Chào cả nhà, mình đang có một chuyện rất muốn được chia sẻ và được cả nhà cho lời khuyên chân thành. Mình đã có gia đình và 2 con, gia đình mình đang sống rất hạnh phúc vậy mà thời gian gần đây tự dưng mình lại có ý định ngoại tình??? chuyện là thế này mình có 1 cậu em làm cùng kém mình 3 tuổi, bình thường 2 chị em vẫn rất thân nhau, hay đi ăn uống, trò chuyện cùng nhau. Rồi một hôm cậu ta lại bảo là thích mình, mình thì ko có ý định phản bội chồng đâu nhưng từ hôm đó mình bị cậu ta ám ảnh suốt, nói thật mình rất quý mến cậu em đó nhưng giữa 2 chị em vẫn chưa có gì đâu.Mình và cậu em đó bây giờ rất ít nói chuyện với nhau vì ngại. Mọi người hãy cho mình lời khuyên xem nên như thế nào để trở về trạng thái bình thường ban đầu nhé. Cám ơn cả nhà
Ðề: Ngoại tình trong tư tưởng Không có ý phản bội chồng là tốt rồi,trạnh thái tình cảm "chốc,lát" như thế này mình cũng gặp-nhưng rồi cũng qua thôi!
Ðề: Ngoại tình trong tư tưởng Cám ơn bạn nhé, mình cũng đang muốn tình cảm này thoáng qua thật nhanh để ko cảm thấy có lỗi với chồng mình vì chồng mình rất tốt.
Ðề: Ngoại tình trong tư tưởng chỉ là men loáng choáng chút thôi mẹ nó ạ ,tỉnh lại đi chuyện tình cảm như thế chẳng đi đến đâu mà chỉ chuốc thêm những chua cay.Chúc mẹ nó sáng suốt
Ðề: Ngoại tình trong tư tưởng Đúng là dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận đâu đó trong những giây phút của cuộc sống chúng ta cũng có những phút "ngoài vợ ngoài chồng", chỉ là dũng cảm nhận hay không dũng cảm nhận mà thôi. Nó chỉ là một chút thoáng qua thôi, rất thoáng qua thôi...nhưng đôi khi hậu quả của nó là khôn lường. Chủ TOP vững vàng vượt qua giai đoạn này để bảo vệ mái ấm yêu thương mà mình dày công gây đắp nhé. Thoáng qua thì được nhưng lún sâu là một sai lầm không bao giờ sửa chữa được mà là một sự đánh đổi khủng khiếp. Tình trạng này sẽ qua nhanh thôi nếu chủ TOP hạn chế nói chuyện với người kia và luôn tìm thấy điểm tốt ở chồng mình và những thứ đặc biệt chỉ chồng mình mới có mà người khác không thể có được. Như vậy thì mọi sao động cũng đi qua nhanh chóng thôi mà.
Ðề: Ngoại tình trong tư tưởng chị ơi thôi đừng em cản.......thỉnh thoảng rung rinh tí cho đời nó lãng mạn thôi nhá, chứ bước thêm tí nữa con chị đang cản kìa. mấy cậu em kém tuổi không tin tưởng được đâu chị ơi
Ðề: Ngoại tình trong tư tưởng Mình thật sự rất cảm ơn mọi người đã cho mình lời khuyên hữu ích, đúng là đôi lúc rất muốn lòng mình rung rinh một tí vì cs gia đình cứ yên bình trôi qua cũng cảm thấy hơi nhàm chán, nhưng cũng đúng là không gì có thể đánh đổi được với gia đình mình cả. cũng tại vì cậu em kia vẫn làm cùng phòng với mình, nhìn mặt nhau mỗi ngày nên cũng khó có thể quên ngay được cảm xúc, có lẽ do mình nhạy cảm quá chăng hoặc do lâu ngày mình ko tìm được cảm xúc mới nên mới vậy nhỉ????
Ðề: Ngoại tình trong tư tưởng Mẹ nó thử tạo ra những giây phút lãng mạn với chồng đi. Gửi con rồi rủ chồng đi chơi, đi xem phim, ..., chắc sẽ lại nhận thấy rằng cuộc sống của hai vợ chồng giá trị lắm, và chuyện kia sẽ dễ dàng qua đi thôi.
Ðề: Ngoại tình trong tư tưởng hya đó nha , dạo này e bận con mọn quá nên cũng ít quan tâm chồng,lâu lâu chưa có không gian riêng cả, phải về hâm nóng thôi
Ðề: Ngoại tình trong tư tưởng Quan trọng là tình cảm giữ bạn và chồng làm sao gắn bó bền chặt để không có cơ hội người thứ ba xen vào. Còn tình cảm rung rinh là chuyên đương nhiên và thường gặp nhưng mình phải kiên định và xác định rõ tình yêu và tình bạn thôi. Mình thì nghĩ cậu em kia chỉ là một người bạn để bạn tâm sự thôi nên đừng quá lo nghĩ nhé! Chúc bạn và gia đình sẽ luôn hạnh phúc!
Ðề: Ngoại tình trong tư tưởng Hãy dừng lại trước khi quá muộn bạn ah Quay đầu lại là bờ, hãy coi như đó là 1 chút say nắng cho đời sống tâm hồn phong phú, đủ để biết trái tim mình ko bị chai sạn
Ðề: Ngoại tình trong tư tưởng chỉ là sóng lòng chút thôi, mẹ nó cứng rắn lên nhé thử như mẹ này nói xem chồng con mình vẫn quan trọng hơn nhiều mà =)
Ðề: Ngoại tình trong tư tưởng đã không có tình cảm thì không sợ bạn ạ. quan trọng là ở bạn liệu bạn có bị lung lay vì thứ tình cảm của cậu ta hay không thôi. Hãy coi như chưa có gì xảy ra và vẫn bt.
Ðề: Ngoại tình trong tư tưởng Cám ơn mẹ nó đã cho lời khuyên hữu ích. Đúng là mình cần một người bạn để tâm sự mọi việc nên cậu em kia đã trở thành một người bạn để mình dễ dàng chia sẻ. Mình sẽ cố gắng loại bỏ ý nghĩ về cảm xúc với cậu ta, và chỉ coi cậu ta là em trai thôi.