Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà có biết bài "NHật ký của mẹ" k? Em đang nghe bài này, và em đã k đủ dũng cảm để đưa ra 1 quyết định vì e sợ mẹ em buồn chết mất. Haizzz...!!!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bạn Jly ơi, Tớ nghĩ là việc quỹ thì cũng không khó đâu vì là trên tinh thần tự nguyện và chỉ dùng để thăm hỏi, động viên các mem thôi. Còn việc từ thiện, ngay từ đầu tớ đã bảo là tớ có ý định từ lâu, cũng ấp ủ nhiều nhưng chưa làm được hay nói đúng hơn là chưa nghĩ ra cách làm. Thế nên ở 1 tập thể thế này, tớ thấy cũng có nhiều vùng quê khác nhau và có thể 1 trong số các vúng quê đấy hoặc có xã ở vùng quê đấy sẽ rất nghèo. Nếu làm được chút ít để đóng góp cho quê hương, cho các em nhỏ thì cũng là việc nên làm mà. Cũng là trên tinh thần chung tay góp sức thôi. Việc này cũng là sức được đến đâu ta làm đến đấy. Mình nghĩ có khi bạn hơi nghiêm trọng hóa vấn đề rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hì hì, tự nguyện thì biết đóng thế nào? Chị nghĩ, cứ mỗi lần ọp, mình nên thu quá lên một chút, hoặc khi nào có vụ gì thì mình ới nhau 1 câu, lúc đó ai đóng góp bao nhiêu là tùy tâm. Hoặc như Mẹ Minh Tom đề xuất ý, nên có 1 người đứng ra mở TK, rồi mọi người sẽ tự CK vào đó, chị thấy hay đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tớ nghe mãi bào này. Lần nào cũng xúc động, nhất là vừa nghe vừa xem tranh cát. Nhưng cá nhân tớ thấy Hiền Thục hát live trên BHYT hôm nay ko được hay và mượt mà cho lắm (chắc tai đã quen nghe bản chỉnh sửa rồi)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 He he, lập quỹ em ủng hộ mà, mình góp 1 chút xiền cũng không khiến mình nghèo được. Còn thì em cũng có nói là nếu có ai đủ nhiệt huyết để làm từ thiện thì em cũng ủng hộ mà chị.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, vì mọi người đều vướng bận gia đình, lại con nhỏ nữa nhỉ? Ơ, mà hồi đầu, chị thấy bảo Bếp mình cũng có vài người hoàn cảnh mà?? Chắc số lượng ít quá nên cũng chẳng tổ chức đi đâu được. Kể ra đi đâu 1 ngày, sáng đi chiều về cho thêm gắn bó thì hay.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có cả tình yêu espiris của chị có sale đến 50% đấy chị. Em có lảng vảng qua thấy nhiều store để biển sale lắm, giầy Bata với cả Levis với nhiều thứ nữa, nhưng em chỉ tập trung tìm quầy của Nike nên em ko chú ý các thứ khác. Hôm nay cả nhà em đều hả hê, cả Cá cũng đc mua 1 lô đồ Cara, cả tối con cứ ôm ấp hết bạn mèo này đến bạn mèo khác, chả hiếu Sao Cá sở thích rất rõ ràng, hoặc là gấu hoặc mèo thì ôm, thơm, quắp đủ kiểu, chứ thú bông khác đưa là con quẳng ngay. Ah, Nike ở tầng 5 nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 NHO ĐỎ KHÔNG HẠT ĐÂY NẾU ĐỦ THỨ 3 LẤY NHO CẢ NHÀ NHÉ 1 THÙNG 10KG Ạ GIÁ RỔ PM CHO EM NHÉ 1.chị lucky 1 or 2 kg 2 cáo mỹ nhân 2 kg 3 chị rùa có lấy hem? 4 chị nhungbox 1kg
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị đang mê 1 em quần, mà ko biết Levis với Esprit trên Parkson nó có kiểu đấy ko nữa. Hí hí, mai chạy lên xem sao, chỉ sợ kiểu đấy đang hot, nó ko sale thôi í.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Cáo và đồng đội khéo tay quá. Mấy lần em cũng tính mua đất nặn mà cứ nghĩ đến 'bàn tay vàng" của mình nên lại thôi, nặn vớ vẩn ko khéo con chẳng tưởng tượng ra hình thù gì, thui chột cả "tài lăng" của con đi thì chít. Chị Ong ơi, em đã chuyển tiền cho chị từ số tài khoản xxxxxx7228 rồi, chị xác nhận hộ em nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tự nguyện ở đây là ai đóng cũng được mà k đóng thì cũng k vấn đề gì chị ạ.Thì em nói rồi,quỹ Bếp hiện nay là tiền đi ọp dư ra,cũng k phải là tiền thu quá lên đâu.Tuy quỹ Bếp hạn hẹp nhưng cũng đủ để chi tiêu vào những việc thăm nom mỗi khi mem bếp có việc.Tiền quà cáp k nhiều nhưng là tấm lòng của bếp chị ạ.Bếp có tàu nồi tàu chìm,mem cứng mem mềm,đóp góp theo kiểu nghĩa vụ là k hay chút nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À mà Bata hôm qua có đi rồi, sale nhưng ko nhiều lắm, lại toàn style ko hợp với ông chồng nên vào cái lượn ra luôn.