Ðề: Bếp Kún tầng 10 Esprit web ĐỨc đag sale đấy chị ...có tội áo sale đợt này đa số cổ rộng, sâu nên bác Đẹp mặc được thôi vì vốn form áo của nó đã to và hơi dài, người dưới 1m6 khó mặc đẹp...em mê nhất là áo khoác với áo phông bọn này , quần bò thì cũng được dưng so với Levis cũng giá đắt = nhau hoặc đắt hơn luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi...e bảo chồng chị mua giày cho chính bác ý , chứ có nói mua choa chị dờ măng đâu , vì chị đag kể bác ý tìm giày sale ở bata VN chưa có còn gì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Năm nay Zara nhiều mẫu yêu dã man chị nhỉ. Em ngắm look book ko rời đc mắt. Phát rồ lên oorder 1 lô blazer với cả sơ mi, hàng về mỗi blazer, sơ mi bị out of stock, nhưng cũng may sơ mi ko về, chứ em ra đường thấy hàng fake nhiều quá, đi đâu cũng thấy chim với bọ, chán cả mắt.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Èo, em có tật là người nhà em, ai tặng em cái gì em cũng cất giữ, nâng niu kinh khủng í. Chắc là ít người như em, áo mẹ tặng hồi thi ĐH, mặc bạc cả màu mà giờ em vẫn còn giữ. Tất cả những đồ mẹ em mua cho em, ko bao giờ vứt đi cái gì, đồ em mua thì em thanh lý hay cho chẳng tiếc, dù là hàng brand, còn mẹ mua, hàng Tầu em cũng giữ cẩn thận. Cái áo người yêu tặng sinh nhật hồi bắt đầu yêu (giờ là chồng), từ năm 2004 giờ em vẫn treo trong tủ dù em đã quá già để mặc kiểu ấy, nhưng vẫn muốn giữ. Em cũng biết tính em thế nó là cái tật, đôi khi làm người khác khó chịu. Em ko quan trọng chuyện cái bếp, vì đúng là nó cũng chỉ là cái bếp, là đồ vật thôi, cái mà em tiếc và buồn là chồng em không để ý và không quan tâm tới giá trị tinh thần, đấy mới là thứ mà em nâng niu. Ngay ban đầu em đã không đồng ý để bạn chồng mang bếp đi, vậy mà vẫn để bạn mang đi nghiên cứu nhõn 3 tháng trời. Em nói vậy để chị hiểu em không bao giờ đặt nặng giá trị vật chất lên trên hết chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E chịu em ko thể nào lội được nữa ạ. Chị nào hôm trc hỏi vụ Basedose ơi ạ: Em hỏi lại bà em rùi ạ, ban đầu bà em khám và xét nghiệm ở Nội tiết vì đấy là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành tuy nhiên tại thời điểm đấy, bà em uống thuốc cũng ko đỡ lắm với lại cái điều trị uống phóng xạ thì chỉ có ở Bạch Mai thôi ở Nội tiết ko có nên bà em chuyển sang Bạch Mai thui chị ạ. Nên chị cứ cho em gái chị vào Nội tiết chị ạ như bác Lang đã tư vấn ạ. Càng điều trị sớm càng tốt chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Eo vụ nhà NH khủng nhể chị Choé nhỉ, e đang sờ đầu mình tự hỏi là một đứa hớn như e sao lại không dính chưởng nào bên đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kiểu midi em thích lắm, chị cao mặc đẹp đấy ạ, năm nay mầu pastel nhìn rất nhã nhặn nhé, em mê lắm nhưng bụng, mông, chân quá to, lại ngắn, nhìn như chụp quái vật ko Chân chụp bu gà. Chị mua mặc rồi chụp ảnh em ngắm với,cho đỡ vast.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khác chứ, tâm trạng chỉ cần nương tựa về tinh thần thôi còn hoàn cảnh như chị nói là còn giúp cả về vật chất nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 zara thì e thấy hơi sành điệu , chưa hợp tuổi mình lắm , với e cũng thích kiểu đơn giản, nhẹ nhàng , khỏe khoắn như E hơn. em cũng mua 1 cái áo phông ở đây , giặt dăm lần đã rách 1 lỗ sau lưng rồi , trong khi cùng áo E mua ở nước khác , chênh giá 4-50k thì chất khác hẳn esprit ở đây ít mẫu , đắt mà lại ko đẹp nên vắng hoe mà chị... e thấy có hãng s.oliver, escada đồ còn đắt và đẹp hơn cả Esprit mà phong cách cũng đơn giản , hơi cổ điển http://www.soliver.de/Damen/sale_wo_komplett,default,sc.html http://www.soliver.de/damen/kleider/sale_wo_ko_kleider,default,sc.html