Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi đầu mùa em cũng điên cuồng order Zara về , mà có mặc đến đâu, may mà hôm qua xem web sale không có cái nào của mình là sale cả, may thế, thấy mình thật là người tiêu dùng thông minh, Jly nhỉ cái áo kẻ của chị em mình hết rồi nhỉ, chị chưa mặc áo đó bao giờ. Mà ai đi làm thì rất nên mua áo Zara Shirt mặc đi làm, chất vải đẹp vô cùng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em có 1 tủ riêng ở nhà bố mẹ đẻ chỉ để đồ của em đấy, em ko cho mẹ em dọn dù mẹ em bảo áo quần rách hết cả rồi. Còn đồ chồng tặng thì em vác theo về nhà chồng . Sách vở áo quần băng đĩa từ hồi em đ ilấy chồng vẫn nguyên xi trong phòng em mà, ko có ai được dọn dẹp đồ của em hết á . Mẹ em cứ cằn nhằn mãi đấy. Thậm chí cả cái đĩa CD có bạn zai thích làm tặng, em cũng quý anh này (quý vì anh í tốt tính thôi chứ chẳng yêu đương gì đâu) nên vẫn còn giữ. Hôm trước chồng em về, lục lọi trong tủ sách thấy bìa CD ghi: thương mến tặng PA...hí hí, tím mặt lại í, nhưng em bảo khi em chưa quen anh thì người ta đã tặng rồi, trong sáng, vô tư, vậy nên chẳng nên ghen với quá khứ làm gì, hì hì...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À mà nghĩ lại rồi, không nên kể trên này, không nên hóng bên kia để kể bên này, thôi các bạn không hỏi Chóe nữa nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Oài, chết dở, chị lại nghĩ như nhau. Ý chị muốn nói là hoàn cảnh neo đơn ý, chứ không phải hoàn cảnh khó khăn. Nhầm nhọt thành trồng trọt mất rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế giữ đến lúc nào, thôi cho mẹ dọn đi, quá đáng quá. Nhà chị thì đang điên cuồng vứt đồ, cái gì mà không dùng hàng ngày là chị vứt hết Đội bơi đâu nhỉ, hôm nay lặn lâu thế
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi, chị mà ko mặc để lâu nó cũng tự mục đấy. Mà ko được mặc đi ọp nhé, nhỡ lại đụng hàng với em hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tính em có cơ hội đi đâu thì hay ngó nghiêng để ý , với thỉnh thoảng cũng được người quen tăng đồ nọ kia nên được dùng thử nữa chứ ko phải hãng nào e kể thì e đã dùng qa hết đâu chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 VTV3 đang có chương trình "chuyện đêm muộn", chủ đề hôm nay là "tình 1 đêm" Hot ghê, và trước khi CT bắt đầu, có câu warning: CT này dành cho ng lớn, trẻ em k đc coi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đồ em mua em cho mẹ em dọn mà, nhưng những gì em được tặng thì em giữ lại hết. Với lại sách vở nữa, em cũng ko cho mẹ dọn, hihi, mẹ em bảo phòng đấy mãi mãi là phòng của em, nên nếu không có chỗ nào chứa, lại về với mẹ, mẹ chứa . Vậy nên lấy chồng gần 6 năm rồi nhưng lúc nào về nhà, phòng của em vẫn giống như em vẫn đang ở
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ct Chuyện đêm muộn này thì lúc nào cũng có câu đấy bà ạ, vì chuyện này là những chuyện trẻ em ko nên xem và nghe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị, thế chị hoàn cảnh hay tâm trạng, chị tâm sự đi cho nhẹ lòng. Trước em cũng sống 4 năm trong hoàn cảnh neo đơn đấy chị, thấy vượt qua cũng dễ dàng nếu ko muốn nói là vui vẻ đằng khác, giờ mứt lên đến đầu em đang ước đc neo đơn như hồi đấy đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có những chương trình như là: Sống thử, yếu sinh lý...Tôi ko hay xem, hihi, tại thi thoảng đi làm, chẳng buồn ngủ, ngồi chat chit, tivi thì cứ ra rả bên tai í, nên là biết tí tẹo
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ha ha tôi tưởng tượng ra cảnh mấy bà ô thin hì hục kỳ cọ cho bằng sạch cái lớp chống dính của nồi cơm điện: éo mẹ bám đen hết cả nồi, bà cạo đi cho trắng sáng :mrgreen:
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ÔI, nhà tôi đi tong 1 cái nồi và 1 cái chảo vì thế đấy. Ng ngoài Bắc vào chơi, ăn xong nhất định dành rửa bát, xong lên bảo: nãy ăn k thấy gì, thế mà nồi lại cháy đen hết cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị chẳng thích đồ espirit tí nào ý. Đồ zara TRF trẻ trung mà em. Mấy cái kiểu áo phông váy cực trẻ em ạ