Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bt tối nào vc e cũng đi chơi đến 11h mới về thế mà cũng chẳng bùn ngủ hhx e thức đêm thì vẫn ăn , 1 bữa khoảng 2,3h như xôi hay cơm rang j đấy ạ... thôi bh mệt mệt lại ngủ tí đây ạ hii e thì ngày nào cũng là ngày nghỉ, nhưng mà tại đêm e k ngủ đc, sáng mới ngủ thì phải đến 1,2 h chiều hxhx
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, e cảm ơn c nhiều, c e mình cùng nhau cố gắng và giữ gìn c nhé. mong c e mình sẽ bình an đủ 9m10d để đc gặp con iu c nhé!!!(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đúng h như nói, lúc nào cũng có cảm giác phải cảnh giác mọi thứ để bảo vệ con iu đc an toàn tuyệt đối. h mỗi lần làm j, ăn j phải để ý, phải xem xét là có tốt cho con iu hay 0?có ảnh hưởng j đến con iu hay 0???e cảm ơn c nhiều lắm, e sẽ cố gắng giữ gìn để con iu đc khỏe mạnh và bình an bên e suốt 9t10d c ạ.(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui ui, các c lại ọp mini à???thích thía. cả ngày hum nay e nằm ở nhà suốt, hum qua đc bữa mưa mát mẻ thía. nằm nhiều cũng thấy mỏi ng. e đang định vươn vai tập vài động tác nhẹ nhàng cho nó giãn gân cốt ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, e cũng thấy vậy c ạ, này nào cũng mong là time trôi qua thật nhanh, để đc có thể cảm nhận đc con iu đang từng ngày lớn lên trong bụng như thế nào. thật là 1 niềm hạnh phúc lớn lao c nhỉ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giờ Em mới mò được vào nhà mềnh đơi ạ. Đêm qua, đọc xong bài của Mama em đói quá ứ chịu được, nên măm bát mì tôm quả trứng, măm xong roài bụng lại ì ạch vì no, nằm mãi mới ngủ được. Sáng nay lên ông Trí thì ông lại không có nhà, trưa măm xong em làm 1 giấc đến 4h chiều. Mà sao lúc naòo em cũng trong tình trạng bùn ngủ, chả thèm ăn cái rì. Mừ trưa nay em vừa nghĩ đến món bò bít tất xong thì Pa chồng em phán "trưa nay nhà mình ăn bò bít tất", keke............. @me An Nguyen: Lâu lắm mới thấy mẹ nó vô lại nhà, hi vọng mẹ nó sớm thông báo tin vui. @hienlinh1911: 2 tuần nữa là ngày nào nhể? Em mừ đi các cô đến sờ trym Chúm thì ai tiếp hử, keke......... @Chomeo8286: Xời ơi, hôm qua cải tạo thế mà hum nay phán câu xanh rờn, nốt hôm nay mai mới giảm cưn. Đùng 1 phát mai có con bạn hẹn thứ 3 sinh nhật tao nhé! Mun lại vào bẩu, các chị ơi, em xin phép hết ngày thứ 3 em............ạ. Tổng cải tạo thía rùi đới, mà chả thay đổi được rì là ăn tổng xỉ.........đới ná. Lên kế hoạch lao động khổ sai ban ngày, tối về gara bảo dưỡng ná. @Cả nhà: Nguyên nhân chủ yếu của việc Chị hoa héo, girlxinh và haelee không ngủ được là nằm ở cái Ipad. Đề nghị mọi người tránh xa cái đó ra ná!
chị sam ơi em bỏ nhà đi du nịch mấy ngày...nên ko đủ sức lội hóng hết mọi chuyện, và trang nè đỏ chóe chữ bác doanh...nghe đâu có vụ off....có ko chị..em hóng hớt đi với hihihi
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ọp khẩn mà em, thông báo sao còn gọi là khẩn nữa, keke.......ọp roài còn đâu. Nần khác ná! Mà em đi du lịch về chưa? Năm nay mềnh ứ có cái chương trình đi du lịch ở đâu, có mỗi cái chợt bừng sáng lên thì nó lại vụt tắt lun roài.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ối bác ơi bác quên em rồi ah ?? e đang mong tin bác lắm nè !!hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lần trước chị thấy em hỏi chị là muốn con trai cơ mà phải không ?chị thấy trong sổ của chị ghi là em sinh năm 1987 năm nay 26 tuổi âm ,em có tháng 6,8 âm lịch là con trai mà ?,mà bây giờ mới là tháng 5 âm lịch. vậy em thích có con luôn hả ? để chị còn tính ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui từ hum qua đến giờ nhớ nhà mềnh quá mà ứ vào được vì xã em bị cảm lạnh huhu... Trưa về cong đít lên làm cho khách rùi lại cong đít chăm chồng, 8g30 mí được ăn tối hức hức... Hum nay lại quanh quẩn chăm chồng+ làm việc+ ngủ thía là hết 1 ngày, bi giừ mới vào 888 được với nhà mềnh.... Có ai ở nhà hem???????????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế em xách cả Chúm đi để cả nhà sờ luôn thể! hehe Xoài nhà em 2 tháng rưỡi đã được bố mẹ tha đi chơi khắp nơi rồi! Chúm chắc em cũng cho đi lượn sớm để dạn dày sương gió, đàn ông mừ! kha kha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hi, khổ thân bác - em cũng muốn join nhà mình đây - tập 1 của em là năm 2011 rồi, đang bẩu sang năm bắt rắn hay bắt ngựa 1 thể . chứ ko lớn hẳn sợ lắm í, cơ mà dầy quá cũng khổ, ko chăm được con, em đang đau đầu đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh: Cảm ơn bác bữa hum qua nhiều ạ, mẹ con cháu tiếc quá phải về sớm, không tham dự hội bàn tròn được với nhà mềnh hic hic.... Mà em thấy thông gia em nói đúng đới ạ, tháng sau mà ChoMeo Nguyễn Y Vân thì cho loại từ vòng đầu vụ ọp bác ná... Ah em xin đăng ký đi thăm mẹ con Tùng Lâm ợ, bác với chủ toáp cứ xem ngày nào đi được thì định đoạt bác ná, em thích ngày t7 ạ hẹ hẹ... @ Samhh: Bi giừ đang nghén ăn nghén ngủ thì tranh thủ ăn ngủ đi em ná, cho con khỏe. dưng mà chị thấy sướng nhất là tháng t4,5,6 đới hehe...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thông báo,thông bác chuẩn bị đi thăm MẸ CON NHÀ ANNA ĐÂY ai mún đi thì đăng ký nhé !hôm nay cả nhà đi đâu hết rồi vậy ?mỗi mình bác bùn quá ta. 1-mama doanh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ah!! Chúc mừng bé Tùng Lâm tròn 1 tháng tuổi, hum nay sang đầu tháng mới rùi nè. Chúc con mạnh khỏe, ngoan ngoãn, tu ti mẹ nhìu mau lớn nha con
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cóa iem đơi mờ bác................ Bác ăn tối chưa ạ???? Hum nay bác vào nhà mềnh sớm thía? Bác Trung không cóa nhà ạ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trễ kinh 10 ngày, đã thử mà 1 vạch vẫn hi vọng nhưng sáng nay có kinh rùi 40 ngày mới có kinh hic chu kỳ lần này có nhiều nên có vẻ khó chịu hic hic vậy canh khi nào thì thử để canh trứng nhỉ? tư vấn cho e nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xách được thì tốt quá kha kha.... các cô cứ gọi là loạn lên sờ trym Xoài với Tùng Lâm ná!!! Ah Xoài thía nào rùi em? đã cân lại cho con chưa???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi bác ơi bác tính luôn cho e với.con gì cũng được ợ.vch e sốt ruột lắm rồi ạ !!!hihi