Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chào cả nhà, em vẫn đang làm việc, tranh thủ thò mặt vào nhà mới điểm danh. Cả mới cả cũ nhiều page thế này thì nhất định ko lội ngược dòng được rồi. Dờ măng ơi thử tìm xem có chỗ nào sửa bếp ko, bếp xịn vậy mà hỏng thì tiếc lắm. Chị cũng suy nghĩ mãi mà chưa dám quyết mua bếp từ thay bếp gas đây. Tòa nhà chị ở thì có hệ thống gas trung tâm, nhưng kiểu nhà chung cư mà dùng bếp gas cũng khí là nóng, nên từ mùa hè đến h thì toàn dùng bếp từ đơn (hay dùng nấu lẩu), khi nào rán thì dùng bếp hồng ngoại, bếp gas đang tạm xếp xó đợi mua bếp từ xịn thay thế. Hôm nay đã gọi đt cho mẹ để thông báo số lượng HS mua chung 2 ngày thứ 2 và thứ 3, còn mem nào chưa CK cho em thì CK nốt nhé. Ngoài ra có vụ này nhà mình đú ko: đang đợt bán vịt giá 35k/kg và người ta có làm cho mình. Nếu cả nhà đú thì bấm thanks để xem có đủ số lượng đặt ko nhé. Tạm ú ớ vài câu vậy,
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mong mỏi gặp chị đẹp mà chưa chắc thứ 3 đã đi ọp với mọi người được, vì phải đi công tác (ko phải LC chị H ạ), khéo ko lại sểnh tiếp vụ chè bưởi của Ỉn rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế k phải đi trên chị hử? Hôm nọ chị quên k kể là cái ông G kế toán trưởng ở đó con zai học cùng con zai chị, chị O TP TC_HC là vợ sếp chồng chị. Em thấy trên chị đất chật người thưa chưa ](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Không được ăn cũng bấm thanks vì công nhận rẻ. Trên chị cả lông 70k/kg đấy. Đắt nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Về vấn đề quỹ như chị Moon nói, e cũng trăn trở, e thấy chị Kún, bác Công đđoàn vẫn thăm nom chị e trong bếp, mà mình chưa có quỹ chính thức, nên e mạnh dạn đề xuất là mình cử một người như chị QQ chả hạn, mở một tk Vietcombank, sau đó mỗi mem ck một chút vào đó, mem mới vào cũng tự nguyện ck, số tiền đó để riêng ma chay, cưới hỏi ốm đau đẻ đái......và do bác Công đoàn quyết chi bao nhiêu, chị QQ sẽ xuất tiền và thông báo khi quỹ hết. Cả nhà ủng hộ đề xuất của e nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vào chào cả nhà rồi lội, e vừa về từ Hạ Long bầu hơn 5 tháng mà em vẫn bon chen cái bộ bơi rộng của các cụ để xuống lội nước
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vụ hải San này chi đứng từ xa hóng thôi, hu hu, Vịt cũng ko đú được vì chồng ko thích ăn, chả nhẽ làm ăn một mình, thôi chị chờ hải sản đợt sau vậy, hy vọng cá thu có quanh năm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ủng hộ nhiệt liệt ý kiến của ku, Bếp mình đông và địa bàn rải rác ko tập trung, với lại nhà Ai co việc j tập trung để thăm nom cả bếp là rất khó, Quỹ là một phần tất yếu của một tập thể. ( thôi iem tập trung lội bếp, type bằng iPad ức chế quá)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ừa ngon nhỉ, bên kia em cũng ăn loại đó à, rất may là Metro bán, mà giá cũng ngang ngang các loại khác thôi hay là đắt hơn tẹo gì đó
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lâu lắm mới thấy e, dạo này bận quá hay sao mà ko thấy đâu Chị chỉ ăn dc mỗi vịt nướng, vịt nuộc ko ăn vì sợ mùi, luộc nó ít gia vị ko át dc mùi hôi của vịt
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đợt này giá nước tăng, giá điện cũng tăng... chỉ có luơng ko tăng... sao bùn quá vậy trời... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng,TM lắm chị ơi. E nói thật chứ đến chùa Bồ Đề thì chỉ thấy chùa rất hoành tráng nhưng nhìn lại chỗ ở của mấy bé với mấy ông bà lão thì chán . Nhiều lúc e trộm nghĩ cái tiền xây dựng chùa to có thể xây lại đc chỗ ở tử tế .
Chỗ nhà e đang mưa to quá, mc gọi ra ăn cơm mà ko đi được, bảo cả nhà ăn cơm trước, nhà e ở nhà nấu cơm ăn ko ra nữa mà bà cứ bảo đợi tạnh mưa rồi ra ăn... ngại thía ko bít