Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế từ trước tới giờ là chưa có quỹ à? Chị lại cứ tưởng chị là mem mới, nên mọi người ngại chưa nói với chị. Thế này thì chị ủng hộ cả 2 tay 2 chân luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy là hôm qua mở nhà mới xong còn quay về nhà cũ chém tơi bời đấy chứ không còn lên trang nữa rồi ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dùng cái này có đau không em? Chị thì đi triệt vĩnh viễn cho đôi chân luôn, nhưng thấy nó vẫn ko hết được. Hôm vừa rồi, chị đến spa hỏi lại vì sao bảo là triệt vĩnh viễn mà vẫn mọc, thế là họ làm wax cho chị, mà chị kêu váng trời luôn, thế mà có những người wax thường xuyên thì cũng giỏi thật, chị wax xong họ lại triệt lại bằng máy gì gì ý, bảo là sẽ hết, thế mà giờ lại mọc lơ thơ lại rồi. Không hiểu cái máy đó của em wax có đau ko? Thấy bảo wax nó sẽ mọc chậm hơn. Mà máy đó ở đâu SX em? Không biết có đắt không nhỉ? Nếu giá cả chịu được, thì chị cũng tậu 1 cái.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vụ quỹ, em có tham gia ngay từ hồi bếp Kún ọp ẹp năm 2010, ở ks Fortuna thì phải, mọi người cũng có ý tưởng lập quỹ chung, có người quản lý quỹ, và quyên góp ủng hộ cho các đối tượng thực sự cần ủng hộ. Có điều em nói mọi người đừng bảo em phá đám, rất khó để làm việc này. Lý do vì sao??? 1, Nộp tiền và lập quỹ: không khó để làm. Nhưng để duy trì hoạt động của quỹ và các quan tâm đến việc từ thiện lâu dài thì em e là không lâu dài được. Vì sao: các mẹ ai cũng có gia đình riêng, ai cũng có công việc riêng của mình, trăm thứ phải lo không chỉ riêng mỗi việc của Bếp. 2, Để làm từ thiện, đòi hỏi 1 chữ TÂM, xuất phát từ chính bản thân mình các mẹ ạ. Chứ hôm nay hô hào mọi người hào hứng góp 1 tay, nhưng có đảm bảo được lần nào cũng vậy không? Hay là được dăm bữa là nhụt nhuệ khí??? Hơn nữa, để làm được leader của 1 nhóm từ thiện thực sự vất vả vô cùng. Chắc các mẹ không thể tưởng tượng ra được việc đó thế nào đâu. Em đã từng nhen nhóm ý định này và từng đứng lên hô hào anh chị em từ hồi ttvnol còn hoạt động mạnh í, rốt cuộc sức khỏe không có, điều kiện gia đình ko cho phép dù hồi đó thừa nhiệt tình. Và cuối cùng em chuyển giao cho 1 bạn khác làm leader, bạn í hồi đó chưa lập gia đình và cực kỳ nhiệt tình. Cho tới giờ nhóm đó vẫn hoạt động nhưng thực sự không còn được như trước vì giờ bạn leader đã lập gia đình và sắp đón em bé chào đời. Vậy nên em thấy mọi người hào hứng vụ này mà không nghĩ tới những khó khăn cần phải vượt qua, nói thật là em cũng hoàn toàn ủng hộ nếu có ai đó đủ nhiệt huyết để có thể chu toàn được mọi việc. Em sợ nhất là làm từ thiện theo kiểu đem con bỏ chợ, nửa vời...Cá nhân em nghĩ, cứ hoạt động như bây giờ, lúc nào cần gì, chị em mình cùng chung tay góp sức, như vụ bé Tiên ở Hà Nam í...có lẽ vẫn là hay hơn cả.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Wax quen thì lại ko đau chị ah. Lần đầu e wax chảy nước mắt vì đau lun, mà chỉ làm mỗi nách thôi ah. Giờ e quen nên thấy thix cơ... hihihi Mà wax xong lông nó cũng mỏng đi mà, ko cứng và dày như cũ đâu ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @Jly: E nghĩ mọi người đang bàn đến quỹ riêng của Bếp để lo các đám ma chay cưới hỏi hay thăm nom ốm đau đẻ đái với các thành viên trong Bếp ý chị ạ, chứ chưa đề cập đến vụ từ thiện j. Còn theo em thì khi nào từ thiện vụ j đấy mình sẽ kêu gọi trong Bếp, ai đóng góp hay tham gia thì cùng chung tay làm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi lũ lụt ở Quảng Bình, CQ em cũng đi, hồi đó chồng em đi phát quà, mà chị biết không, phải đút tiền cho bọn quản lý địa phương nó mới cho dừng xe để phát quà cho dân. Mà cũng không được phát theo ý mình nhé, nó bắt dừng phát quà ở đâu thì chỉ được tới đó thôi. Còn nhóm bạn em í, nó đi khảo sát trước ở Quảng Bình (làm leader vừa khổ, vừa khó mà lại đòi hỏi 1 cái TÂM cực trong sáng, vô tư vô lợi, đi đâu nó toàn tự bỏ tiền túi ra). Rồi quyết định tới 1 xã vẫn chưa có đoàn cứ trợ nào đến, vậy mà vẫn phải đút phong bì cho thằng chủ tịch xã nó mới cho vào đưa quà cho dân. Nói chung là dân quá khổ, mà đi làm đi làm từ thiện cũng đừng tưởng đến là người ta chào đón, phải đấm mõm chính quyền cho no nó mới để mình làm...Buồn cho cái chế độ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đau c ơi, nhg mà 1, 2 vệt đầu thôi, nhg chỗ lông thưa sẽ đỡ đau hơn, nhg chịu đc. Cái này nó vẫn là wax mà c, chả qua nó kèm cái bộ phận hâm nóng cái dung dịch nên cũng tiện và lượng kem bôi vào da cũng vừa phải vì qua đầu lăn thì nó chỉ mỏng như vết hồ trên da thôi. Thấy c bán hàng bảo 1 lọ phải dùng 1 năm mới hết, khi nào hết thì mua cái ống kem đấy thay thế vào thôi Chỗ bán đây, hãng USA, sx tại TQ. hãng aiibeauty.com c thử search xem, thấy bảo bán cả trên amazone http://www.hangtotgiare.vn/shop/detail/1967/842/bo-sp-tay-long-clean-and-easy-usa.aspx
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi vẫn thích cái chị Diệu mua cho bếp í. Cái loại mà có miếng dán vào rồi dựt ra tôi xài không được, lại còn mất công lau chùi mãi không đi. Nên tôi chắc chỉ trung thành với loại đấy thôi. DÙng sướng ơi là sướng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 vâng loại ko hạt chị ạ,ngọt lắm luôn!cơ mà răng lợi chị thế nào rồi có đau nữa không?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Việc từ thiện thì chị công nhận là khó, cả một trung tâm từ thiện mà họ cũng không hoạt động lâu dài được, chị nhất trí với em, lúc nào trong Bếp cũng như những ai có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp trở ngại bất ngờ, thì chỉ cần 1 người đứng ra hô hào là chị em ta sẽ đồng tâm hợp sức giúp theo khả năng có thể. Còn vụ quỹ, thì chị nghĩ cũng nên có, chị mới vào và di ọp được có 1 buổi, chị thấy mọi người có bàn đi thăm bạn nào đó vừa sinh em bé, và cũng chào đón các bạn ở nơi xa về ... như vậy thì những ai đi được thì gom tiền để có quà tặng hay thế nào? chị cũng chưa hiểu. Vì cũng có những người có thân thiết với người đó, nhưng chẳng may đúng hôm đó lại có việc đột xuất thì sao? Chị thấy chị em trong Bếp nói chuyện rất thân thiện như chị em, thậm trí có những điều khó nói nhưng vẫn có thể chia sẻ được trên Bếp này, nên việc cùng đóng quỹ, dù ít hay nhiều đó cũng là tấm lòng mọi người dành cho Bếp, dành cho nhau mà thôi. Nếu bảo tự nguyện thì cũng khó, mà bảo mỗi người đóng một mức bao nhiêu và thời gian nào, cũng khó... Chị thấy cũng thật khó xử cho những người đứng đầu của Bếp. Chị là mem mới, chị mạo muội có ý kiến chỉ muốncùng xây dựng Bếp thôi, mọi người đừng ném đá nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị vừa xem Họa Bì 2, nhà mình có ai hay xem phim tìu không nhỉ? Phần 2 nà, không hay bằng Hoa Bì 1, đấy là chị cảm nhận thế
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì vẫn có nhưng quỹ đấy chả mấy khi có tiền vì tiền lẻ dư đi ọp mỗi bữa dc vài chục K, nhiều là 100K nên chả bõ chị ah. Mà quỹ nhiều khoản pải chi như thăm nom ốm đau, quà cáp nọ kia cho thành viên khi có việc cũng khí là tốn. Chắc chị Kún và chị Tubim pải bù vào kha khá rùi đấy ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ chị Moon: bình thường quỹ thì em thấy có Kún và chị Tubim lo. Tiền quỹ chủ yếu là từ những lần ọp, thừa thì xung quỹ. KHi nào cần thăm nom người ốm, chửa đẻ ma chay hiếu hỉ thì mọi người cùng quyên góp, cũng tùy tâm nữa. Lập quỹ thì em ủng hộ nhiệt liệt í chứ, giờ chắc bếp cần tuyển thủ quỹ, he he, mọi người đang tiến cử bà QQ. Em cũng bỏ 1 phiếu cho QQ vào hòm phiếu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nghe mà đau xót quá em nhỉ? Mình ủng hộ với tấm lòng của mình chỉ mong chia sẻ chút it khó khăn của họ, ấy vậy mà....