Hi hi, ai bảo tẩy chay nào. Hôm qua tớ không nhắn cho Bình Lola vì cũng nghĩ là bà ý xem chồng thi nấu ăn ở Trung tâm hội nghị quốc gia xa nên không đi ọp. Thế rồi cuối cùng lại bị trách. Hu hu. Lần sau hứa là rút kinh nghiệm, xa hay gần, trung tâm hay Cầu giấy tớ nhắn hết.
Hi cả nhà, trời gần cơ quan tớ đang mưa, buồn buồn sao ý . Cảm ơn cả nhà quá khen cu Kem nhà tớ nhé, hí hí, trộm vía là cu cậu cũng nặng cân, thừa chuẩn, nhưng may mắn nhờ Trời thương, hihi, còn tớ không dám nhận mát tay, giỏi gì đâu nhé. Còn vụ Lò Đúc, chắc cũng may mắn thôi, hí hí. Tớ chúc con của tất cả các mẹ luôn vui khỏe, đặc biệt chúc em Titi và em Xíu nhà Thoa và MInh, hai em đồng niên, gần đồng tháng với Kem, @ Thoa: đúng là sau lưng tớ, có đến 3 đồng chí trai giả gái đấy. @ Hai Thủy, Hoa, Ngọc: tớ có duyên đóng bà nông dân thì phải, híc, hồi bé đi học thì đóng vai chị Dậu nữa cơ. Cơ quan tớ hôm đó vui lắm, nói chung nhiều tuổi rồi mà vẫn ham chơi nhỉ
>>ALL: Tối qua kỷ niệm 11 năm ngày quen nhau, chồng tớ mời vợ đi xem phim "Lời cầu hôn". Dỗ mãi Bin mới cho bố mẹ đi. Hai vợ chồng đi xem đúng lúc trời mưa to. Cũng mua popcorn vào rạp vừa xem vừa ăn . Phim vừa hài hước vừa lãng mạn nhưng không hiểu có phải tại tớ bầu bí không mà xem phim cũng tốn kha khá nước mắt Hồi yêu nhau là chồng thế nào cũng đưa khăn mùi soa cho lau nước mắt đấy nhưng hôm qua chồng chỉ quay sang cười rồi hỏi: "Mẹ Bin khóc đấy à?" Hị hị. Xem phim xong hai vợ chồng về nhà với Bin thôi chứ không đi đâu. Bin thấy bố thì vui lắm vì chờ bố về chơi cờ mà. Tớ khò trước kệ cho hai bố con đánh cờ xong rồi ngủ sau.
Nhà Ngọc lãng mạn thật đấy . Nhà tớ chồng bị vợ làm cho bớt lãng mạn đi nhiều vì vợ khô khan mà :???::???::???:
@ Giang: công nhận nhìn em Kem trộm vía nhỉ , bây giờ mẹ Lola cứ nhìn thấy anh cu nào là thèm thuồng nuốt nước bọt đánh ực một cái :tonqe:
@Lola, Thì bà coi anh nào được được thì "đội sữa" đến đặt cục gạch từ bây giờ đi nhé. VD Kevin chẳng hạn
chào buổi chiều cả nhà, hôm nay trời mưa tớ quyết định hoãn tất cả mọi việc của buổi chiều lại và cho phép mình nằm vểnh râu ở nhà online hehehhehehe
Trích: Nguyên văn bởi Me_beBin Vì ọp xa sợ An không đi được nên không nhắn. Lần sau rút kinh nghiệm vậy. Hi hi. Nói thật là ăn 5 viên kem mà về nhà vẫn thấy thèm. Tớ trộm vía ít khi viêm họng nên ăn kem vô tư. Oái, Ngọc ơi, những 5 viên kem cơ á??? Trộm vía 2 mẹ con
Chào , điểm danh chiều, (thêm 1 bài nhỉ?) Hôm nay mưa, ngồi ở cơ quan buồn quá, giờ có tí "chế linh" chắc chết mất.
hò dô ta nào, nhà mình tụt xì lụt quá, chắc các bà mải mê sờ kai roài Trưa tớ đi ăn với chồng về thì bắt đầu mưa, trêu chồng là lâu rồi không đi trong mưa nhỉ, cứ như hồi còn iu nhau ý (lẽ ra còn phải lái xe 1 tay, còn 1 tay thì nắm tay người yêu cơ), thế mà chồng cho 1 câu, đi phải cẩn thận chứ tụt hết cả lãng sờ mạn nhỉ! Ngày xưa mà mỗi lần đi chơi gặp mưa á, còn phải đi vòng vèo hết phố này đến phố nọ, cho đến khi thấy lạnh mới chịu về hoặc vào cà phê cà pháo. Ngày xưa kể ra mình cũng thích lãng mạn, nhưng bây giờ cái "thực tế" lắm khi nó to quá, chả vượt qua được. Mưa chán nhỉ, hình như mưa nên mình cứ tâm trạng và "hoài cổ" làm sao ý, hi hi