Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hơ hơ, bệnh nghề nghiệp mà bạn. người bt, ko làm nghề này cũng suốt ngày ôm máy tính nữa là
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào tớ hôm qua cũng thé, vừa phi ra khỏi cơ quan tí thì mưa trút xuống, về 1 đoạn thì tạnh. Về đến nhà xong lại mưa, nhưng ko bị ướt vì thấy trời đen kịt mặc ngay áo mưa vào rồi
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Thế này thì khô khan hay lãng mạn là do tính người chứ không phải do nghề IT các mẹ ạ!
Re: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào MÌnh với chồng đều mù tịt IT, cả nhà có cho mình thình thoảng vào đây hỏi han các vấn đề liên quan đến IT không ạ?
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào chán với IT quá, suốt ngày ôm may tính, hnay bi sếp mắng, k biết sếp có xem k hay cứ thích là nói, chán hơn con dán, ức chế quá.
Ðề: Re: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào mẹ vô box IT mà hỏi sẽ có nhiều người trả lời hơn đó http://www.lamchame.com/forum/forumdisplay.php/208-V%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%81-Tin-h%E1%BB%8Dc
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Hi hi, ức chế thì ra làm cốc trà đá vào làm tiếp, ko ngồi làm mà ức là ko làm được đâu mẹ nó ạ
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hihi, chỉ có bệnh nghề nghiệp mới là do công việc thui mẹ nó ah. Mình thấy nhiều nơi làm việc, hay đấu đá nhau này nọ. Nhưng IT thì gần như chả có gì cả, vì ai làm được việc thì ai cũng bit mà. Nhiều vc khiến đầu óc phải nghĩ ngợi, nên ko time để mà nghĩ đấu đá nhau đâu. cty mình cũng vậy, các hoạt động văn thể mỹ rất sôi nổi khi có hoạt động, hoặc phong trào gì đó nhé
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Căn bản IT làm chuyên về kỹ thuật nhiều, công việc cũng có đặc thù riêng và khi có đam mê thì ít khi nghĩ đến những vấn đề khác. Nhưng trước đây mình quen 1 tên làm IT ghét kinh, biết tý thì rõ tinh, cứ như sợ người khác ăn cắp mất kiến thức ấy, thấy mà hãm . Các nàng đừng ném đá tớ nhé.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào sếp tớ có cái kiểu thích thể hiện nên lúc nào cũng cho mình là nhất, tớ làm xong điều kiện hắn đưa ra, thì hắn đòi hỏi cao hơn, đã thế còn bắt làm quá nhiều, tớ k làm kịp là lại lên giọng, tức chết đi đc.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Tớ thề với bạn nếu có kiếp sau tớ cũng k làm IT đâu nhé.chứ đừng có TRONG CHÁN NGOÀI THÈM bạn a.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hihi, ai thích gì thì cứ việc thích nhỉ, thích ai ti thì vào đây trò chuyện nhé, wellcome bạn ,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hihi, sao mà ném đá, đó là do tính người mà mẹ nó. mhưng những ng như thế thì làm IT ko lâu dài được đâu ah
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hihi, mình thì vẫn thích IT, chắc nó ngấm vào máu của mình rùi. giờ ngày nào ko làm gì, để đầu óc thư giãn 1 ngày thì còn đau đầu hơn cơ.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Nghề này cứ giữ bo bo ko chia sẻ kiến thức thì cũng chẳng ai chia sẻ với mình đâu, những người như thế thì chẳng khá lên được
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Cho em làm quen với các bác nhé, đặc biệt là các bác đang ngâm cứu SEO chân kinh, làm web chân kinh, online marketing, design... Em không phải dân it nhưng động đến it cũng nhiều và cũng rất thích IT ạ!