Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Chị giờ tay cứng lắm rồi, lâu ko sờ đến bút mừ, chả viết gì cả, có những lúc con có những câu nói rất ngộ nghĩnh mà mẹ thì chả nhớ ra viết luôn, sau thì lại quên chả nhớ con nói gì, hức, giừ quá rồi nên đầu óc lão hoá roài
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Tớ đang stress quá đây, cho tớ bán than tí. Các mẹ chăm con thì con càng ngày càng lớn, sao tớ chăm con, con càng ngày càng còi cọc, ốm đau suốt. Hổ nhà tớ ốm triền mien cả tháng nay, đến là sốt ruột quá cơ
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! thằng lớn tớ viết thường xuyên từ lúc bầu tới lúc 1tuổi, thằng sau thì chưa được trang nào....hix
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! em ko cầm bút viết, mà viết blog í chị ạ. chứ về nhà mà cầm bút nó đòi mẹ cho viết cùng í chứ, mà ở nhà thì chả ngồi vào bàn mà viết dc.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! giống nhà Kem rồi, mẹ bận quá í mà. hị hị
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! tình trạng chung mẹ nó ạ. chăm nó ốm thì cũng phải chăm cả mình, mẹ mà ốm ra nữa thì ai chăm hổ đây. cố lên mẹ nha
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! oh bây giờ mình mới biết CLB này, cho nhà mình tham gia với. Ku nhà mình sinh ngày 13/9/2010 tên gọi ở nhà là Cua ( vì mẹ cháu có bầu măm cua ghẹ nhiều lắm ạ) tên gọi thường là Nguyễn Minh Dương. Khi nào có off ẹp cho nhà cháu tham gia với ạ, nhà cháu thích đi chơi lắm Tặng hoa cả nhà nào(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Hí hí, chị cầm bút viết vào quyển Nhật ký cho con ý mà con Bee được vài trang, thằng Sóc thì trắng trơn (lại đem quyển đấy cho con em dâu bẩu nó viết đi vì chị lười ko viết )
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! chị hay online thì viết blog đi chị, viết blog có các bạn vào cm nữa. cũng vui vui. hihi
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! mừng mẹ cháu vào nhà nhé. có ảnh bé pót lên cho để chào các bạn nào .
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Chị hay online nhưng mừ văn dốt chữ nát nên viết mà ko hay thì lại bị ném đá thì chít, hi hi, hồi bầu con Bee cũng đầy cảm xúc viết cả blog đấy mừ sau đó yahoo nó chuyển sang yahoo plus cái của nợ gì ý (chị low tech mừ) nên chả thèm ngó ngàng gì nữa
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Happy birthday chị Sou nhé! chúc con gái tuổi mới càng ngày càng ngoan ngoãn và xinh iu giống mẹ nhé! tặng con iu nè! nữa nè:
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Hi hi! Em vào đăng ký cho con gái. Bí nhà em sinh 17/10/2010. Em vào đây mới biết vthuhien1985 bằng tuổi và cũng có bé sinh năm Canh Dần
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Chị Hoa Sen sao k accept em trên facebook em là Mèo Điệu Mèo Xinh ý
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Facebook mấy hôm chậm quá các mẹ ạ.............
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! chào ngày mới . các mẹ sang fb hết rùi í nhỉ .
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! chị cứ đội mũ BH, mặc áo giáp vào mà... hành nghề ^^ hihi
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! vừa mới đăng ký cho Miu nhà mình thi ảnh...cả nhà vote cho con nha! http://www.lamchame.com/forum/showt...c-bên-con-show-hình-bé-mẹ-và-gia-đình/page158
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Nhà mình vắng quá... .
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Ko ăn thua đâu em ah, vẫn bị u đầu mẻ trán như thường, hức