Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay Nike sale 50-70% toàn hệ thống từ 4h chiều, em đi mua hàng mà như cướp chợ, hãi quá, bà con chen nhau, giành giật. Ngày mai bắt đầu sale giầy lại đúng ngày đi làm, ko biết có trốn đc lúc nào để ra ngắm giầy ko nữa. Em mua đc cái áo gió cho con em em với cái áo phông cho em, chồng em cũng lấy đc 2 cái áo và 1 cái quần dài. Cái áo gió y như thế năm ngoái em mua 2tr, giờ nó sale còn 535k, nên em ôm vội. Cho Cá đi theo mất giấc ngủ trưa , bế con đi mua đồ lại ko mang địu, cứ phải ôm trên tay, đúng lúc gay cấn đang với vồ cái áo thì con lại nằm ngửa ra tay rồi kéo áo lên đòi bú, thế là em đành bỏ cuộc. Còn sale mấy ngày nữa và đồ cho ra dần dần nên chị em nào có nhu cầu thì mai qua các Parkson để mua nhé. Em thích đồ nike lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay 2 mẹ con nhà Cáo chơi đất nặn rất vui, ảnh chụp = iPad nên rất lởm, hẹ hẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế hử, mai chạy qua xem có vồ được cái gì hem? Thế trên Parkson còn bọn nào sale nữa em? Chị chỉ thấy bọn Loccitane, CK, MNG nó nhắn tin, mà chả biết có sale thật hay ko nữa, nên cứ thờ ơ mới khổ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 http://www.youtube.com/results?sear...8.7.1.0.0.0.199.755.5j2.7.0...0.0.89qsGTdvqlA chị thử xem trên youtube có clip hướng dẫn đấy , nghe tả có khi cũng khó hình dung, e từ cái quần bò tái chế thành short cũng lên xem cách họ cắt thế nào
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bộ ấm chén mà mẹ con chị tự nặn đấy à? Đẹp thế. Không hiểu có được chủ nhà nặn giúp khâu hoàn thành ko?? . Em đi nặn mấy lần mà cũng không thể tự nặn được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 MNG ở đây sale mà đẹp hoặc size 34, 36 thì vẫn tiền trẹo...e nghèo rớt mùng tơi nên ngồi nhà cho lành, trước đi ngắm mãi mới vợt được cái quần nên e chả còn hào hứng mấy , nhưng ai mặc size L thì có khi cũng vợt được giá hời
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sz L nói làm gì, sz XS nhoằng cái đã mất rồi í, chán lắm. Ai mà mặc sz M hoặc L chả phải tranh cướp, vừa rẻ hơn vừa tha hồ chọn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có bán hem hả Keu? Chị Đại gia: chị ơi chị xem Họa bì 2ở kênh nào đấy ?E thấy quảng cáo phần này hoành tráng hơn phần 1 mà lại ko hay = p1 à ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm nay nhà em với nhà vịt chơi 1 thùng 10 cưn thấy ngon quá mà giá nho tìu chợ nhà em đã 190k rồi nên có lẽ lại nhích tiếp vụ này
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chết cười, em lang thang ngoại tình Đập đá, mà thấy cái này ko nhin nổi, sao mà giống thế hả giời
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi trước có plan tháng 7 này đi QC này chị. Nhưng chắc là khó vì ai cũng có gdinh, con nhỏ nên bảo đi vài ngày là gần như cực khó. Chắc chỉ ọp ẹp là có thể chứ đi chơi xa là khó nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ớ nâu nâu, chỉ nặn cái đống bầy hầy trên mấy cái đĩa thôi chứ, còn bộ ấm chen vợt ở Vincom, sứ như người nhớn nhé, nó thích mê
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi, chưa chị ơi, định tổ chức đi thăm anh Tìu 1 chuyến từ hồi tháng 5 mà bị xẹp xẹp mất rồi