Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đồ là đúng tại vì hôm trc em đọc trên blog chị Khai tâm thấy mấy bạn VTV cũng rủ chị ấy tham gia cái chương trình này ạ. Hehe
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 e dạo quanh phố phường lại gặp e da lộn MESSENGER BAG này , lại được màu này mặc quần áo gì cũng dễ
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Bầu bí đau lưng. Nuôi con mọn đau lưng. Về già chăm cháu đau lưng. Chị em chúng ta chả bao giờ thoát đc "kiếp đau lưng".
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Da lộn bảo quản khó hơn bình thường nên chị cũng không mua. Cái này cũng trẻ trung phết
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 hihi e lại thích da lộn(suede), có điều đeo ở VN mà ko chải chuốt thì nó hay bắt bụi hơn da trơn hoặc sần sùi (gọi là leather ) da thât có mấy mẫu này e thấy cũng ok $208.60 30% off MSRP $298.00 http://6.hidemyass.com/ip-1/encoded/Oi8vd3d3LjZwbS5jb20vcHJvZHVjdC84MDAwMzAxL2NvbG9yLzI5NTc= mẫu này màu đỏ san hô rất sang :-\" e thỉnh thoảng cứ dạo vài vòng xem đồ cho đỡ tốn xăng xe đi vincom , chưa kể sờ đến cái gì quá 2s là nhân viên lại "lườm yêu" cho
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mọi người ơi, em chán đời quá, muốn gào muốn cào cấu ông chồng của em ra cả nghìn mảnh luôn cho đỡ lộn mề. Cái bếp từ yêu quý của em, bác em mất công vác về, huhu, lão chồng húng lên đem cho bạn mượn để nghiên cứu sx bếp từ Vịt Lam í, zồi thay mẹ con tụ của em, kêu là nó bị hỏng. Giờ thì bên bếp bị thay í, nó hỏng cha mất rồi. Có dấu hiệu từ mấy hôm trước, nhưng em ko nghĩ là hỏng. Sáng nay nấu ăn sáng xong là hỏng luôn bếp đấy. Lại còn là bếp công suất cao nhất nữa chứ. Em đau ko nói nên lời, còn lão thì vẫn cố biện minh cho bạn lão, rằng biết đâu ngay từ đầu đã hỏng. Em bảo, sao bếp nhà các bác dùng cả 5,7 năm ko hỏng. Đây mới dùng có 6 tháng đã thế này???? Lão chửi em rồi bảo, xem lại xem bếp nhà các bác có giống thế này ko? Tổ sư, lúc đấy nhà đang có khách, chứ nếu ko em ném mẹ cho cái nồi vào đầu cho tỉnh. Từ ngày chuyển bếp từ, gần 6 tháng nhà em tiền điện ko tăng, tháng trước em nướng bánh nhiều với lại bật điều hòa thì tiền điện tăng nhõn 70k. Zời ơi, giờ mà bảo em chuyển lại gas quá bằng bóp cổ em. Lão chồng bảo manh đến chỗ bạn để nó xem, em bảo nếu anh ngồi đấy, sửa trước mặt anh thì okie. Ko thì nghỉ, vui tay lại thay hết mẹ linh kiện của em. Mà sáng em tháo bếp ra ktra, em ko biết, vui tay lau mẹ đi keo tản nhiệt vì cứ ngỡ bếp bẩn. 1 lúc sau hỏi anh Guc mới biết mình vừa làm điều dại dột, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 điên nhỉ, bao nhiêu công mới mang được về, em thử hỏi xem ở vn có chỗ nào sửa được không
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị thấy ý này hay đấy, em thử hỏi Bếp Trương kêu gọi xem thế nào. Nhà chị quê Hà Nội, đâm ra lắm lúc muốn ủng hộ quân áo sạch vở cho gọn nhà, toàn phải chờ cơ quan kêu gọi thôi. Nhưng tự tổ chức đi thì hơi xa, phương tiên đi lại cũng khó, nêu đi thì chị có thể thu xếp được 1 xe 5 chỗ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thu gom thì mình làm được chị ah nhưng vấn đề tổ chức cả 1 chuyến như thế không phải dễ dàng vì nó thuộc khâu tổ chức phức tạp. Bếp mình có em em Trangx hay đi làm tình nguyện nhưng chưa có ai đứng ra làm tổ chức vụ này bao giờ nên khó khăn phết đấy. Ý tưởng hay nhưng hiện thực hóa hơi khó. Chứ trên em đến mùa đông gom quần áo sách vở cho các cháu vẫn làm vì chị tính, trẻ con vùng cao nó không có đồ mặc đâu. Lúc mang đến cho chúng nó mặc ấy chúng nó tím tái hết người mà vẫn chịu tốt, sợ thật. Nhưng lắm lúc tức lắm, có xã năm nào cũng cho chúng nó, có năm cho vài lần nhưng mà nó mặc xong bânt thỉu nó không chịu giặt gì cả mà vứt luôn và lại cởi truồng đợi cho cái khác. Năm trước có vụ rét quá, cho 2 lần thì hỏi cái trước cho đâu hóa ra nó vứt mát rồi. Những xã khó khăn có nhiều chỗ quan tâm đến họ lại có tính ỷ lại, chỉ đợi NN phải cho họ chứ nhất định không tự làm ăn. Xã 135 nhất định không muốn ra khỏi xã nghèo vì ra khỏi xã nghèo là hết tiền đầu tư hàng năm, hết tiền trợ giá trợ cước các mặt hàng thiết yếu, hết tiền phát thẻ BHYT tự do, hết tiền tết trợ cấp của dân... Như bọn em có đi khám bệnh thì họ chỉ đợi đến lấy thuốc mà nếu hướng dẫn làm chuống gia súc gia cầm, chuồng xí thì ai hướng dẫn người đó làm chứ họ không chịu làm đâu. Nhà xí có xây xong họ xếp củi vào để đó và lại thiên nhiên. Nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại là họ vẫn khổ lắm, vẫn nhiều chỗ để thương lắm chị ah. Chỉ có điều mình muốn nhưng hiện thực hóa là phải có người đứng ra chịu trách nhiệm và lên chương trình đàng hoàng. Thế mới biết 1 thằng lo bằng kho thằng làm, các cụ nói cấm có sai chị nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E thấy trên mấy tỉnh vùng cao hầu hết trẻ em thương lắm,trời thì lạnh mình thì mặc áo đơn áo kép mà bọn nó thì ăn mặc phong phanh,đứa có quần thì khỏi có áo và ngược lại . Bếp mình mà làm thì hơi khó chị ạ,vì thiếu ở khâu tổ chức.Quần áo,sách vở thì gom được nhưng cái chính là đối tượng mình phát ra sao. Có nhiều nơi họ ko muốn thoát nghèo đâu chị ,họ muốn nghèo để còn hưởng đủ chế độ của Nhà nước,được hỗ trợ các kiểu nữa.Nghịch lý ở chỗ đó. Chả nói đâu xa ,chùa Bồ đề là 1 ví dụ.Bây giờ chùa cũng thương mại quá nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Như những lần thiên tai nhé, ai xem tivi để ý là quay các đoàn cứu trợ thì cái chỗ nào dễ họ vào vì mình thấy mặt bà con lên nhiều là quen. Còn chỗ khó khăn lắm nhưng hiếm thấy đoàn vào vô cùng. Cũng cứu trợ nhưng chỗ hết đoàn nọ đoàn kia, chỗ mãi đến hết cả thiên tai lâu rồi mà hàng cứu trợ chưa đến nơi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ừ, nếu mình có lòng ủng hộ như vây mà họ cứ ỷ lại như thế thì bao giờ họ mới hết khổ được?? Nhiêu lúc chị còn nghe nói, những đồ ủng hộ của mình chưa chắc đã tơi tay người sử dụng, đâm ra cũng nản. Nên nếu mình tự tổ chức được thì thật tuyệt với, vừa chưng kiên được họ nghèo khổ ra sao? Sự giúp đỡ của mình đã 1 phần giúp họ thế nào? Để tổ chức được chuyến như vậy cũng thật qui mô. Chị thấy có bạn dũng cảm đề đạt vậy nên chị huỏng ưng ngay. Hay, nếu trong Bếp mình, ai gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc có vấn đề gì thì một người đứng ra kêu gọi, của ít Long nhiêu, môi người chung tay chia sẻ sẽ an Ui được phần nào. Mà chị ko thấy Bếp mình có quỹ nhỉ, để VD như có ai ốm đau, sinh con ... , mình ko đến thăm được hết thì đai diện Bếp đi thăm hỏi, hay là chị mới vào nên chưa biết nhỉ? Cái máy của chị ko hiểu sao cứ bị nhảy chữ, dấu lung tung, đâm ra vừa đanh vừa sửa, lâu ơi là lâu, có chỗ còn thiêu dấu, ko sưa được hết, bực hết cả mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế à, vậy mà mấy lân chị đinh rủ bạn bè lên chùa Bồ Đề, giờ ở đâu mà cứ thấy lây được Long tốt dễ dàng La họ lại TM ngay, nghe mà chán quá e nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Từ cố đô Huế, gửi lời chào cả nhà. Ngày mai chị về tới Hà Nội. Chị có mang ra mấy lọ tôm chua, mấy quả vả cho mọi người thấy "lòng vả cũng như lòng sung" là thế nào. Hôm tới off chị sẽ mang đi nhé, thứ mấy nhỉ. Cả tuần rong ruổi và bận tối mắt tối mũi, không lúc nào vào mạng được, chắc đêm nay sẽ lội, không biết có hết đêm không đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bất cập la ở chỗ đó, lăm lúc lũ lụt miên Trung hoặc ... Bà con chết đói đến nơi, người ủng hộ thì vôi vàng Quyên góp thật nhanh chóng để giúp đỡ bà con gặp nạn, ấy vậy mà bà con chẳng nhân được. Chị thấy mọi người cũng lên án nhiều lắm