Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi e thấy tung hô kinh nhắm cơ mà. E chưa đi xem, mà nghe nói nhiều cảnh ghê, tốt nhất ko xem ko lại đau đẻ giữa rạp thì mệt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giờ nghĩ lại mà em vẫn hận em quá vì cái bột trắng trắng ở bếp từ lúc em bỏ ra, chả cần biết là gì em lau cha nó đi, hix, ai dè nó là keo tản nhiệt, huhu...Bà Chóe ơi, nhà bà sx bếp từ, bà có biết mua cái bột đấy ở đâu ko???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đã liên hệ được với chị Răng, mai e sẽ đi gặp Bác ý.Theo bác ý thì vẫn làm đc răng cho e mà ko ảnh hưởng đến em bé vì nếu có tiêm thì chỉ tiêm gây tê cục bộ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế à, để chị vào nghiên cứu xem thế nào. Phụ nữ khổ thế đấy, chịu đựng đủ thứ chỉ vì muốn đẹp, mà riêng cái chuyện lông lá làm mất tự tin hẳn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói đến chuyện từ thiện,bên em đang theo chị Thái Thùy Linh ca sĩ làm từ thiện trực tiếp,đấy là đi đến bệnh viện,hát và trao quà cho các cháu bé có hoàn cảnh khó khăn,đoàn còn tổ chức cho anh em đi đến những vùng sâu vùng xa để làm từ thiện.Nói chung chị Thái Linh có hoạt động đều mỗi tháng 1 lần.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko nhầm đâu. Hồi lâu lâu rồi đấy, hồi đấy hình như Khét chưa join, mọi người cũng có ý định lập quỹ, ngồi ở Fortuna (hình như vậy, hồi đó chị nhớ cái 7 nó đưa ra ý kiến này)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Năm 2010 thì em cũng lấp ló đi ọp rồi.Nhưng vấn đề đang nói đến là Minhtom nó đề nghị lập quỹ lo việc cho Bếp thôi,chứ làm từ thiện đâu phải cứ có tâm là làm được.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bên cty e cũng có quỹ tấm lòng, tháng nào cũng đến bvien nhi tặng quà và tiền cho các con đang nằm viện. Các ngày tết thiếu nhi hay rằm trung thu cũng đi. Thi thoảng có liên hệ với các huyện vùng sâu vùng xa thì mang quà cáp lên trao ah. E thấy rất là thiết thực vì đi được tận nơi, thăm nom được từng trường hợp chứ ko qua tổ chức nào ( có khi cả năm quà của mình cũng chả đến tay người hưởng )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nghe em nói làm chị nhớ lại cái trường hợp của chị mà buồn cười quá. Chị cũng được cho 1 tập giấy wax, vì chưa dùng bao giờ. Đúng hôm chuẩn bị đi dự hội thảo, định mặc cái váy sát nách, thế là thử nghiệm luôn 1 miếng dán, chị ấp vào nách, phải để đến 15 phút, vì nghĩ để càng lâu thì nó càng dễ giựt và đỡ đau, ai ngờ lông chẳng ra, mà cứ dính dính khó chịu kinh, rửa thế nào cũng ko hết dính, đâm ra cả buổi tối hôm đấy không thể nào dơ tay ra được, chỉ mong sao kết thúc sớm để đi về, từ đó chị sợ luôn chẳng dám dùng nữa.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cty mà đi thì còn dễ liên hệ với bệnh viện. Chứ như nhóm của bạn chị í, tự đi xác minh các trường hợp cần ủng hộ trong viện Nhi khá khó khăn, vì nhiều bé thực sự khó khăn, nằm điều trị ở phòng đặc biệt không phải ai cũng vào được. Năm 2009 chị có đi cùng 1 bạn đến viện Nhi để tìm hiểu 1 bé, mà không thể liên lạc với người nhà hay bác sĩ vì vào phòng đặc biệt y tá họ không cho vào. Cuối cùng 2 đứa đi về mà không có thông tin gì hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hì hì, cũng chỉ vì lúc đầu chị cứ nghĩ mọi người ngại chưa bảo chị đóng quỹ, nên chị mới tự nói ra cho đỡ ngại, ai ngờ ... Chị thì cũng chưa biết ai với ai cả, nên mọi người bầu ai là chị nhất trí luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đang muốn thanh lý cho ai biết dùng quá chị ạ. Để thì chật tủ, mà em thì không biết dùng, thế mới điên, dù đã hỏi kỹ lắm rồi mà vẫn không thể dùng được.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng, tập thể nên dễ hơn ah. Quỹ cty e mới mua tặng tivi với cái gì ý. Rồi hồi tết cũng tổ chức gói bánh chưng cho các con. Nói chung quỹ đó mọi người ở cty tự đóng góp, ko có mail kêu gọi hay gì đâu mà hoàn toàn tự giác, có 1 topic trên site nội bộ của cty ghi thu chi rõ ràng, lịch sinh hoạt đi đâu, thăm nom ntn, rồi từng đợt cần nhiều tình nguyện viên cùng làm thì mọi người cùng dky đi...
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi con bạn e nghe hóng hớt e kể là dùng Veets thix lắm, bà ý cũng mò đi od 1 hộp dùng giấy đấy ah. Vừa đắt mà ko dùng dc, nó gọi cho e gào thét là sao ko dùng dc, e bảo mày hóng trượt, ko hỏi kỹ đùng đùng đi mua. 600K giờ vứt đi chị ah vì dùng ko dc tí nào... xót hết cả ruột... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đang muốn hoang tàn quá, giờ chỉ muốn hoặc vào SG nhảy múa, hoặc sang Sing du ngoạm...Sao vé bay thẳng từ HN đi Sing đắt hơn từ SG đi Sing nhiều thế nhỉ???
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy, của chị còn hơn trẹo nữa cơ, thế có chán đời không? Mà cái đó thấy bảo dân Mỹ chuộng cực vì nó dễ, có bạn su hào í, đang sống ở Mỹ, bạn í bảo roẹt cái là xong. Chị hỏi bạn í kỹ lắm rồi mà vẫn ko dùng được, nhục ơi là nhục...