Khác: Cẩn thận khi đi siêu âm ở Bác sỹ Cường ở Tràng Thi

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Nga Bống, 12/1/2007.

  1. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Cho mình cái địa chỉ cụ thể đi, cám ơn bạn nhiều
     
    Đang tải...


  2. thuyduong-hn

    thuyduong-hn Banned

    Tham gia:
    31/3/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    bác sĩ vĩ 89b dốc phụ sản (gần bv phụ sản), siêu âm cực siêu luôn máy móc hiện đại nhất hiện nay
     
  3. Thủy Đại Hải

    Thủy Đại Hải Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Bsỹ Vĩ có 2D không hay chỉ 4D hả mẹ bé Nghé?
     
  4. Nga Bống

    Nga Bống Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    2,374
    Đã được thích:
    1,059
    Điểm thành tích:
    773
    Mama ah, ở đây không phủ nhận tài cán của ông ý mà đang bàn luận về tư cách và cái tâm của ông ý.

    Tài cán của ông ý cũng góp phần không nhỏ giúp đỡ được nhiều người, nhiều gia đình, nhưng cũng không nhỏ góp phần mang lại sự nặng nề và tinh thần xấu cho không ít ra gia đình.

    Đã có câu "lương y như từ mẫu". Chữ từ mẫu ở đây áp dụng cho đồng chí này không biết nên cắt ra được phần mấy.

    Đã có tài phải nên có tâm, có tài mà không có tâm thì cái tài còn lại đáng giá bao nhiêu nhỉ?

    Thật khó!!!!
     
  5. Mẹ Bống Bin và Tin

    Mẹ Bống Bin và Tin ♥♥ HỘI RỒNG 76♥♥

    Tham gia:
    31/3/2007
    Bài viết:
    1,138
    Đã được thích:
    2,321
    Điểm thành tích:
    1,013
    Nếu siêu âm đen trắng thì chị nên đến Bs Thực ở Viện lão khoa (nhớ đăng ký tư hôm trước hoặc gọi điện cho chú ấy để đăng ký số ĐT là 0913300693),nếu siêu âm mầu thì đến phòng khám ở phố Thái Thịnh (phòng trong cùng máy mới tốt và rõ hơn vì máy mới ).,họ giảm giá vào thứ 5 và thứ sáu .Chúc chị mẹ tròn con vuông.
     
  6. Vịt đại tiểu thư

    Vịt đại tiểu thư Thành viên mới

    Tham gia:
    3/8/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Hi các mẹ!
    Hồi 2005 khi có bầu Vịt tiểu thư mình khám ở chỗ Bs Lan (Cống Vị, bây giờ là đường Văn cao), bs. Cường là b.s siêu âm ở đó . Mang bầu bao nhiêu tuần thì bấy nhiêu lần khám và siêu âm. Mình cũng thấy ông Cường rất chua ngoa và đanh đá, nhưng rất nhiều người khen.
    Sau đó mình còn giới thiệu cho vài người bạn tới đó SA và khám, cũng rất OK. Ông này ở khoa sản 2 viện C thì phải
    Không biết có phải ông Cường mà các mẹ đang nói đến không? Nhưng ông ấy làm với BS Lan ở Cống Vị cơ mà?
     
  7. meomit194

    meomit194 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm qua, mình vừa siêu âm ở chỗ bs Cường, mình thấy thái độ của bs cũng bình thường không như một số mẹ nhận xét. Máy móc ở đó cũng rõ nét, phòng khám sạch sẽ chỉ tội đợi chờ lâu. Một số mẹ đã siêu âm ở đó rất khen và tín nhiệm vào trình độ siêu âm của bs. Mình nghĩ đấy mới là điều quan trọng nhất.
     
    cunsin thích bài này.
  8. mezin

    mezin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/9/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Các mẹ ơi, đọc cái toppic này tui cứ thấy các mẹ có vẻ phê phán bác sĩ Cường qúa chứ bác ấy đâu đến nỗi .Công nhận là bác ý đanh đá, chuyện chết sống đối với bệnh nhân mà cứ tưng tửng Nhưng mà bác sĩ nào chả nói vậy, vì họ quen trong môi trường ấy rồi. Tâm lý các bà bầu thường là muốn bác sĩ cư xử nhẹ nhàng nhưng các mẹ cứ thử hình dung một bác sĩ siêu âm như ông Cường từ sáng đến tối mịt đối diện với hàng trăm bà bầu, bản thân lại ngoài 40 roài mà chưa có vợ con gì, kể ra cũng xì trét lắm chớ. Nhưng thái độ đó của ông Cường tui không care lắm. Chủ yếu là tín nhiệm ông ấy để chẩn đoán cho con mình chính xác thôi. Lại chuẩn bị đến ngày đi siêu âm lão ấy rồi, tui cũng ngán lắm vì cứ phải xếp hàng chờ đợi, nhưng mà biết làm sạo tất cả vì con của mình thui. He he
     
    cunsin thích bài này.
  9. bibé

    bibé Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/8/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Có mẹ nào đã từng nhở BS Phúc ở Việt Nhật đỡ đẻ chưa ạ . Cho mình xin ý kiến với , mình có thai 5 tháng rồi đang định nhờ BS này nên muốn tham khảo trước . Cảm ơn nhiều
     
  10. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Nói tới đẻ và Viêt Nhật mà em tức quá .Khi bầu đi siêu âm ở nhà anh Tuấn -
    Ngõ Huyện rất chăm , tuần nào cũng đi . Gần đẻ thì anh bảo là cổ tử cung hơi cao , đẻ thường được nhưng phải kích đẻ . Em trễ sinh 15 ngày, nhằm ngày anh ý đi công tác nên anh xã khênh 2 mẹ con ra VN đẻ <vì tín nhiêm >
    vậy mà đã bị hànhleen xuống , đứng ngoài 4tiếng mới vào < mà phải chạy tiền
    ạ > .Vào tới phòng chờ thì bịnghe chửi đổng của bà hộ lý dọn dẹp cùng mấychị nữa <vì tội ai vào trước vứt quần chip ở lại - chả ai biết > : Chúng mày bẩn như chó , chỉ biết sạch cái mặt , bày ra đây để bố mày phải hầu , con nào vứt ra đây ? Có chị bị vỡ ối không kịp gọi bà ý đưa bỉm <vì bà này chạy đâu không thấy ? > nên nhờ em gọi hộ chồng đi mua, Khi quay lại, bà ý lại chửi :Tổ sư chúng mày, chúng mày sợ mua của bà thì bà chặt chém à ? Ai cũng phải cắn răng vì nghĩ đến đứa con , căng thẳng lắm ạ . Đến khi BS vào khám trong thì chọc vỡ ối của em và hô :Vỡ ối rồi , chuyển sang phòng đẻ , sang đó thì bắtem chờ trong tình trạng nửa thân dưới phải gồng lên cho khỏi trượt khỏi máng đẻ có bánh xe , phòng để điều hòa lạnh run nhưng y tá bảo ;"Để cho mát , nóng lắm mày ạ ? " .Cứ thế suốt 4tiếng đồng hồ với lí do :Bác sỉ đi ngủ . Hết 4tiếng ý thì có bà vào bảo tử cung co vách ngăn ở giữa , mổ đẻ .Thế là mổ , toi 5triệu <chưa kể phí đi đêm > , Con không đủ sữa
    mẹ yếu, mang 1vết sẹo trên người . Đủ thứ khổ , dưng mà cú nhất là khi em khỏe lại , đi siêu âm ở nhiều chỗ <kể cả trong đó >thì đều cho kết quả là chả có vách ngăn nào cả, đẻ thường tốt ??????? nhìn bằng mắt thường trên hình cũng thấy điều đó .Bó tay . com .Các bác thấy sao ạ ?
     
    cunsinEm_Yeu thích.
  11. bibé

    bibé Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/8/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn ơi sáng nay mình gọi đến số này cho BS Thực : 0913300693 mà ko được , bạn còn số ĐT bàn của BS ko cho mình với nhé . A hình như hôm nọ đọc bài được biết bạn sinh ở VN và thanh toán được bảo hiểm hả . Làm thế nào vậy chỉ giúp mình với . Cảm ơn nhé
     
  12. trangha

    trangha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Mình ko có cảm tình với bsĩ này. Về trình độ chuyên môn thì ko nói vì mình ko được bà ấy trực tiếp làm, mặc dù đã nhờ trước đó cả mấy tháng (tất nhiên là đã kèm ...). Hôm đó mình có hiện tượng chuyển dạ, gọi điện cho bà ấy, bà ấy bảo qua nhà bà ấy khám cho. Đến nhà bà ấy thì phải đợi hơn gần 1h vì bà ấy đi tập thể dục sáng, nhân tiện đi chợ luôn.
    Khám xong bà ấy bảo nhập viện luôn. Vào nhập viện mãi ko thấy bà ấy đến, gọi điện thì bà ấy bảo là bà ấy phải đi công tác nên nhờ một bác sỹ khác đang trong ca đỡ cho. Và bsĩ dặn thêm "xong xuôi thì cho bác sĩ ấy ..." (định giá trước ạ).
    Mà cái kiểu nhờ qua tay như thế thì đúng là mình thật thiệt thòi bạn ạ. bà bsĩ được nhờ cũng chạy qua chạy lại hỏi đấy nhưng đến khi mình gần sinh thì bà ấy cũng... biến. Tức điên ruột!
    Cuối cùng thì mình nhờ luôn bà bsĩ trực lúc đó, mọi việc may mà suôn sẻ. Nghĩ đến giờ vẫn bực bà Phúc. Mà cái bà này công nhận lắm mối thật. Ko hiểu nếu mấy ca chẳng may trùng nhau thì bà ấy phân thân kiểu gì???

    Theo mình thì bạn chả cần phải theo bác sĩ nào đâu, cứ đến ca trực của người nào thì nhờ luôn người đó, vừa tiện mà vừa gọn nữa.
    Còn nếu vẫn muốn nhờ bà Phúc thì mình có số ĐT đấy, mình sẽ gửi cho.
     
  13. bibé

    bibé Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/8/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    BS Phúc là hàng xóm của cô bạn làm cùng Cty mình, nó cũng mới đẻ hồi tháng 7 nên định giới thiệu cho mình . Mình cũng nghe một số người khen là cô này đỡ mát tay nhưng hơi khó tính ( cái này mình cũng hơi sợ ) . Nên đang tham khảo thêm có nên nhờ hay không . Nếu nhờ BS trực thì họ ko theo dõi từ đầu cho mình vậy có tiện ko , rồi làm các thủ tục khi nhập viện nữa .
    Đang lăn tăn quá
     
  14. Mẹ Bống Bin và Tin

    Mẹ Bống Bin và Tin ♥♥ HỘI RỒNG 76♥♥

    Tham gia:
    31/3/2007
    Bài viết:
    1,138
    Đã được thích:
    2,321
    Điểm thành tích:
    1,013
    Bây giờ BS Thực ko nhận đăng ký qua đt đâu mẹ nó ạ ,nếu ngại đợi thì nhờ ai đăng ký cho từ hôm trước ,hôm sau mình đến SA cũng đc .Mình đẻ ở VN được thanh toán tiền BH ,nếu tiện mẹ nó gọi điện cho mình số đt 2373625 ,mình sẽ hướng dẫn cụ thể nhé .
     
  15. bibé

    bibé Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/8/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Gọi điện cho bạn ko thể được , Cho mình số mobile đi cho nhanh . Cảm ơn nhé
     
  16. Chút chít

    Chút chít Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2007
    Bài viết:
    2,252
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    173
    em mới đi siêu âm của bs Cường hôm nay là lần đầu, công nhận là bác í cũng đanh đá lắm nhưng mà ko phải với em :p mỗi tội xếp giấy với sổ rồi lấy số lâu chết luôn, may mà được cái bánh mì vào bụng. Có điều em thấy bác sĩ làm khá kỹ càng và tận tình, người ta có tiếng cũng vì thế.

    Còn chị chồng em thì tín nhiệm bác sĩ ở Viện lão khoa lắm...nói chung em không hiểu phải chọn như thế nào cho tốt nữa, nghe các chị nói trên này cứ như hoả mù í, không hiểu ở đâu tốt hơn nữa.......
     
  17. me_phet

    me_phet Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình cũng đã siêu âm bác sĩ Cường ở 56 Hai Bà Trưng lúc mình 13w. Mình thấy bác sĩ cũng làm khá kỹ nhưng có vẻ kiệm lời. Bác sĩ chỉ nói bình thường còn ko nói gì thêm. Có thể là thai nhi phát triển bình thường nên Bsĩ ko nói gì. Nhưng mình thấy các mẹ cùng ngồi xếp hàng với mình thì khen nắc nở tài nghệ của Bsĩ và nhiều người phải xếp hàng cả tháng trời mới đến lượt. Mình cũng chẳng biết thế nao....
     
  18. LIGHT OF PEACE

    LIGHT OF PEACE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/12/2007
    Bài viết:
    1,106
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    123
    Kinh sợ thật đẩy nhỉ, em thì toàn đi siêu âm ở chỗ 103 Bà Triệu (k biết có chính xác đc k??:rolleyes: , phòng khám ngay ngoài trung tâm y tế nho nhỏ ở Bà Triệu ấy, em thấy chỗ đó vừa vắng siêu âm lại cẩn thận, chứ ngại nhất là bầu bì còn phải ngồi đợi rõ là lâu, đến lươt mình bs siêu âm qua quít chả hỏi đc gi....
     
  19. medaudo

    medaudo 0944038181-0912110299

    Tham gia:
    4/1/2008
    Bài viết:
    13,621
    Đã được thích:
    2,395
    Điểm thành tích:
    863
    ÔI,may quá, thế mà trước em cứ lăn tăn vì chưa đi khám ở bác sĩ Cường . Nhưng ở viện C ý, nếu không có giấy giới thiệu của bác sĩ này thì khoa chuẩn đoán trước sinh nó không tiếp đâu các mẹ ạ . Em dạo 12 tuần, lo cho con vì em bị cúm, bị chờ một buổi sáng ở khoa chuẩn đoán trước sinh (tầng 3 nhà H), bị các bác sĩ ở đó hét đi đóng tiền, rồi cuối cùng vì không có giấy viết tay của bác sĩ này nên phải về tay không . Vừa mất tiền vừa tức . Giờ em gần 39 tuần rồi, đang chuẩn bị sẵn sàng nhảy ổ đây . Có mẹ nào biết về sàng lọc sơ sinh không , ới em kinh nghiệm mới !!!
     
  20. Mẹ yêu Mun

    Mẹ yêu Mun Bán sỉ Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    28/1/2008
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Mjnh sjeu am o bs Vỹ - 89B dóc BV Phu San cung duoc lám, may moc hjen dai, bs nhjet tjnh, can than, chu dao
     

Chia sẻ trang này