Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em mời cả nhà ăn bánh đa cua mẹ e nấu, e lăng xăng quét dọn bưng bê , lấy sức hóng euro 1h đêm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tịu, cụa bà xách chân từ bển về, bên này toàn đồ Tìu lấy đâu ra cái xa xỉ í ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị để dành xèng sang Sing mà vợt bata...đợt nào e đi hoặc có người quen bố mẹ e đều tranh thủ mua mấy đôi dùng dần , da thì ko mềm mại lắm vì giá cũng tương đối hạt dẻ, bến đó độ 5,600k / đôi mà mẫu sale nhiều chứ ko quá ít như ở đây, mà e tưởng bác kia đi Mỹ đợt trước cũng mua ít nhiều rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cái này là bôi vào cái giật đc ra luôn cơ c à, k cần đợi chờ gì hết. Bôi cái keo đấy vào rồi mới đặt cái miếng giấy (đi kèm) áp vào rồi giật ra
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Huhu, chết mất, cái bột trắng này thưc ra có người bảo lau đi cũng ko sao nếu muốn thời gian để tự ngắt khi mặt bếp nóng lâu hơn. Cơ mà giờ tôi vẫn muốn mua để trét vào. Đúng là ko có dại nào như cái dại nào, ngu quá đi. Tưởng nó mốc nên hì hục lau cho bằng sạch mới thôi, oa oa...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko kiếm đc cái hàng hot ấy thì ít ra cũng vồ đc cái áo phông nam Nike sale còn 180k cho ongxa hoặc nếu chị vẫn bực vụ bếp núc với anh nhà thì mua về mặc đi ngủ, chất liệu cực thích. Em mê Nike lắm ý, nếu mai mà vồ đc đôi giầy nữa chắc em cười ko ngậm miệng suốt tuần.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, 1 con đường dài, tối tăm, mịt mờ, gập ghềnh mà cứ mò mẫm mãi 1 mình nên tôi đuối lắm. Nếu k có chuyện vc thằng e thì chắc tôi đã quyết rồi, nhưng giờ thì k thể, tôi sợ mẹ tôi k chịu nổi với lũ con này. Nên tôi hô quyết tâm, cố lên, cố đến khi nào mà mẹ tôi bảo: thôi con buông đi, thì tôi buông.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gớm, hồi đấy toét mẹ mắt hớn gái rồi còn nhớ gì đến bác, mua cho đôi FCUK theo gợi ý của gái, về bác biết được, đi lại đau chân, bác thẳng thừng tuyên bố: 1 là tự vứt vào thùng rác, 2 muuốn giữ lại thì lấy mà đi. Giờ éo biết nó ở đâu nữa rồi, chắc lại đưa gái đi chăng, he he
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kều ơi, xin cái giá nho để chị đú với. T3 chị ko đi ooff nhưng cũng có qua xin nấm với bánh của Lỳ. Hức, thèm off quá, chắc phải gửi Cá đi trẻ thì mới lại trở về với xã hội đc mất
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mặc đồ esprit rồi thấy chất MNG chán chị nhỉ...cái áo thun của nó khéo chất ko = Forever 21 mà 5, 600k....xót hết ruột
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị đang tìm để đọc lại, chị nghe nhầm, mẹ QQ bảo là toàn người có tâm trạng, chị nghĩ thế nào thành hoàn cảnh, hic. Trời đất, chắc chẳng ai có hoàn cảnh như chị ở trong Bếp này mất. Mà "tâm trạng" với "hoàn cảnh" chắc nghĩa cũng na ná như nhau
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà ơi, tôi bảo này, tôi ko nói cho hay đâu, nhưng bà cố lên nhé, ông trời sẽ thương mình bà ạ. Đứa bạn tôi, bà biết không, sau tận 10 năm giờ mới có con đấy. Vào Từ Dũ 3 lần, ra HN đi đi về về viện C ko biết bao lần. Hết mổ rồi nong rồi tách rồi thụ tinh nhân tạo, làm đến héo hon cả người. Nó cũng đã từng buông tay, chán nản quá rồi. Vậy mà cuối cùng ông trời không thử thách nữa, giờ có thằng con trai 5 tháng xinh lắm. Bà cố lên nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ờ, mà E lại rẻ nữa chứ, bác yêu bọn này lắm í, nhiều cái rẻ như hàng VNXK luôn, mà mặc tĩ tã, sướng điên, hihi .
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cá nhân chị thấy esprit ở đây cũng chán, có cái sơmi của nó, giặt vài lần trông cũ lắm, mình bây giờ yêu thích zara hoặc hàng design của vietnam
Ðề: Bếp Kún tầng 10 JLy ơi, vụ cái bếp ý, theo thiển ý của chị là em thôi dằn vặt bản thân, dằn vặt lão chồng nể bạn của em đc rồi đấy, dù là bác em thân chinh xách tay về bao nhọc nhằn, nó cũng chỉ là đồ vật thôi mừ, em cứ lồng lộn bếp nó khỏi bệnh chắc? Mà cái tụ chưa chắc người ta tráo mất của mình, có thể là đáp án khác, không nên buộc tội khi không sure 100% phải tội chít. Giờ thì bình tĩnh sẽ có cách sửa chữa, hoặc vặt tiền của lão hãm mua bu nó cái mới, còn cái cũ cất làm kỷ liệm