Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời mưa tóa ... E hôm nay nhân viên nghỉ hết nên đang đc lao động từ sáng giờ mà chưa đc măm măm đây ạ Đói tóa là đói huhuhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lao động nhiều vào cho nó giảm cân đê.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E bẩu hôm nay giảm cưn... Mà có khi để hết hôm nay ... Sang tuần cho nó mới mẻ hihi Đêm qua đói quá, k ngủ đc, lỡ dậy làm bát mỳ rùi hì hì
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! kHÔNG EM NÓI CỰC CHUẨN LUÔN,HOÀN TOÀN GIỐNG SUY NGHĨ CỦA CHỊ,KHI NGƯỜI ÍT TUỔI NÓI VỚI NGƯỜI NHIỀU TUỔI HƠN [MÀ ĐÁNG TUỔI MẸ MÌNH ] BAO GIỜ NGƯỜI TA CŨNG ĐÁNH GIÁ CON NGƯỜI ĐÓ QUA CÁCH THỂ HIỆN LỜI NÓI, CŨNG NHƯ CÁCH XƯNG HÔ,VÌ VẬY CÁC CỤ CÓ CÂU :LỜI NÓI CHẲNG MẤT TIỀN MUA , LỰA LỜI MÀ NÓI CHO VỪA LÒNG NHAU ,ĐẤY THÔI.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị bó tay cô thôi. Ăn uống thiếu cân bằng, cái cần ăn thì ko ăn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi trộm vía con dâu tui về sau làm người mẫu roài hihi... Mẹ ăn ngủ dặt dẹo mà trộm vía nhỉ??? Thế thì yên tâm chắc bà không lên cân nhìu đâu bà ạ... Hum qua Kiên cứ nhìn thấy tui lại bảo " Công nhận cô béo thật", nghe mà nẫu hết cả ruột, buồn ơi là buồn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tui chắc chắn lên bàn đẻ cứ phải 70kg bà ah. Hôm qua cân đc 60kg rồi. Vậy là tăng đc 6kg rồi đấy. Sợ quá thôi. Ôi cha mẹ ơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc Tùng Lâm nhà ta tròn 1 tháng tuổi chăm ti chóng nhớn cho các bác các cô đến sờ trym lấy hên! Các chị ơi hum nay em ở nhà 1 mình lôi con mực to tướng ra nướng rồi vừa ăn vừa xem phim mới máu chứ nị, có lẽ nào em lại nghén mực nữa hiiiiiiiiiiiiiiiiii Chúc các chị yêu ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Không những lao động chưn tay mà còn nao động cả : [hến với trùng trục lữa ]cho ló nhanh có coan.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí chuẩn ứ cần chỉnh bác nhể. Tháng sau nữa mà ko cóa là cho nghỉ of bác nhể
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em vừa bình minh :drinkers::drinkers::drinkers:
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Buồn cái gì mà buồn ?ai chả hy sinh cho con ?nó khỏe từ trong trứng nước ra ngoài nuôi mới đỡ khổ chứ ? cái hồi chưa bầu thì chả mong nấy mong để ,kể cả lên đến 80 cưn cũng chỉ mong có 2 vạch còn giề ..............................nắm chuyện. bi giờ hỏi các mịe khác chưa bầu bí xiem :cần 2 vạch hơn hay sợ bếu hơn ? đẻ xong đê rồi nấy nại phong độ CHUẨN : như tui và MUN ấy ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi bác ơi, em chỉ nói đùa như vậy mà mọi người nghi oan cho em quá, huhuhu. nếu thế thì em xin lỗi lần sau ko xưng như thế nữa, em tự kỷ, em đi ra đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đúng ùi c ơi :X:X:X hôm qua e lội hết nhà mình xong cm xong là cugx ngủ đc lun, k bị thức đến sáng nữa hí hí trời ơi e ngủ ngày thì bị MC bảo chúng mày chỉ biết ngủ sướng mắt chúng mày k ăn uống gì cho cháu tao nhịn đói =)) tao gọi đt mách mẹ mày =))
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đăng ký đầu tiên nè bác ơi, hôm qua mc em mệt nên e ở nhà nấu bữa trưa, em lại ko đến đc, em có nhắn đt cho bác và c Sâm ko biết b có nhận đc ko. Hôm qua các chị lại bàn về vấn đề e rất cần nữa chứ, hix em lại bỏ lỡ rùi.. Mà hôm qua bác phải tiếp 2 đoàn khách cơ, bác vất vả quá... Hĩ khổ nhỉ, ngày nghỉ thỉ ngủ thêm tí có sao, sáng nay c cũng 9h rưỡi mới mò dậy đi chợ. Chị Hoacuctim chắc phải năng đi chơi thì về ngủ mới ngon như chị Congaixinh nói đó chị, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đới bác cứ nghĩ đến các cháu của bác,nà bác nại off nẻ để cho các mịe trưa không ngủ,ngồi buôn,cười lói tĩ tã,xong tối về mẹ coan mới năn ra mà ngủ,ngủ sớm cho ló quen giấc đi,còn không 2 chị iem cứ dắt nhau đi lượn ,cho mỏi chưn tối về bẩu đảm ngủ như chít lun. MẸ CHÔNG IEM NÓI ĐÚNG ĐÓ PHẢI DẬY CHO CON ĂN VỚI CHỨ ?KHỔ THÂN CHÁU BÁC TOÀN BỊ ĐÓI THẾ Á ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hồi e xong đứa 1 là 60Kg, hic, dã man con ngan nhắm, vì e có 155cm ^^ giờ ngon hàng roài thì chuẩn bị đứa thứ 2, hic hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hĩ khổ nhỉ, ngày nghỉ thỉ ngủ thêm tí có sao, sáng nay c cũng 9h rưỡi mới mò dậy đi chợ. Chị Hoacuctim chắc phải năng đi chơi thì về ngủ mới ngon như chị Congaixinh nói đó chị, hihi[/QUOTE] HẸN HÔM KHÁC NHA EM ...............................HÔM QUA CHỈ TẬP TRUNG CẢI TẠO CHO CHOMEO THUI.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! [/QUOTE] Hề hề. Đi chơi cũng phải hợp cạ nóa mới vui bác ợ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác Doanh ơi em mới bị xong.bác phán hộ e ngày RT với nhé 17/4 - 17/5 -22/6 chu kỳ nó cứ loạn hết lên chẳng bit đường mù nào mà lần cả.teng kiu bác nhiều !