đầy ý nghĩa. Cám ơn chủ top vthuhien1985
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bà Bánh hóng ý kiến mọi người góp ý cho câu slogan dưng hóng ko đến đầu đến đũa. Bà ý lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia. Giờ slogan của bà ý là : Beautiful is more than your imagination... ](*,) Tôi tổng hợp lại cho bà như sau nhé, 1 lần cuối cùng, sẽ ko tham gia vấn đề này nữa : - More beautiful than your imagination - Beauty is more than your imagination - More beatiful than you can image
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới thêm một iem trâu vàng nữa xin gia nhập hội với các mẹ họ tên: Bùi Thị Kim Oanh sn: 15/08/1985 đang kinh doanh online: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/609358 http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/609318 các mẹ quan tâm ủng hộ em ah. tell: 0906.101.455 YM: quido85
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hehe, lại đc lên chức chứ lị ^^ hihi, tui đi đăng hộ ng bạn mà ^^ thank bà nhé
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới huhu, mỗi lần pha có 4-5 lá thôi à, thế thì nhà tôi uống mấy năm mới hết cái đống lá vối của bà. Có khi từ mai mở thêm hàng nhân trần lá vối vào buổi tối bán 1k/cốc cũng lãi to ấy chứ nhể
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới bà bán đi rùi thuê tôi nhân viên????????????????????????????